Cả ngày này chỉ ngủ chả làm được gì, càng ngày sức khỏe mình càng yếu đi. Sợ....
cuộc sống thật không rộng lượng
sao không cho con người ta tất cả mà phải chọn lựa
phải hy sinh cái này để được cái kia chứ
cuộc sống thật không rộng lượng
sao không cho con người ta tất cả mà phải chọn lựa
phải hy sinh cái này để được cái kia chứ
Mấy ngảy qua hồn như ngất lịm, tim tái tê.
Ngủ vùi không muốn dậy!!!
Kế toán 4 mắt, Anh ở noi nào, có nhớ em không?
Có nghe trong tim, em thầm réo gọi,
Mặt trời trong em cũng dần lịm tắt,
Để lại bên lòng khoảng trống mù khơi…
Em bây giờ, lặng lẽ với đơn côi,
Chẳng biết khi nao quay về Villa quán?
Một lần yêu ai, cả đời sám hối,
Xin trả cho đời món nợ tình vay!