Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Mình chả thik Nó. Mặc dù chưa 1 lần nói chuyện, chưa 1 lần gặp mặt. Có khi còn chả biết mặt mũi nó ra sao. Chỉ nghe tên nó đã thấy ghét.
May mà nó MN mình MB. Không oánh nhau to :047:
Mà nó cũng được..... rồi cơ áh?:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình chả thik Nó. Mặc dù chưa 1 lần nói chuyện, chưa 1 lần gặp mặt. Có khi còn chả biết mặt mũi nó ra sao. Chỉ nghe tên nó đã thấy ghét.
May mà nó MN mình MB. Không oánh nhau to :047:
Mà nó cũng được..... rồi cơ áh?:wall:

Chẹp!!!
Oánh nhau đê. Không thích thì Oánh nhau đê!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tối khuya đi bộ đoạn đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, có một em tóc dài dáng chuẩn tung tẩy túi xách đi bộ đằng trước.

Thường thì TAT vẫn đi nhẹ như một con mèo, nhưng để gây chú ý mới khua chân hơi mạnh một chút.

Em hơi giật mình, túi xách từ tay trái chuyển qua tay phải. Kệ, cứ nhè nhàng bám theo.

Được quãng 200m, đến gần đoạn Vũ Trọng Phụng, em chạy vù một cái, vấp viên gạch tí nữa thì ngã.... buồn cười xuýt sặc!!!

Nhớ tới đoạn tướng cướp Bạch Hải Đường đi theo tán tỉnh nữ tu sỹ Băng Thanh. Lúc đó Bạch Hải Đường ngâm mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp:

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.


Thỉnh thoảng ra đường chơi đêm vui phết!!!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
khà khà.May là mình độc thân,chưa lấy chồng như nó nên ko có chướng.Chắc nó ganh tỵ với mình lắm đây:036:.Tuần sau mình sẽ kích công xem nó bức xúc với mình thế nào.Xem ra chơi trò này cũng vui gớm!..pặc..pặc...pằng
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Mình chả thik Nó. Mặc dù chưa 1 lần nói chuyện, chưa 1 lần gặp mặt. Có khi còn chả biết mặt mũi nó ra sao. Chỉ nghe tên nó đã thấy ghét.
May mà nó MN mình MB. Không oánh nhau to :047:
Mà nó cũng được..... rồi cơ áh?:wall:

Em Ky chuận bị già lại bức xúc roài, há há...
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Ui giỏi thật đấy! khà khà khà :068:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Tối khuya đi bộ đoạn đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, có một em tóc dài dáng chuẩn tung tẩy túi xách đi bộ đằng trước.

Thường thì TAT vẫn đi nhẹ như một con mèo, nhưng để gây chú ý mới khua chân hơi mạnh một chút.

Em hơi giật mình, túi xách từ tay trái chuyển qua tay phải. Kệ, cứ nhè nhàng bám theo.

Được quãng 200m, đến gần đoạn Vũ Trọng Phụng, em chạy vù một cái, vấp viên gạch tí nữa thì ngã.... buồn cười xuýt sặc!!!

Nhớ tới đoạn tướng cướp Bạch Hải Đường đi theo tán tỉnh nữ tu sỹ Băng Thanh. Lúc đó Bạch Hải Đường ngâm mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp:

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.


Thỉnh thoảng ra đường chơi đêm vui phết!!!
E hèm! Lần sau ra đg rủ em đi với, Hn mùa này hoa sữa thơm lém đc đi bộ ngửi hoa ko gì thú vị bằng nhất là thời tiết se se nữa híhí. Thỉnh thoảng rồ man tic cũng hay anh nhỉ:004:
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
làm việc mà lợi dụng sếp ko có mặt làm bài tập cá nhân. cái kiểu vừa học vừa làm muôn đời là thế. lúc nào cũng thiếu thời gian, kể cả lúc này nhưng mệt quá phải xả xì choét một tí. nhưng chắc học xong mình lại thi để học tiếp cái gì đấy. ko học lại ko chịu được!!!:wall:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Tối khuya đi bộ đoạn đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, có một em tóc dài dáng chuẩn tung tẩy túi xách đi bộ đằng trước.

Thường thì TAT vẫn đi nhẹ như một con mèo, nhưng để gây chú ý mới khua chân hơi mạnh một chút.

Em hơi giật mình, túi xách từ tay trái chuyển qua tay phải. Kệ, cứ nhè nhàng bám theo.

Được quãng 200m, đến gần đoạn Vũ Trọng Phụng, em chạy vù một cái, vấp viên gạch tí nữa thì ngã.... buồn cười xuýt sặc!!!

Nhớ tới đoạn tướng cướp Bạch Hải Đường đi theo tán tỉnh nữ tu sỹ Băng Thanh. Lúc đó Bạch Hải Đường ngâm mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp:

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.


Thỉnh thoảng ra đường chơi đêm vui phết!!!
Đi dêm lắm có ngày gặp ma anh ạ
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặt:peace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....

Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:



Trong lúc nói chuyện điện thoại lơ ngơ nhìn vô bài #1, thấy mọi người thanks quá trời! tự hỏi lòng bài này có gì mà nhiều người thanks thế?! nhìn lại là bài khởi đầu chuyên mục. hèn gì?! thanks.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trong lúc nói chuyện điện thoại lơ ngơ nhìn vô bài #1, thấy mọi người thanks quá trời! tự hỏi lòng bài này có gì mà nhiều người thanks thế?! nhìn lại là bài khởi đầu chuyên mục. hèn gì?! thanks.

Bạn có thấy cái bàn tay vẫy chào cuối bài không?

Khi ai đó chào mình mà mình không có mặt đúng lúc người đó chào thì cũng nên cảm ơn người ta chứ!!!
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
không lúc nào nói chuyện tý hết. hịc
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Trong lúc nói chuyện điện thoại lơ ngơ nhìn vô bài #1, thấy mọi người thanks quá trời! tự hỏi lòng bài này có gì mà nhiều người thanks thế?! nhìn lại là bài khởi đầu chuyên mục. hèn gì?! thanks.


Thành viên này hay hay đây

tocdai_friendly
Thành viên tích cực

Hoạt động gần nhất: 30-10-2009 21:43

Lần cuối viết bài

30-11-2006, 10:01
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Mình chả thik Nó. Mặc dù chưa 1 lần nói chuyện, chưa 1 lần gặp mặt. Có khi còn chả biết mặt mũi nó ra sao. Chỉ nghe tên nó đã thấy ghét.
May mà nó MN mình MB. Không oánh nhau to :047:
Mà nó cũng được..... rồi cơ áh?:wall:

:) Em Ky à, hóa ra em lại ghét anh thế cơ đấy à...:wall:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sao có những lời mời lại khó xử thế!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Khó nói. Muốn rời xa. Sẽ bắt đầu thử nghiệm trong 3 hôm. Bắt đầu từ bây giờ luôn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều