Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1 tâm trạng khó tả nếu ko muôn nói là nghẹt thở đến khó chịu
 
Cả miền Bắc dùng từ này, thử hỏi 1/2 dân số đất nước xem ai có lần nào ko dùng đến từ này ko?
Ngay cả lãnh đạo Bộ NN PTNT về thăm Tổng Cty; lúc nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên cũng dùng từ này.
Vậy mà bị coi từ là địa phương.... Mang về địa phương mà dùng.:wall::wall:

Đến cười một cái...hi cho nó vui cửa vui nhà cũng bị nói ... là sợn cả gáy :wall:

Haizzzz dân đen
 
Cả miền Bắc dùng từ này, thử hỏi 1/2 dân số đất nước xem ai có lần nào ko dùng đến từ này ko?
Ngay cả lãnh đạo Bộ NN PTNT về thăm Tổng Cty; lúc nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên cũng dùng từ này.
Vậy mà bị coi từ là địa phương.... Mang về địa phương mà dùng.:wall::wall:

Đến cười một cái...hi cho nó vui cửa vui nhà cũng bị nói ... là sợn cả gáy :wall:

Haizzzz dân đen

Từ gì thế?
 
Giấc mơ tối qua tự dưng làm nhức cái đầu kinh khủng ,lại gây chiến với người cùng phòng chỉ vì 1 lý do cỏn con ,trời ui, chán ơi là chán,chán như con gián .....
-------------------
Buồn ơi là sầu!!!
 
Cả miền Bắc dùng từ này, thử hỏi 1/2 dân số đất nước xem ai có lần nào ko dùng đến từ này ko?
Ngay cả lãnh đạo Bộ NN PTNT về thăm Tổng Cty; lúc nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên cũng dùng từ này.
Vậy mà bị coi từ là địa phương.... Mang về địa phương mà dùng.:wall::wall:

Đến cười một cái...hi cho nó vui cửa vui nhà cũng bị nói ... là sợn cả gáy :wall:

Haizzzz dân đen

Bức xúc gì thía anh zai
 
chán nản......................
 
một ngày nữa lại qua. Hum nay chắc chẳng khác gì hum qua...ôi chán nản
 
Hôm nay mới ngày 18 mà đã hết tiền, lại phải chạy ra rút ít ở sổ tiết kiệm.:dance2: Làm bao năm mà chẳng dư đồng nào. Mà có phải lương thấp kém gì đâu chứ. huhu
 
Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên

Đã không quên thì ta cứ nhớ vậy. Đã dặn lòng hãy tìm một ai khác, vậy mà trong giấc mơ hình bóng cũ vẫn xuất hiện. Càng cố nghĩ tới người khác thì tần suất mơ về người cũ lại càng nhiều...
 
Hôm nay mới ngày 18 mà đã hết tiền, lại phải chạy ra rút ít ở sổ tiết kiệm.:dance2: Làm bao năm mà chẳng dư đồng nào. Mà có phải lương thấp kém gì đâu chứ. huhu

Híc, có sổ tiết kiệm rồi mà còn bảo Làm bao năm mà chẳng dư đồng nào. Mình mà hết tiền chắc lại về xin mẹ thôi, có cái thẻ ATM để công ty trả lương thì 1 tháng động đến chỉ được 1 lần. Híc.
 
Hôm nay mới ngày 18 mà đã hết tiền, lại phải chạy ra rút ít ở sổ tiết kiệm.:dance2: Làm bao năm mà chẳng dư đồng nào. Mà có phải lương thấp kém gì đâu chứ. huhu

tiền là phù du thôi, nhưng không có tiền là phù....mỏ :040:
 
tiền là phù du thôi, nhưng không có tiền là phù....mỏ :040:
Nghe cậu nói,tớ lại nhớ câu này nghe cũng zui zui :

Tiền là giấy ==> Đốt là cháy
Người yêu là rác ==> Đầy là đổ.
Tình là bụi ==> Thổi là bay.
Đời là phù du ==> Ngu là phù mỏ.
 
22g ngày 18/11/2009
ngồi viết nhật ký mỗi ngày -->trong mục phút ngỉ ngơi,--> trong trang webketoan.vn :036:
 
Mất điện là mất điện. Hà Nội lạnh te tua, giờ này hôm qua đang đi làm, giờ này hôm nay nằm trong chăn ôm máy tính và viết nhật ký mỗi ngày
 
Hôm qua xem tập phim hàn QUốc, diễn viên nam đẹp trai, mắt to, môi đỏ, hay cười toe hét lớn: Trường hàng không muôn năm-đại loại là vậy- vì vừa được cô bạn gái nói gi gi đó làm ảnh vui.
Hok bit bao giờ mình có thể la lên một lần nữa: WKT muôn năm!
Hazzzzzzzzz. kệ. miễn sao lòng mình vui là được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top