Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ôi, mọi người quote bài của mình, làm lộ hết rồi....bắt đền ....


To bechuotcoi: ... tìm lối đi khác....

Con gái mà....hay nghĩ lung tung....thiệt sự thì cũng có...nhưng có đôi khi nó ko như mình nghĩ.... mình cứ phóng đại vấn đề.... dằn vặt hoài nên vậy....:015:
:wall::wall:tâm sự gì đọc hiểu chết liền
 
ôi, mọi người quote bài của mình, làm lộ hết rồi....bắt đền ....


To bechuotcoi: ... tìm lối đi khác....

Con gái mà....hay nghĩ lung tung....thiệt sự thì cũng có...nhưng có đôi khi nó ko như mình nghĩ.... mình cứ phóng đại vấn đề.... dằn vặt hoài nên vậy....:015:

Không sao, mình là tư vấn tâm lý rất tốt nhưng đôi lúc sự việc của mình mình nhìn ko ra nữa mà. Bởi vậy người ta mới nói chỉ có người trong kẹt mới hiểu nguời trong hẽm:004::004::004::004:
 
Đã nói hữu duyên thiên lý thì tái nạm muh :036::036:. Ban sẽ còn nhiều cái bất ngờ hơn khi biết bechuocoi :004::004::004:, bí mật đến phút cuối cùng:004::004::004:.
Ủa cuối cùng biết bechuotcoi là :004: hay :wall: ???:036:

Tôi biết bạn là ai???:004: ai là bạn :dance2:
 
Người ớn lạnh, cảm rồi, hixhix

kế toán 4 mắt ơi bệnh rồi đó, mua thuốc mà uống đi ko là lại nặng ra thì khổ, năm nay thời tiết nóng lắm, hiện giò trong sài gòn nóng như thiêu như đốt không chịu nổi ốm là phải
giữ gìn sức khỏe nha, sức khỏe là sức sống>...........
 
đi cả ngày chả lấy được tiền, còn đem CMND lên cho bà lấy giấy phép KD xong rồi chạy về. Nghỉ lại mình ngu quá đi mất:wall::wall:
 
Cuộc đời đưa ta đi biết bao là ngã rẽ ,đến lúc chùng chân muốn nghỉ ngơi . Phài bàn giao công việc ,sao mình giống người về hưu quá ,ko thèm đăng tin tuyển dụng nữa........
Mà chuyện cơm áo gạo tiền cứ đeo đuổi .....hee .Đúng thật đời là bể khổ.!
:036:
 
sắp hết hạn rồi mà cứ tình trạng này ko biết đến bao giưò mình mới làm xong đc đây????lo quá tư dưng vơ việc vào mình chứ:wall::wall::wall:
 
sắp hết hạn rồi mà cứ tình trạng này ko biết đến bao giưò mình mới làm xong đc đây????lo quá tư dưng vơ việc vào mình chứ:wall::wall::wall:

:wall::wall::wall:Sao giống mình vạy nè
 
đi cả ngày chả lấy được tiền, còn đem CMND lên cho bà lấy giấy phép KD xong rồi chạy về. Nghỉ lại mình ngu quá đi mất:wall::wall:
Lần nào lên thuế cũng mệt, hom qua lên thì người ta chỉ lên hội trường nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, không có người thu, lý do: Cán bộ Thuế đi họp, hôm nay lại lóc cóc lên nộp, định về vì cán bộ lại đi họp nhưng không có biển ngoài mà các kế toán bảo nhau thôi thì có chị kế toán quen rủ vào.
Lại lên tầng 4, không có ai, thì gặp 1 cán bộ Thuế đi tới, hỏi thì họ chỉ xuống đội tuyên truyền nộp.
Xuống đội tuyên truyền thì Cán bộ thuế bảo lên tầng 4, gõ cửa mãi thì có 1 Cán bộ thuế lồm cồm nhổm đầu từ trong hội trường dậy, bảo trên này máy chưa sẵn sàng làm việc, chưa có điện, mạng chưa lắp nên chưa kiểm tra được hồ sơ gửi qua Internet, Cán bộ thuế chỉ xuống tầng 2, tầng 2 bảo không có trách nhiệm thu, hic!
 
Chán quá! đang loay hoay làm báo cáo tài chính thì vèo một cái giám đốc cho một nhân viên kế toán mới đến (Đang mơ mộng cứ tưởng có thêm kế toán thì mình sẽ nhàn hơn, nhưng không ngờ k phải thế hu hu..:wall:
) nói là cháu dạy nó giúp Bác.Cháu làm gì thì dạy nó làm như thế sau một tháng cho xang chi nhánh khác để làm việc.MÌnh thấy mệt mỏi quá, công việc thì đang bận bù đầu. Không dạy thì nghĩ mình cũng thật ích kỷ mà dạy thì hơi ức chế, thứ nhất vì không có thời gian, thứ hai vì người mới đến chẳng biết gì về kế toán , không biết tên các tài khoản, không biết kẻ bảng biểu trên Excel, không biết cộng trừ trên Excel nữa...ôi ác mộng.................:wall:
 
Chán quá! đang loay hoay làm báo cáo tài chính thì vèo một cái giám đốc cho một nhân viên kế toán mới đến (Đang mơ mộng cứ tưởng có thêm kế toán thì mình sẽ nhàn hơn, nhưng không ngờ k phải thế hu hu..:wall:
) nói là cháu dạy nó giúp Bác.Cháu làm gì thì dạy nó làm như thế sau một tháng cho xang chi nhánh khác để làm việc.MÌnh thấy mệt mỏi quá, công việc thì đang bận bù đầu. Không dạy thì nghĩ mình cũng thật ích kỷ mà dạy thì hơi ức chế, thứ nhất vì không có thời gian, thứ hai vì người mới đến chẳng biết gì về kế toán , không biết tên các tài khoản, không biết kẻ bảng biểu trên Excel, không biết cộng trừ trên Excel nữa...ôi ác mộng.................:wall:
chia buồn cùng bạn
 
Chán quá! đang loay hoay làm báo cáo tài chính thì vèo một cái giám đốc cho một nhân viên kế toán mới đến (Đang mơ mộng cứ tưởng có thêm kế toán thì mình sẽ nhàn hơn, nhưng không ngờ k phải thế hu hu..:wall:
) nói là cháu dạy nó giúp Bác.Cháu làm gì thì dạy nó làm như thế sau một tháng cho xang chi nhánh khác để làm việc.MÌnh thấy mệt mỏi quá, công việc thì đang bận bù đầu. Không dạy thì nghĩ mình cũng thật ích kỷ mà dạy thì hơi ức chế, thứ nhất vì không có thời gian, thứ hai vì người mới đến chẳng biết gì về kế toán , không biết tên các tài khoản, không biết kẻ bảng biểu trên Excel, không biết cộng trừ trên Excel nữa...ôi ác mộng.................:wall:

Không biết là nên chia vui hay chia buồn cho Bạn !!!
Nhiều người cứ nghĩ làm kế toán chỉ đơn thuần như học thuộc Bảng cửu chương ( Khai TK thuế và nộp thuế ). Nếu như thế thì cần gì trình độ, kinh nghiệm (Học một tháng là xong). Botay.com
Như mình làm Kế toán vài năm nay nhưng mình cũng chỉ như " Con thuyền lan lênh đênh trên Biển, khi nào mới tới bờ ??? ... " :wall:
 
Như mình làm Kế toán vài năm nay nhưng mình cũng chỉ như " Con thuyền lan lênh đênh trên Biển, khi nào mới tới bờ ??? ... " :wall:

Ngày xưa ca hát gọi là "kiếp cầm ca" chỉ thấy ca thôi, cầm cái gì thì không thấy (micro gắn trên giá rồi -> khỏi cầm) ?
Ngày nay thấy kế toán luôn cầm máy tính, thì không biết gọi là kiếp cầm...được không ?

Con thuyền lan lênh đênh trên Biển, khi nào mới tới bờ ???
Buông máy tính ra... quay đầu là bờ ! Thiện tai !
 
Buông máy tính ra... quay đầu là bờ ! Thiện tai !

Buông máy tính ra...

Trời ui một ngày ôm Em mười mấy tiếng, ko có Em chắc 3/4 thế giới này điên đảo mất.

Buông Em ra, Nhưng một ngày ko có Em, ko chịu nổi ... Làm sao đây ???

Trót mang họ kế rùi, quay làm sao được ....
 
lại phải chờ đợi, hồi hộp....sợ....:wall::wall::wall:


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ko đi còn mệt hơn:wall::wall:
 
lại phải chờ đợi, hồi hộp....sợ....:wall::wall::wall:


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ko đi còn mệt hơn:wall::wall:

Cố lên
Đợi chờ là ..hạnh phúc :004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top