Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xin được các bác chỉ dẫn cho em cách tập hợp chi phí và tính giá thành cho công ty xây lắp nhà xưởng, kết hợp sản xuất các đơn đặt hàng nhỏ lẻ khác. chi phí chung được phân bổ ntn? các bác cho e y kiên nhé
 
Hu hu hu hu hu hu, tôi chán mấy ông khách hàng quá đi, toàn cùi bắp, mệt mỏi thiệt :wall:
 
thấy mỏi mẹt với cái tháng 3 này qua ước gi nhanh qua cái tháng này :yo yo (5):
Trời, nó mà qua nhanh chắc anh bị phạt vì tội chậm nộp bcáo 2009 đó em ơi.
cho vay nhầm cty ảo, giờ ko biết phải làm sao? thật sự trắng tay rồi, mình thật là ngu ngốc. Chết đi cho rồi:wall::wall::wall::wall:

Giờ có cách nào tìm ra người kinh doanh ngoài trụ sở ko ta? ko biết sao thuế vẫn chấp nhận những cty ảo vậy nhỉ. Chắc nó lừa ko biết bao nhiêu người rồi:wall::wall:
Hai bạn này có tâm trạng giống nhau wá ha :004:
Cty ảo cũng như nick ảo thôi, tìm ra chủ nhân của nick thật thì ra hết mà, ihihi.

Thật sự ko biết e hiểu cty ảo theo nghĩa nào, chứ hiện nay VN vẫn cho phép những văn phòng ảo hoạt động.
Vd: 1 cty đang ký giấy fép xong nhưng vì chưa có trụ sở chính, chưa có nhân viên, chưa có số dt liên lạc... Họ sẽ thuê 1 dvụ outsource ngoài lo về tcả các việc này: sẽ có 1 vphòng riêng nhỏ xíu, cũng có NV tiếp tân, cũng có số đt liên lạc, số fax... nhưng tcả đều là outsource.
 
Hôm nay nhiều việc, cả tuần việc nhiều, cả tháng thấy vui. Mệt nhưng vui. Cố gắng bận rộn thật nhiều để quên đi những chuyện không vui.
 
2 ngày mệt mỏi. Lê la tấm thân đi mua đất.
Cũng tại bọn cò đất miệng lưỡi dzữ qua' liền đặt cọc tiền giữ chổ. Hôm sau xuống xem lại thì không như mong đợi. Xin lại tiền đặt cọc bị mất 3triệu. Ôi đau sót làm sao. Mất cả tháng lương còn lại bị trừ lương 2 ngày nghĩ nữa chứ.
Coi như tiền ngu của mình thôi. Đau cái đầu :wall:
 
Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Sẽ quên hết mọi chuyện thôi. Hãy để trái tim đừng đập lỗi nhịp. Sẽ không cứu vãn được đâu:0sleep:
 
2 ngày mệt mỏi. Lê la tấm thân đi mua đất.
Cũng tại bọn cò đất miệng lưỡi dzữ qua' liền đặt cọc tiền giữ chổ. Hôm sau xuống xem lại thì không như mong đợi. Xin lại tiền đặt cọc bị mất 3triệu. Ôi đau sót làm sao. Mất cả tháng lương còn lại bị trừ lương 2 ngày nghĩ nữa chứ.
Coi như tiền ngu của mình thôi. Đau cái đầu :wall:
chia buồn cùng anh nha
 
Những lúc ta vui thì đêm rất vội
Vầng dương không biết yêu
Xóa đêm xanh làm nắng
Nồng nàn một lần
Âu lo từ đấy về
Là tình ta đấy khi xuân tàn rơi
Gọi thuộc tên nhau mà tình vẫn mới
Như mùa sang những màu hoa
Đổi tên rất mau chẳng biết
Cầm bàn tay anh cầm một chút ấm
Em cần anh cần anh mãi
Như đường vắng cần vui chân người qua

Không anh, hát gì trong đêm sáng trăng
Và mơ cơn mơ nào cho đầy những trưa vàng
Không anh, em tìm ai khi mưa nắng mà đưa đón

Có vai anh tựa đầu rất khẽ
Em bình yên ngắm thời gian
Làm sương trước hiên mờ trắng
Và làn môi nâu rượu nồng ấm cúng
Em và anh nhìn nhau nói cho vừa chút hơi

Gọi thuộc tên nhau mà tình vẫn mới
Như mùa sang những màu hoa đổi tên rất mau chẳng biết
Cầm bàn tay anh cầm một chút ấm
Em cần anh cần anh mãi không đầy giấc mơ
Ta yêu nhau
http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2009/10/05F6897A/
 
Có ai bị như vầy không :
Hai ngày nay (9 và 10) vào WKT lúc được lúc không, vào rồi thì mở các topic rất chậm, hình ảnh trên WKT thì nhoè hẳn (lem màu nhất là màu đỏ) nhấn nút "Gởi trả lời" thì bị văng ra khỏi WKT, vào lại thì thấy bài đã được gởi xong...
 
Hồi còn trẻ thì thấy đi học sao mà dễ dàng quá. Từ ngày tốt nghiệp ra trường, bận rộn vì cuộc sống mưu sinh " cơm áo gạo tiền". Bây giờ quay lại học thêm 1 cái bằng đại học thứ 2, mới thấy vất vả khi vừa đi học vừa đi làm. Đúng là có câu:
"Học, học nữa, học mãi.... hộc máu chết
Làm, làm nữa................. làm biếng" :wall::wall::wall:
 
Có ai bị như vầy không :
Hai ngày nay (9 và 10) vào WKT lúc được lúc không, vào rồi thì mở các topic rất chậm, hình ảnh trên WKT thì nhoè hẳn (lem màu nhất là màu đỏ) nhấn nút "Gởi trả lời" thì bị văng ra khỏi WKT, vào lại thì thấy bài đã được gởi xong...

Thi thoảng mình cũng bị same giống bạn, chiện thường tính thế thui, mọi người stress quá nên WKT bị lây bệnh stress theo :wall::wall::wall::004:
 
Ghi hóa đợn sai địa chỉ có tý xíu làm biên bản điều chỉnh cũng ko chịu bắt phải hủy hđ,đáng ghét.......bà KTT khách hàng chết tiệc.
 
Ghi hóa đợn sai địa chỉ có tý xíu làm biên bản điều chỉnh cũng ko chịu bắt phải hủy hđ,đáng ghét.......bà KTT khách hàng chết tiệc.
ai bảo không cẩn thận, sao lại trách KHàng hả bạn, Khách hnàg là thượng đế đó
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top