Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hơ hơ
" VIỆT NAM VÔ ĐỊCH" đỏ choét
 
hơ hơ
" VIỆT NAM VÔ ĐỊCH" đỏ choét

5 điều Bác Hồ Dạy
Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào
Học tập tốt
Lao đông tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.


Hương thực hiện được 1 điều rồi đó, mấy điều còn lại cố gắng thực hiện cho tốt để xứng đáng làm con cháu của Bác Hồ nhé.
 
5 điều Bác Hồ Dạy
Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào
Học tập tốt
Lao đông tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Bác này chưa thực hiện đúng điều 2 rồi nhé. 5 điều Bác Hồ dạy là như thế này ạ:
Điều 1. Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào
Điều 2. Học tập tốt, lao động tốt
Điều 3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
Điều 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Điều 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
(tại ngày xưa sáng nào đứng lên chào cô giáo lớp trưởng cũng hô nên em thuộc lòng lắm ạ!)
:013::013:
 
Mất toi 350 ngàn tiếc đứt ruột, hôm nay vẫn còn tiếc ăn chẳng đc ăn, cho đi còn được cái tiếng đằng này tiền dể trong nhà mình còn bị nó lấy mất. THẾ CÓ ĐAU EM KO CHỨ
 
oai hum nay ngày gì mà trời đen tối thế nhỉ???
 
Ngày cùng tháng tận trộm vào nhà chôm mất túi sách rồi :026::026::026:
 
khi không lúc tối đang nằm ngủ mình bị con kiến chui lọt cái tủm...vào lổ tai cái bụp... xong rồi nó cắn vào lổ tai rột rột, xoạt xoạt... ôi thôi đau quá đi...
 
khi không lúc tối đang nằm ngủ mình bị con kiến chui lọt cái tủm...vào lổ tai cái bụp... xong rồi nó cắn vào lổ tai rột rột, xoạt xoạt... ôi thôi đau quá đi...

mình nghĩ bạn nên bôi mật ở vành tai để dụ nó chui ra kaka :004:
 
Trời mưa làm mình buồn...........................ngủ.................woa'
 
Trưa hôm qua tò tí te ở đâu mà chị gọi không nghe máy vậy bé.định rủ đi ăn cơm trưa mà không được.

Úi vậy hả chị? tự nhiên trưa nay em khóa máy. Xui thiệt:wall:
 
Tháng 12, lạnh
Thèm 1 vòng ôm dịu dàng
Thèm 1 bờ vai thơm mùi ngọt
Thèm 1 nụ hôn ấm áp
Tháng 12, cô đơn

Tháng 12, lắt nhắt
Những kỷ niệm
Những kí ức
Những cảm giác
Tháng 12, hãy để cho nhau đc bình yên
 
Úi vậy hả chị? tự nhiên trưa nay em khóa máy. Xui thiệt:wall:

hôm qua ấy,nộp báo cáo xong là tới giờ ăn trưa tính rủ Chi đi xong rồi về lại Bình Dương,ko được nên chị để bụng đói chạy về luôn,Chi làm chị buồn 1 cục luôn đó.
 
Tháng 12, lạnh
Thèm 1 vòng ôm dịu dàng
Thèm 1 bờ vai thơm mùi ngọt
Thèm 1 nụ hôn ấm áp
Tháng 12, cô đơn

Tháng 12, lắt nhắt
Những kỷ niệm
Những kí ức
Những cảm giác
Tháng 12, hãy để cho nhau đc bình yên

Cô này thèm mấy năm rồi là chưa được Ôm. Thôi thì đổi nick thành Trang Bà Trẻ đi.
 
hôm qua ấy,nộp báo cáo xong là tới giờ ăn trưa tính rủ Chi đi xong rồi về lại Bình Dương,ko được nên chị để bụng đói chạy về luôn,Chi làm chị buồn 1 cục luôn đó.

ặc ặc, em xin lỗi. Vậy khi nào chị lên chơi noen em sẽ bù lại chị 1 chầu. Noen có nghỉ ngày nào ko chị? hay là chủ nhật(ngày 20) lên đi chị ơi!:angel:
 
ặc ặc, em xin lỗi. Vậy khi nào chị lên chơi noen em sẽ bù lại chị 1 chầu. Noen có nghỉ ngày nào ko chị? hay là chủ nhật(ngày 20) lên đi chị ơi!:angel:

có gì đâu mà xin lỗi nhỉ,noel không được nghỉ còn 20 này phải đi thăm con đứa bạn mới sinh rồi.
 
Cô này thèm mấy năm rồi là chưa được Ôm. Thôi thì đổi nick thành Trang Bà Trẻ đi.
E có phải như bác đâu,cần gì phải đổi
Thèm 1 số thứ thôi mà, còn hơn bác ko biết thèm nên giờ vẫn...t...h...ế
 
Bực mình quá mấy lần trước copy dữ liệu ra usb để lên đăng ký thuế TNCN, chỉ vì nhiều virus nên bị anh thuế mắng te tua. Rút kinh nghiệm xin sếp hẳn một usb mới toe chỉ để copy file đăng ký TNCN , đã giấu như giấu vàng ko dám làm gì cho usb " trong sạch", thế mà hôm nay mở ra có cả đóng virus, diệt mãi ko được mà dùng phần mềm có bản quyền hẳn hoi hu hu
 
Thứ 4/ ( mùng 1 âm). 3h 41 Pm. Ngồi đọc diễn đàn và nhớ là chẳng chịu đóng góp gì cho bà con cả,toàn chỉ lợi dụng trí óc của bà con thôi
Nghĩ thấy cũng không phải.......he. Nhưng chắc bà con thông cảm bởi cũng muốn viết lắm nhưng mấy lần gửi file đính kèm thì không thấy được nên nản
Ngồi nghĩ thấy tức tức mấy bác trong công ty.hix. Công ty toàn sếp mỗi mình là nhân viên(ức vì bị bắt nat_lại nhỏ tuổi nhất- toàn các bà các chú)
- 3.44h. Kệ sếp, mệt rồi, cả ngày ngồi làm báo cáo chán, muốn vứt hết bọn số liệu đi.Cho nó tung bay từ tầng 19 xuống.hehehehe( hả hê):004:
- À, lại chuyện nữa, Hôm nay cố tình đi muộn, thế là bị bà già đau khổ cho một trận, kêu đọc lại nội quy^_^ hehe, kệ phớt( các sếp toàn thế-mình đi muộn mấy đâu)
p/m: Quảng cáo cho bác già cả ở công ty em nè_tuổi đời mới 26 , tình thì thôi rồi( ngây thơ, đá....ng y... ê..u lắm cơ)hix- nói ra mà nghen cả cổ họng. Nhớ là vẫn đói HIX< HIX. À quyên," BÁC" ấy chưa người yêu, nhỏ nhắn,.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top