Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hãy thư giãn một phút ta cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Hãy gác lại những lo toan của đời thường ta lại là ta !
 
sáng sớm bị Công An chụp cổ 50k cái tội nghe dtdd, hix.
Hi vong hôm nay tiền vô để gỡ lại vụ này
 
sáng sớm bị Công An chụp cổ 50k cái tội nghe dtdd, hix.
Hi vong hôm nay tiền vô để gỡ lại vụ này

sáng nay em mém bị chụp vì cái tội leo lên lề, nhưng thấy chú công an, em leo xuống đi ngang qua em không dám dòm mặt ^.^:dance2:
Hay không bằng hên :004:
 
Lau nay vẫn xuất vậy mà,đổi địa chỉ hồi nào cũng ko báo cho ng ta 1 tiếng.
hên xui bạn ơi :047:
thời buổi bây giờ là vậy.
Hôm qua đi lam về, tạt vào chợ mua trái dưa hấu, chọn trái đẹp nhất nổi bật nhất.
Ai dè, đem về cắt ra dởm ơi là dởm... hên - xui: đành chịu :047:
 
mấy anh đâu rùi giúp em đi, BÀI: THÂY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Í,
Anh Gìa Gân, 4 Eyes, VTM ....
Tối xem đá banh hay đá "bóng" mà đi làm trễ vậy trời!:068:
 
mấy anh đâu rùi giúp em đi, BÀI: THÂY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Í,
Anh Gìa Gân, 4 Eyes, VTM ....
Tối xem đá banh hay đá "bóng" mà đi làm trễ vậy trời!:068:
cuối cùng anh Four eyes cũng đã xuât hiện trong bộ dạng fờ fạc sau một đêm dài mệt mỏi.............................................................Đoán mò, không biết trúng hay trật.
trả lời giúp em tí.
 
Sáng nay xe ta bon bon trên đường vì đi làm hơi trể nên tranh thủ chạy , quẹo qua ngã tư vẫn chạy nhanh, nhưng không biết sao ta vẫn để ý đường vậy mà không thấy xe qua lộ ngang mặt mình. Phản xạ tự nhiên mình vội bóp thắng xe và lách qua bên phải nhưng vẫn bị cái rầm. Ui da, đau quá, chân tay bị trầy hết và rớm máu luôn, cái xe cũng không ngoại lệ. Giờ vô chổ làm mà phải ngồi sức thuốc Hic...tôi nghiệp ta và cái xe quá...
 
sáng sớm bị Công An chụp cổ 50k cái tội nghe dtdd, hix.
Hi vong hôm nay tiền vô để gỡ lại vụ này

50k còn quá nhẹ (xem như uống cafe) ...lỡ bị giựt hay lo tám mà bị té...tốn nhiều hơn...
Đừng ỷ lại "mắt" nhiều nhe.
 
Làm đôi tóc ra ai cũng nói già hơn chục tuổi, mấy con tiếp viên english lúc trước gọi mình bằng em giờ gọi mình bằng....:wall:, giờ mình suy ra 1 cái, những cái chưa làm thì ao ước làm, khi làm rồi thì lại muốn quay trở về ban đầu.
Tình yêu cũng vậy, lúc chưa yêu thì muốn yêu. Lúc yêu rồi thì muốn như xưa. Mà giống như xưa lại khao khát được yêu:036:.

Giờ đôi tóc mình, muốn trở lại như xưa thì tốn m...và khô tóc. Thôi thì để nó: bồng bềnh ru ngọn sóng, biển hét tình lênh đênh. Đậm đà như huyền thoại, sóng vỗ trào tim em. :wall::wall::wall:
 
50k còn quá nhẹ (xem như uống cafe) ...lỡ bị giựt hay lo tám mà bị té...tốn nhiều hơn...
Đừng ỷ lại "mắt" nhiều nhe.
Cũng may là Bảo hiểm xe đã hết hạn ngày 4/3/2010; nhưng nó không phạt em anh ơi.
cuối cùng anh Four eyes cũng đã xuât hiện trong bộ dạng fờ fạc sau một đêm dài mệt mỏi.............................................................Đoán mò, không biết trúng hay trật.
trả lời giúp em tí.
Chính xác, tối qua anh không ngủ, vì sáng nay 1h sáng mới ngủ, :004:
Em gửi lịnk THÂY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Í,
 
Làm đôi tóc ra ai cũng nói già hơn chục tuổi, mấy con tiếp viên english lúc trước gọi mình bằng em giờ gọi mình bằng....:wall:, giờ mình suy ra 1 cái, những cái chưa làm thì ao ước làm, khi làm rồi thì lại muốn quay trở về ban đầu.
Tình yêu cũng vậy, lúc chưa yêu thì muốn yêu. Lúc yêu rồi thì muốn như xưa. Mà giống như xưa lại khao khát được yêu:036:.

Giờ đôi tóc mình, muốn trở lại như xưa thì tốn m...và khô tóc. Thôi thì để nó: bồng bềnh ru ngọn sóng, biển hét tình lênh đênh. Đậm đà như huyền thoại, sóng vỗ trào tim em. :wall::wall::wall:

Tóc đẹp mừ, đừng đổi kiểu ^.^ cho dân chúng gọi bằng chị :yo yo (8):có phải la oách hơn không hehe :004::004:
 
buồn tình cái anh thanhnam ghê gớm, đá người ta ra khỏi danh sách(messenger) mà không thèm nói tiếng nào :026: Ít ra cũng nói 1 câu gì chứ.
người mình hâm mộ bấy lâu...vậy mà...hic hic...
ai biết anh ấy ở đâu xin nhắn lại dùm.
cảm ơn!
 
buồn tình cái anh thanhnam ghê gớm, đá người ta ra khỏi danh sách(messenger) mà không thèm nói tiếng nào :026: Ít ra cũng nói 1 câu gì chứ.
người mình hâm mộ bấy lâu...vậy mà...hic hic...
ai biết anh ấy ở đâu xin nhắn lại dùm.
cảm ơn!
anh ấy ở trong BQT áh, chị vào đó mà kiếm :dance2:,
em nói giùm anh ấy nè: " anh đá em ra khỏi danh sách.... because em đã..........có..............chồng:026:
 
Ôi,

Em có quen anh không nhỉ?

:)

Tại sao em lại làm bạn với anh nhỉ?

:)

....

Những câu chuyện thế này có chúa mới hiểu. Các cô "Phụ Nữ" phức tạp quá!!!
 
Ôi,

Em có quen anh không nhỉ?

:)

Tại sao em lại làm bạn với anh nhỉ?

:)

....

Những câu chuyện thế này có chúa mới hiểu. Các cô "Phụ Nữ" phức tạp quá!!!
nhưng không có phụ nữ thì đàn ông buồn:015:
 
thèm nhậu, thế mà chẳng có ai để rủ đi nhậu. Ngạt thở quá:wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top