Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Hic hic,sao ở đâu xa dữ zậy,mình hỏi thật mà,có ai ở Tân Bình,Tân Phú không?? Mà cũng ngán cảnh kẹt xe,ngập nước..lắm lắm rồi :025:

-----------------:025:
Một ngày như mọi ngày!!!

Về Bình Tân đi bạn, cũng gần Tân Phú đó, giá thuê phòng rẻ lại đỡ kẹt xe nữa. chuyện ngập nước thì cũng đỡ rùi, với lại một năm có mấy lần đâu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hienTMC

hienTMC

Trung cấp
13/11/08
105
0
16
Ha Noi
:wall: Một tháng nay ngồi "nghệt" mặt ở phòng mới. Dự án, nghe có vẻ oai nhưng cuối cùng mọi thứ không như mình nghĩ, công việc không triển khai được, hợp đồng trục trặc, mọi chuyện đều mông lung khiến cho mình cảm thấy chán nản. Làm nhiều thì mệt mà chả làm gì thì còn mệt hơn, nhiều khi mình muốn bỏ công việc này quá. nhưng mà đi đâu, về đâu có mức lương ổn, gần nhà như thế này chứ (mình quả là tham).
Mình cũng không rõ, mình còn mê cái nghề kế toán này đền khi nào nữa. Ra đường, người người, nhà nhà làm kế toán, đến nỗi đi dự cái sinh nhật, có 10 cô thì 9 cô làm kế toán.
chả biết là có bác nào từng trải qua cái cảm giác chán nản như mình không, cho lời động viên, chứ không thì thấy mất phương hướng quá trời :026:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Hic hic,sao ở đâu xa dữ zậy,mình hỏi thật mà,có ai ở Tân Bình,Tân Phú không?? Mà cũng ngán cảnh kẹt xe,ngập nước..lắm lắm rồi :025:

-----------------
Một ngày như mọi ngày!!!
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Meotamthe ui ,Bình Tân :015:đường nào zậy, giá thế nào ,giới thiệu cho tớ với ,thank you nhiều nhiều !!!
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
:wall: Một tháng nay ngồi "nghệt" mặt ở phòng mới. Dự án, nghe có vẻ oai nhưng cuối cùng mọi thứ không như mình nghĩ, công việc không triển khai được, hợp đồng trục trặc, mọi chuyện đều mông lung khiến cho mình cảm thấy chán nản. Làm nhiều thì mệt mà chả làm gì thì còn mệt hơn, nhiều khi mình muốn bỏ công việc này quá. nhưng mà đi đâu, về đâu có mức lương ổn, gần nhà như thế này chứ (mình quả là tham).
Mình cũng không rõ, mình còn mê cái nghề kế toán này đền khi nào nữa. Ra đường, người người, nhà nhà làm kế toán, đến nỗi đi dự cái sinh nhật, có 10 cô thì 9 cô làm kế toán.
chả biết là có bác nào từng trải qua cái cảm giác chán nản như mình không, cho lời động viên, chứ không thì thấy mất phương hướng quá trời :026:
Có tui đồng cảnh dây bạn ơi!có hôm dến công ty ngồi cả ngày chảng làm gì cả,mình cũng nghĩ không biết mình còn trụ được ở dây với cái nghề này bao lâu nữa?bỏ thì không đành mà ở lại cũng chán không biết phải làm sao nữa bế tắc quá trời luôn.thấy tương lai mịt mù quá, ra ngoài họ cứ bảo làm kế toán nhiều tiền lắm mới oan uổng cho mình chứ.cứ mãi thế này thì cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào nhỉ? có ai trả lời hôm em câu hỏi với
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
:wall: Một tháng nay ngồi "nghệt" mặt ở phòng mới. Dự án, nghe có vẻ oai nhưng cuối cùng mọi thứ không như mình nghĩ, công việc không triển khai được, hợp đồng trục trặc, mọi chuyện đều mông lung khiến cho mình cảm thấy chán nản. Làm nhiều thì mệt mà chả làm gì thì còn mệt hơn, nhiều khi mình muốn bỏ công việc này quá. nhưng mà đi đâu, về đâu có mức lương ổn, gần nhà như thế này chứ (mình quả là tham).
Mình cũng không rõ, mình còn mê cái nghề kế toán này đền khi nào nữa. Ra đường, người người, nhà nhà làm kế toán, đến nỗi đi dự cái sinh nhật, có 10 cô thì 9 cô làm kế toán.
chả biết là có bác nào từng trải qua cái cảm giác chán nản như mình không, cho lời động viên, chứ không thì thấy mất phương hướng quá trời :026:
TMC ơi ,rất ít người có được công việc như ý và trọn vẹn cả đâu ,chưa chắc chỗ khác là tốt hơn đâu ,cố gắng lên nhé .
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Ôi 2 sáng nay trời SG lành lạnh làm nhớ nhà quá đi mất huhu
 
H

huechi89

Sơ cấp
10/5/09
18
0
0
45
Ha noi
Mình mới động viên hoalan_chi hôm qua, hôm nay lại đến lượt mình, cuộc sống đúng là mãi không học được chữ ngờ, mình đã cố gắng hết sức để giúp người ta rồi nhưng mọi việc lại không như ý. Mình biết lỗi không phải do mình nhưng mình vẫn thấy áy náy thế nào ấy. Mình thật sự buồn nếu như ngày mai không giải quyết xong việc này. Lại đọc được tâm sự của hienTMC nữa chứ, mình cũng đang trong tâm trạng đó đây bạn ạ, cv của mình không quá nhiều, cũng không nhiều áp lực nhưng Cty mình gặp nhiều trục trặc, mỗi lần giải quyết bở hơi tai. Không biết cty bạn có thế không? mấy hôm thì cơ quan thuế, mấy hôm Đăng kiểm, mấy hôm ..... nói chung là không việc gì làm mà suôn sẻ luôn cả, không gặp sự lớn thì cũng gặp sự cố nhỏ. Có lẽ tại mình làm tồi quá.!!
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Mình mới động viên hoalan_chi hôm qua, hôm nay lại đến lượt mình, cuộc sống đúng là mãi không học được chữ ngờ, mình đã cố gắng hết sức để giúp người ta rồi nhưng mọi việc lại không như ý. Mình biết lỗi không phải do mình nhưng mình vẫn thấy áy náy thế nào ấy. Mình thật sự buồn nếu như ngày mai không giải quyết xong việc này. Lại đọc được tâm sự của hienTMC nữa chứ, mình cũng đang trong tâm trạng đó đây bạn ạ, cv của mình không quá nhiều, cũng không nhiều áp lực nhưng Cty mình gặp nhiều trục trặc, mỗi lần giải quyết bở hơi tai. Không biết cty bạn có thế không? mấy hôm thì cơ quan thuế, mấy hôm Đăng kiểm, mấy hôm ..... nói chung là không việc gì làm mà suôn sẻ luôn cả, không gặp sự lớn thì cũng gặp sự cố nhỏ. Có lẽ tại mình làm tồi quá.!!

Biết an ủi người khác thì phải biết tự an ủi động viên mình nè. hihi đừng chán nản nữa. ngày mai sẽ tốt hơn hum nay mà hihi:dance2:. chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
 
XAT

XAT

Sơ cấp
24/11/09
11
1
0
Nơi ấy không bình yên
Cuộc đời con người ví như cái nhà kho chật chội. Hàng này trôi qua, những biến cố, sự kiện mới nhập kho càng nhiều vào đó, nhưng mà xuất ra thì ít, nên càng ngày nó càng chật trội.... Con người càng ngày càng vất vả chống đỡ... đó là quy luật tự nhiên. Vậy tại sao không gạt bỏ bớt ra càng nhiều càng tốt, sắp xếp, dọn dẹp lại cho nó mới... còn hơn là ngồi đó để than thở, kêu trời... :036:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
"Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng vẫn ..than" .Dù sao nhận được lời động viên khiến con người ta phấn chấn lên nhiều hơn.Và cũng là 1 cách để giải tỏa stress mà ,chứ lúc nào cười căng thẳng chắc chết mất ...Cố lên bà con ơi!!!:wall:
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Ăck ăck đau bụng như thế này có phải là đau ruột thừa?.... sợ quá.
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Meotamthe ui ,Bình Tân :015:đường nào zậy, giá thế nào ,giới thiệu cho tớ với ,thank you nhiều nhiều !!!

Chỗ mình gần bến xe miền tây ý, cũng tuỳ phòng, chẳng hạn 1 phòng nhỏ cho 2 người ở có 400k-450k à, lại gần chợ nữa. thức ăn cũng tương đối rẻ, nơi đó toàn công nhân họ ở không mà nên giá chấp nhận được lắm
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Có tui đồng cảnh dây bạn ơi!có hôm dến công ty ngồi cả ngày chảng làm gì cả,mình cũng nghĩ không biết mình còn trụ được ở dây với cái nghề này bao lâu nữa?bỏ thì không đành mà ở lại cũng chán không biết phải làm sao nữa bế tắc quá trời luôn.thấy tương lai mịt mù quá, ra ngoài họ cứ bảo làm kế toán nhiều tiền lắm mới oan uổng cho mình chứ.cứ mãi thế này thì cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào nhỉ? có ai trả lời hôm em câu hỏi với

Cho mình thêm vào danh sách của các bạn với. kiểu này chắc phải lập câu lạc bộ những người chán việc quá ah. 1 tháng 30 ngày mà chỉ cần 2-3 để giải quyết công việc cho cả tháng. thời gian còn lại làm gì hở trời.cắm cúi vào học bài ư? trời đất chắc điên sớm.Cũng muốn giải thoát cho mình sớm nhưng thời cuộc chẳng cho phép. Ôi cuộc đời!!!
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Trời ơi là trời mình cứ tưởng có mỗi mình thui chứ cả bạn meotamthe87 cũng vậy sao?chắc lập riêng topic cho tụi mình thôi vào dây mọi người lại bảo lạc dề.Có những lúc mình còn cảm thấy sợ đi làm nữa cơ.Ôi sao mà chán thế :wall::wall::wall:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Chỗ mình gần bến xe miền tây ý, cũng tuỳ phòng, chẳng hạn 1 phòng nhỏ cho 2 người ở có 400k-450k à, lại gần chợ nữa. thức ăn cũng tương đối rẻ, nơi đó toàn công nhân họ ở không mà nên giá chấp nhận được lắm

PR dữ quá nha pé mèo??? :068: ^.^
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Nhiều lúc không biết mình thích cái gì, muốn cái gì nữa :yo yo (44):
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Cái cổ tay đau gì mà hơn nữa tháng rồi không đỡ,băng thun lại thấy giống thương binh qua đi mất.:yo yo (9):
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Nhiều lúc không biết mình thích cái gì, muốn cái gì nữa :yo yo (44):

Nhiều lúc mình thích đủ thứ và muốn mọi thứ mà...không được !!! Không biết sao nữa ?....ha....ha....ha...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều