Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Không biết sao cứ buồn ,buồn mãi ........đi đâu về đâu ..chẳng muốn làm việc .......,thèm được có ba mẹ ở bên mình,lâu lắm rồi ......nhớ nhà quá đi mất ,,,,,,:036:

tớ thì đang muốn nghỉ việc đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mấy ngày nay bị ho nhiều quá, không nhức đầu, không sổ mũi, ăn ngủ không được. Vậy uống bia và ăn mồi gì để hết ho và ngủ được. Xin được tư vấn dùm

Cái này thì em xin được tư vấn giùm thầy Già Gân:

Bia thì em không dám với tới. Chỉ luận Mồi thôi. Trời này mà nhấm tí Cầy Tơ bảy món là tuyệt.

Cầy tơ ăn kèm với Húng Quế (trong Nam gọi là rau Thơm gì gì đó em chả nhớ): Húng Quế chữa ho rất tốt.

Cầy Tơ còn ăn kèm với lá Mơ Lông: Mơ Lông giúp tiêu hoá tốt ==> Lợi cho việc ngủ.

Trời này mà Cầy Tơ thì tuyệt. Không biết Thịt Chó Hai Mơ sau khi bị thu giấy phép kinh doanh vì không đảm bảo vệ sinh đã mở cửa trở lại chưa bác nhỉ?
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
......
Trời này mà Cầy Tơ thì tuyệt. Không biết Thịt Chó Hai Mơ sau khi bị thu giấy phép kinh doanh vì không đảm bảo vệ sinh đã mở cửa trở lại chưa bác nhỉ?

Dạ vẫn hoạt động trở lại bình thường Thầy ạ. Nhưng từ vụ phao tin về không đảm bảo vệ sinh, thành viên của club vitamin gâu gâu ai cũng ngại cả.

Em rất nhớ Thầy TAT, lần gặp tại Two Dream "Hai Mơ" tại Cầu Thị Nghè cùng Mr. Lệnh Hồ Đại Hiệp (Okebap).
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mấy ngày nay bị ho nhiều quá, không nhức đầu, không sổ mũi, ăn ngủ không được. Vậy uống bia và ăn mồi gì để hết ho và ngủ được. Xin được tư vấn dùm

Tối nay đi con tư vấn mồi nhậu cho bố ơi, lấu rồi mấy con gái nuôi và bố chưa được nhậu cùng, cũng là ngày cuối để con xúc miệng mai phẩu thuật cho nó suông sẻ luôn. Are u ok?:036:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Dạ vẫn hoạt động trở lại bình thường Thầy ạ. Nhưng từ vụ phao tin về không đảm bảo vệ sinh, thành viên của club vitamin gâu gâu ai cũng ngại cả.

Em rất nhớ Thầy TAT, lần gặp tại Two Dream "Hai Mơ" tại Cầu Thị Nghè cùng Mr. Lệnh Hồ Đại Hiệp (Okebap).
tối qua em cũng mới nạp 1 ít vitamin gâu gâu bên Q.9, cũng bớt ho luôn rồi anh, vitamin này hay thiệt chứ.
 
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
lại ốm rùi... một đợt gió mùa mới lại làm mình ốm rùi.......huuuuuu... đúng lúc bận rộn thì ốm không đúng gì cả
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Người đi một nữa hồn tôi chết, một nữa hồn kia vẫn vật vờ,....
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
365 ngày mới tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn! Vần thơ Alphabet

A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ.
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta?

G ió có to, cùng bão táp phong ba...
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả​

Ôi! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?​

Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi.
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa... Bạn không còn buồn bã.

************ ********* ********* ********* ********

Lạy Cha là Chúa tể trời đất, 365 ngày cũ với những dang dở thiếu sót đã sang trang, nhường chỗ cho 365 ngày mới tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn! Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa từ chữ A đến chữ Z mỗi khi con dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình. Xin cho con luôn nhớ đến Chúa mỗi khi con khóc hay cười, buồn hay vui; mỗi khi con thất bại hay thành công; trong những lúc con giận giữ hay tuyệt vọng; trong mỗi cảm xúc con người của mình đều có Chúa đang ở cùng con. 365 ngày trước mắt sẽ là một đoạn đường ngập đầy hoa và tiếng chim hót nếu con tung tăng đi bên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ở cùng con mỗi ngày trong suốt 365 ngày mới này. Amen!

************ ********* ********* ********* ********​
Sưu tầm: Trần Duy Nhiên dịch
http://www.moytura.com/reflections/alphabet.html
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Những câu thơ vần Al pha bet
Nhưng chỉ đến chữ Y, thiếu Zét
Phải chăng Đời còn nhiều "Chết Tiệt"?
Nên vần thơ đến đó mà thôi....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mở Facebook thấy được tag trong 1 album của cô em người mẫu. Tìm mãi chả thấy mẹt mình đâu, trong khi nó cứ khăng khăng mình góp mẹt ở đấy.

Tìm mãi mới được cái ảnh chụp đôi của em người mẫu với "mình".

Hoá ra Facebook nhận diện sai hình ảnh. Avatar của mình với cu em kia trông cũng giông giống nhau nên..... nó tưởng là anh em cùng Cha khác Bố, gán ghép luôn mới đau.

Chẹp, được cái sau khi bị đóng mác: Người Yêu của Chân Dài, các em Chân Dài tưởng mình là Đại Gia, thi nhau vào add.

Cũng thích thật!!!
 
N

nguyentrangkt

Guest
8/3/09
41
4
8
thai nguyen
hôm qua về thấy buồn, tính chạy bộ ra ngoại thương rồi lang thang quán xá nào đó chờ con bạn đi cafe cho đỡ chán. Vậy mà chưa kịp chuẩn bị đi, thằng bạn đã sang chơi, Ngồi nghĩ vớ vẩn và nói chuyện loanh quanh. Mất cả tiếng. Nghĩ càng chán. Nhưng May mà ko ra NT trước không thì chắc cũng bị con bạn thân nó cho ngồi mọc rễ trong quán mất. Vậy là ngày đen đủi cũng có chút may mắn. Tối lại đc mời cafe miễn phí,Đời vấn đẹp nếu ta nhìn theo một hướng khác, Văn ông kính nếu nó đang xa tầm thì nên chỉnh cho nó vứa tầm một chút. HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Sáng 09/1/2010
CHưa ăn sang, đói, đến công ty cũng rảnh lại lên web ngồi chơi lan man với các bác. Nhưng các bác chắc bận rộn hơn em. Cố lên cả nhà ơi !!!!!!!!!!!!!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
...Sáng nay cafe một mình....:058:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Quay cuống trong một mớ bòng bong ... Chán ngán thật sự ... Hóa điên có ngày ....
 
N

nguyentrangkt

Guest
8/3/09
41
4
8
thai nguyen
Sáng cafe một mình, Tối liệu có cafe một mình nữa không?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nhân đọc được bài thơ của anh Trí và của TAT nên có câu chuyện này góp vui:
Có 1 câu hỏi mà 10 người lớn (trên 18 tuổi) trả lời sai 90%, 10 trẻ em học lớp 2 trả lời sai 10%: Câu hỏi là: Hãy đọc lên đầy đủ bảng chữ cái tiếng Việt?

Người lớn thì đọc thừa 3 chữ: chữ F, W và chữ Z. Trẻ em thì đọc thiếu 1 chữ Ô!- trẻ em thì tha cho, nhưng người lớn thì ... :wall: 29 chữ cái tiếng Việt thế mà lại khó thế nhỉ!.
(Chữ F, W và chữ Z không có trong chữ cái tiếng Việt!)

Còn "Alphabet" hình như là bảng chữ cái tiếng Anh thì phải có 26 chữ (có cả f,w,z nhưng không có ă â, ô, ơ, ư).
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Băn khoăn.....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều