Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bỗng dưng muốn chán....mệt. Tết nhanh nhanh nghĩ xã hơi cho khoẻ mệt quá đi thui...
 
Hôm qua đi chuyển phát nhanh tài liệu ở bưu điện, em nhân viên nói : của Bác 13.500 đ phí ..... Chán
Hôm nay đi học tiếng Anh buổi đầu tiên, vào lớp 1 em chào : Cháu chào Bác .... Muốn chết lun :wall:
 
Hôm qua đi chuyển phát nhanh tài liệu ở bưu điện, em nhân viên nói : của Bác 13.500 đ phí ..... Chán
Hôm nay đi học tiếng Anh buổi đầu tiên, vào lớp 1 em chào : Cháu chào Bác .... Muốn chết lun :wall:

Thì rõ là già rồi mà, còn chán gì nữa hả chú?
 
Hôm nay là ngày ..............



:yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):



( Nhìn không giống cái cây tí nào nhể ? :yo yo (41)::yo yo (41)::yo yo (41):
 
Làm việc thôi, .................
 
khẩn trương làm việc lấy năng xuất thôi pà con ơi! cuối năm rồi huhu... nhanh nhanh nhận tiền thưởng rồi về quê ăn tết. hông biết là năm nay minh có đồng tiền thưởng nào kg đây. hichic...Lêu LêuLêu LêuLêu Lêu
 
Hôm nay là ngày ..............



:yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):
:yo yo (42)::yo yo (42):



( Nhìn không giống cái cây tí nào nhể ? :yo yo (41)::yo yo (41)::yo yo (41):

Em thấy đẹp và dễ thương mà chị
up lên cái nào ^.^:015:
 
Em thấy đẹp và dễ thương mà chị
up lên cái nào ^.^:015:
:015::015::015: Chị lại thấy nó giống cái mũi tên chỉ lên Giời ... :005:
 
Hôm nay, nhận được quà giáng sinh, vui quá.
 
Hôm qua đi chuyển phát nhanh tài liệu ở bưu điện, em nhân viên nói : của Bác 13.500 đ phí ..... Chán
Hôm nay đi học tiếng Anh buổi đầu tiên, vào lớp 1 em chào : Cháu chào Bác .... Muốn chết lun :wall:

Cũng may em ý không chào: Cháu chào Bác! Bác đưa anh chị đi học ạ! Bác già rồi mà quan tâm con cái quá! Để anh chị tự đi Bác ạ!

Chẹp!!!
 
:005:Trông người rồi nghĩ đến ta?
:wall:Khi bị đâm, không đau ngay mà lại đau từ từ, đau dai dẳng. Vết thương - rồi sẽ liền nhưng vết sẹo thì còn mãi.
Hic, em không quen điệu múa xoè
 
:015::015::015: Chị lại thấy nó giống cái mũi tên chỉ lên Giời ... :005:

giống thiệt hiih, nhưng em thấy hay hay vì ông già noel và bà già noel đi đều quá :005:
 
Chưa gì giờ này, mẹ đã nhốt ở nhà rồi. Bùn wá.

Tối, chắc long cẽo quá để người iêu chờ chở đi thăm ông Nô ên
 
Chưa gì giờ này, mẹ đã nhốt ở nhà rồi. Bùn wá.

Tối, chắc long cẽo quá để người iêu chờ chở đi thăm ông Nô ên
Bạn ở đâu vậy? quận mấy?
hôm qua ngồi với bác Kế toán già gân, bác ấy nói Noel này cùng đang buồn. Không biết có giúp gì cho 2 người không?
 
Giáng sinh năm ngoái đi đánh bóng mặt đường từ Tân Bình, Quận 3, rồi Quận 6, quay về Q1, rồi lại ngược 1 vòng dài lòng thòng về Q10....

Giáng Sinh năm nay mà đi đánh bóng mặt đường nữa thì chỉ tổ hít bụi và... nhiễm lạnh!

Ai cho mượn cái Áo Ấm 37oC thì đi, còn không ở nhà!
 
Khôn ghớm! Mượn không chắc? :016:
 
thèm, mà chẳng biết thèm gì. :wall:
 
Sao cả ngày hôm nay ko có ai viết nhật ký vậy ta? mọi người đi dâu hết roài giáng sinh qua rồi mà. hay đón hậu giáng sinh nhỉ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top