Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
vui ghê :angel::angel::angel:
 
C2H5OH:wall::wall:
 
...Gần Noel rùi. Chúc cả nhà một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc! Ai có nhu cầu đi chơi đem Noel hok ạ?????? Em đang có nhu cầu "tuyển gấp" boyfriend đi chơi cùng đấy ạ. Oh lê oh lế oh lề......Oh zee...
 
C2H5OH:wall::wall:
Dzô .......................... :alcon::alcon::alcon:)
(KHông biết là nhớ công thức hóa học có đúng không nữa :004:)
 
Sửa lần cuối:
còn cả đồng công việc lay hoay hoài cũng không xong, mệt quá.
 
còn cả đồng công việc lay hoay hoài cũng không xong, mệt quá.

Học theo "Độc cô cầu bại" đi tiểu muội, "lấy vô chiêu thắng hữu chiêu". Nhiều việc quá làm không hết vậy thì không làm gì hết, chừng ở không thấy buồn chán thì bắt đầu tìm việc để làm, khi đó sẽ biết mình cần làm cái gì và bắt đầu từ đâu. Thử xem !:004:
 
Học theo "Độc cô cầu bại" đi tiểu muội, "lấy vô chiêu thắng hữu chiêu". Nhiều việc quá làm không hết vậy thì không làm gì hết, chừng ở không thấy buồn chán thì bắt đầu tìm việc để làm, khi đó sẽ biết mình cần làm cái gì và bắt đầu từ đâu. Thử xem !:004:

em mà nghe lời anh thì chuẩn bị bỏ tiền túi ra nộp phạt vì tội nộp trể báo cáo mất.
a có cái ngôi sao làm chói mắt quá đi :015:
 
Cuối cùng cũng nói chuyện sao. hihi
 
chẹp...phân biệt chủng tọc kinh hòn
 
1 ngày làm việc không tí nào hiệu quả cả. (chắc là sau mấy ngày :beer: liên tục :) )

Cuối năm đã nhiều việc rồi, lại fát sinh thêm những việc vớ vẩn quá.
Không làm thì lại bị trách, làm thì lại không đúng với đạo đức nghề nghiệp :wall:
Làm xong được tí rồi, bgiờ lại snghỉ 1 chút về chuyện gia đình: vài cái trước mắt hiện mình đang có thấy hạnh fúc lắm, song song đó cũng còn những chuyện cần fải giải quyết nhanh, hi vọng rồi mọi việc sẽ tốt thôi.

Thôi, bỏ qua 1 bên hết, tập trung vào tr6ạn VN - Singapore thôi. :)
 
Về... chào nhé...!
Sắp đến trận Việt Nam - Singapore rồi
Dự đoán: VN thắng cách biệt 2 bàn: 2-0 hoặc 3-1
 
Việt Nam ơi cố lên !!!
 
Hôm qua làm một việc ngu ngốc... Thật chán mình quá... thấy có lỗi với một người... Haizzzz!!!!

Mây gió vô thường... vấn vương chi khổ...
 
Thôi rồi, thế là tèo đời mụ lựu ... Một bài học ... Học mãi mà chả thông ... :wall::wall::wall: Tất cả cũng chỉ vì một chứ LƯỜI ... Đáng đời ... :047:
 
hôm nay quả tahatj là ngày đẹp trời, mà ko bít là trời đẹp hay lòng mình vui nên thấy thế... cuối cùng sự chờ đợi của mình cũng có đấu hiệu tốt..... có lẽ trời không phụ lòng người... xin cảm ơn mọi thứ đã đến với mình cho dù là nó xấu hay tốt ... vì tất cả đều giúp mình trưởng thành hơn.....
 
Ganh đua nhau làm chi rồi cũng phải trở về với các bụi, con người sống chết có số cả. Sống được hôm nay sao chúng ta ko đoàn kết yêu thương, chia sẻ cho nhau để ngày mai nhắm mắt ko huối tiếc?
Mà cũng ko hẳn thế, thân thiết quá rồi chết đi để lại nổi buồn cho nhiều người, nghĩ lại mình cũng hay, nhiều người ghét mình như thế, sau này chết đi đỡ ai phải đau xót cho mình, mình cũng ko còn gì để lưu luyến trên cõi đời. Thanh thản mà ra đi!
 
Bắt đầu ngày mới bằng một cuộc điện thoại ... Vừa bực vừa buồn cười ... :047:
:047:
:047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top