Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vậy thế nào mới là đúng ?:015:

Quy luật tự nhiên:

Em bé->con gái-> đàn bà => Phụ nữ.

Cho nên gọi tổng quát là phụ nữ, lên đọc báo an ninh mới biết. Có những em bé 5t trở thành đàn bà do các đàn ông mặt người dạ thú rồi đấy:wall::wall::wall:
 
Hôm nay ra đường toàn bị mắng, tối về gọi điện kể cho đứa bạn thân nghe cũng bị mắng là mình "ngơ". Uh chấp nhận
Nhưng...hôm nay buồn lắm, thấy mình chông chênh vô cùng. Phía trước là cái gì chứ và là ai đang đợi mình? Nghe rất bi quan chả giống mình tý nào, nhưng là thế đấy bỗng muốn gục và muốn ngủ vùi. Nhưng sợ ngủ rồi chẳng ai đánh thức dậy
 
:D sang kì II của năm nhất, chuẩn bị học một vài môn liên quan đến kế toán một chút :D có vẻ có hứng thú hơn. bắt đầu vào webketoan như một kho kiếm thức để học hỏi :)
 
Cũng 1 kiếp người. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Một ngày nữa lại trôi qua , thế là sắp đến ngày được về quê ăn tết rồi , buồn vui đan xen lẫn lộn ..........
 
Sáng ra mới phát hiện mình đã mắc 1 sai lầm thật lớn.ân hận rùi tháy khó chịu quá.Mà tại sao mình lại nhầm chứ??????????:wall::wall::wall:
 
.........
Trời ko gió ,trời ko mây
Trên trời có vầng dương
Vầng dương lặn,vầng trăng lên
Lại 1 đêm trôi qua
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
Hoa trên đất nở vì ai .Uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
Thả chiếc khăn tay bay đến bên anh
...
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh..
 
.........
Trời ko gió ,trời ko mây
Trên trời có vầng dương
Vầng dương lặn,vầng trăng lên
Lại 1 đêm trôi qua
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
Hoa trên đất nở vì ai .Uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
Thả chiếc khăn tay bay đến bên anh
...
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh..

Ngồi trong cơ quan mà vẫn có cảm hứng đọc "Phải lấy người như anh" :1luvu:
Còn mình, có cảm hứng để lang thang trên webketoan, tìm bài linh tinh để đọc. :1luvu:
 
Nàng Marie đã đem lại nguồn năng lượng mới cho tôi, giúp tôi tin tưởng vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này.

Cám ơn nàng Marie đã ban phúc an lành cho tuổi xế chiều

con không biết nàng Marie là ai nhưng cũng cám ơn nàng ấy đã giúp bố vượt qua giai đoạn này.
Cố lên bố, hãy cứ đặt niềm tin vào cuộc sống nha bố :dance2:
 
Ngồi trong cơ quan mà vẫn có cảm hứng đọc "Phải lấy người như anh" :1luvu:
Còn mình, có cảm hứng để lang thang trên webketoan, tìm bài linh tinh để đọc. :1luvu:
Đầu óc Stress quá ,đôi khi hát cho vơi đi nỗi lòng mà....Tự dưng sao hôm nay rãnh rỗi thế này ,mà không thể lướt web lung tung khi ngồi "gần mặt trời " được ,chán .Sao lúc co giò vắt cẳng chạy ,sao lúc rãnh khô . ..hicc
 
Trời,
sao anh lại giành nàng Marie của em vậy.? giận anh Trí thiệt.

Mèn đéch, chu choa ơi. Ai nào biết, Marie lại phải lòng của chàng ketoan4mat đâu?

I'am sorry

Hay để lão giới thiệu cho bạn 1 nàng Mỹ Nhân (nick: mynhan) trong webketoan này cho bác nhe
image.php
 
Hôm qua mình mơ thấy mình và em mình cùng đi du lịch, trong đoàn còn có rất nhiều người lạ nữa mà mình ko biết họ là ai. Mọi người cùng leo xuống 1 vách núi có rất nhiều tảng đá to, dựng đứng, xếp chồng lên nhau. Bỗng nhiên những tảng đá lung lay rồi xô nhau rơi xuống, mình bám được vào 1 tảng đá rất to và rơi tự do theo nó, em mình thì lại ở bên dưới, mình sợ quá hét to lên "Tránh nhanh ra đá rơi đấy!", rồi sau đó nó mất hút mình chẳng biết nó có bị làm sao ko. Chưa kịp hoàn hồn vì tốc độ rơi tự do thì tảng đá của mình nó đã bị lao xuống biển, sóng rất to, nước chồm cả lên người, mặt và đầu mình. Nhưng thật kì lạ là tảng đá của mình lại... nổi. Vậy là mình cứ thế bám vào nó và... nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ặc ặc.
 
tảng đá của mình nó đã bị lao xuống biển, sóng rất to, nước chồm cả lên người, mặt và đầu mình. Nhưng thật kì lạ là tảng đá của mình lại... nổi. Vậy là mình cứ thế bám vào nó và... nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ặc ặc.

ngày bé em cũng hay mơ đang bơi nổi thế này, khi thì là sông, lúc là hồ, cũng có khi là biển. Tỉnh dậy thì ra là... "dấm đài" :004: Hồ thì là một ít, sông thì nhiều hơn tí, còn biển thì là...:004: Không biết Seabird3 có giống em không?:angel::angel::angel:
 
ngày bé em cũng hay mơ đang bơi nổi thế này, khi thì là sông, lúc là hồ, cũng có khi là biển. Tỉnh dậy thì ra là... "dấm đài" :004: Hồ thì là một ít, sông thì nhiều hơn tí, còn biển thì là...:004: Không biết Seabird3 có giống em không?:angel::angel::angel:

Chị nghĩ nếu đã có thể nhớ được giấc mơ của mình ntn thì cũng đã đủ lớn để ko bị... dấm đài nữa rồi. Còn hồi bé tí tẹo tèo teo (hồi mà mình chẳng nhớ được mình là ai i') thì dấm đài chắc cũng là chuyện... phình phường thôi, nhỉ? :biggrin:
 
Ẹc..... Ẹc.....Em tưởng những chiện hồi nhỏ thì ko nhớ chứ..Sao Pác TLX còn nhớ thế nhỉ...Có khi nào chiện mới xảy ra hum qua hông ta...:004:
 
Ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã ăn được 3 cái Tết tại công ty rồi....muốn thay đổi :058:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top