Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
mải làm quá, quên mất giờ này mới nhìn lịch. Thế là chỉ còn 8 ngày nữa thôi nhỉ. Thật là vui!:angel::angel:
 
Ối đọc tin của TLX mà mình xốn cả lên, người gì đâu mà có nhiều chuyện vui dữ.....thấy vui lây.
Không hỉu


Ối dào, Mình ko quan tâm công ty nghỉ ngày nào, chỉ biết 27 mình về, hôm nay lên nghe nói 11al mới làm lại, 11al mình vô, hehe, đã quáaaaaaaaaaaaa..........
 
Sửa lần cuối:
Gọi Huế làm giề??? :052:Dạo này loa phóng thanh bị sao vậy??? có trục trặc gì à?
Nhớ Huế thì gọi Huế chứ sao ??? :004::004::004: Dạo này bệnh hành, nằm bẹp dí suốt ... Chắc sắp thăng rồi .... :yo yo (41)::yo yo (41)::yo yo (41):



Ôi, mình cũng nằm trong top15 :045:

Thik cái pic này ghê

http://www.webketoan.vn/forum/misc.php?do=whoposted&t=35740
Ôi, mình thì .... :yo yo (23)::yo yo (23)::yo yo (23):
 
Cảm ơn bạn đã cùng trao đổi, nhưng vấn đề là kế toán không biết chắc chắn là sếp có khoản thu như vậy. Chỉ đến khi sếp hỏi thì kế toán mới biết. Có nghĩa là chứng từ gốc để hạch toán khoản thu đó còn ở tại chỗ sếp.
Nếu bạn là người kế toán đó nếu có khoản thu đó thật bạn có dám bỏ qua không nộp quỹ không (điều kiện: Bạn là người bình thường, không có vấn đề về thần kinh và vẫn có hướng phấn đấu làm tốt công việc của mình)

trời ạ,kế toán mà ko biết chắc có khoản thu này hay ko.hic.ngày mới đi làm tớ cũng cẩu thả như thế đấy.he he
thế này nhé, phiếu thu có 2 liên, bạn giữ 1,và người nộp tiền(ở đây là sếp của bạn) giữ 1. Trong trường hợp này thì nếu sếp bạn có 1 liên rồi chắc chắn rằng khoản thu kia là có thật.Kiểm tra lại sổ sách là bạn sẽ biết ngay thôi
Còn trường hợp nếu ko có khoản phát sinh kia mà "hắn" vẫn hỏi bạn thì bạn cứ bảo là tiền của ông mà ông không biết đường giữ nữa thì ông còn hỏi ai.

xin nhận xét trộm với bạn 1 câu, bạn viết bài..... sến quá,làm mình đọc mà ko muốn trả lời.Đừng giận nhé:004:
 
Thật là thú vị. Mỗi buổi sáng vào WKT, lại được đếm ngược từng ngày để chờ đợi ngày về quê cùng gia đình. Đến hôm nay là chỉ còn tròn 1 tuần nữa thôi.
Hôm nay cũng cân đối lại bảng lương và thưởng tết, ngày mai sẽ đổ lương cho mọi người. Hihi, vui quá!:024:
 
Hôm nay thấy khỏe hơn hôm qua, tự nhiên thấy vui vui ... :yo yo (53)::yo yo (53)::yo yo (53): Hy vọng kịp khỏe để ăn Tết ... :yo yo (29)::yo yo (29)::yo yo (29):
 
Đến hôm nay mà chẳng thấy sếp nói gì dến tiền thưởng cả? chán thế là cả năm mong chờ mỗi ngày này thôi mà
 
haha. vui quá
mình sẽ hát bài 1 sao sáng, hai ông sáng sao, 3 ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng, 4 ông sáng sao kìa 5 ông sao sáng trên mặt tôi ^.^ :yo yo (53)::yo yo (19)::yo yo (53):
 
haha. vui quá
mình sẽ hát bài 1 sao sáng, hai ông sáng sao, 3 ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng, 4 ông sáng sao kìa 5 ông sao sáng trên mặt tôi ^.^ :yo yo (53)::yo yo (19)::yo yo (53):

Sao trời đánh hả Hương:005:, lên sao thôi mà mừng quá độ vậy rồi:035:




Hời, thế là ngày 25 phải ra Huế. Bao nhiêu dự định tiêu tan theo mây khoái:yo yo (9):
 
thế là còn 6 ngày nữa ... lâu quá đi mất...lương thì nhận rùi mà ko đc về:wall:
 
Hời, thế là ngày 25 phải ra Huế. Bao nhiêu dự định tiêu tan theo mây khoái:yo yo (9):
Chị 28 cũng vào Huế ... Mọi dự định cũng tiêu tan .... :yo yo (31):

thế là còn 6 ngày nữa ... lâu quá đi mất...lương thì nhận rùi mà ko đc về:wall:

Bùng làng đi ............... :yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):
 
Vậy đến Huế chị em mình gặp nhau cái nhể:beernow:
Oki, chị sẽ ới em ... Không say ko về nhá. Từ nhà chị ra Sịa ko xa đâu ... :alcon::alcon::alcon:
 
Sao trời đánh hả Hương:005:, lên sao thôi mà mừng quá độ vậy rồi:035:




Hời, thế là ngày 25 phải ra Huế. Bao nhiêu dự định tiêu tan theo mây khoái:yo yo (9):

trời đất ơi, Tết này tính tùm lum ma seo ra đó chi vậy cô nương, vậy ko ăn tết ở đây àh? huhu chán thế
ra tìm chổng hả? buồn :alcon::alcon::025:
 
trời đất ơi, Tết này tính tùm lum ma seo ra đó chi vậy cô nương, vậy ko ăn tết ở đây àh? huhu chán thế
ra tìm chổng hả? buồn :alcon::alcon::025:

Chi đâu có muốn ra, do bà nội chi....:025:
 
Chi đâu có muốn ra, do bà nội chi....:025:

chia buồn cùng Chi nhé, nhưng nếu xong việc sớm thì vào đây ăn Tết nhé xem có khác ngoài quê không ?? hichic bạn bè về quê hết trơn, Tết đắp chăn bông đi ngủ hụhụ:003:
 
Chắc Bà gọi ra nhắc Chi đi lấy chồng đó mà. Thế còn gì bằng nữa hả Chi

Nếu được vậy thì quá tốt thư ơi, bà nội chi ko còn... bao lâu nữa rồi, buồn quá đi mất, chưa dập năm của ông nội nữa :025:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top