Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Muốn có ngô thì cũng có ngô, muốn có khoai thì cũng có khoai thôi mà Coc Yeu của Kế toán già gân. KTGG bị Coc Yeu quay như trận địa khiến đôi mắt càng thêm lòa, tay lại càng rung rẫy, bởi Coc Yeu chả thèm yêu ai nữa mới chết nè, lại thêm có 1 biệt tài: viết bài font chữ luôn màu Purple. Hễ nhìn font chữ là biết ngay bài của Chả thèm yêu ai nữa.
Thật sự rất thích trao đổi cùng Coc Yeu nhưng Coc Yeu ôi, mai này có gì post bài lên forum để mọi người cùng tham luận cho sôi đọng lên nhé. Một cây làm chẳng nên non - ba cậy chụm lại nên hòn núi cao - Mọi người hãy cùng phát huy sức mạnh cộng đồng để đúc kết lại những tham luận bổ ích nhằm tháo gỡ vướng mắc của mình.
Việc này Kế toán già gân thật diễm phúc, lại có thêm 1 người bạn thân thương, thêm 1 danh sách vào giảm trừ gia cảnh.
:015: Cám ơn chú ạ. " Cóc yêu" = Con Cóc đáng yêu chứ không phải cóc thèm yêu ai nữa ( Mà cũng không dám yêu ai nữa vì yêu chồng là đủ rồi chú nhỉ ??? :030:... Tự nhận mình là đáng yêu thì quả hơi quá nhưng may mắn là nick này được một người anh đặt cho nên tạm nhận như vậy. :013:
Còn vấn đề chú cháu mình đang thảo luận, xin phép chú được đưa lên diễn đàn với nội dung y nguyên như tin nhắn chú đã nhắn cho cháu, có được không ạ?
Mong tin chú. :015:
 
Tháng này được nghỉ và bị nghỉ nhiều quá, không biết có xong đúng thời hạn không nữa ... Bắt đầu thấy lo ...:047:
 
Mấy ngày nay tìm một thứ quan trọng mà chưa ra, không biết đã mất tích ở đâu rồi ... :wall::wall::wall:
 
Muốn có ngô thì cũng có ngô, muốn có khoai thì cũng có khoai thôi mà Coc Yeu của Kế toán già gân. KTGG bị Coc Yeu quay như trận địa khiến đôi mắt càng thêm lòa, tay lại càng rung rẫy, bởi Coc Yeu chả thèm yêu ai nữa mới chết nè, lại thêm có 1 biệt tài: viết bài font chữ luôn màu Purple. Hễ nhìn font chữ là biết ngay bài của Chả thèm yêu ai nữa.

Thật sự rất thích trao đổi cùng Coc Yeu nhưng Coc Yeu ôi, mai này có gì post bài lên forum để mọi người cùng tham luận cho sôi đọng lên nhé. Một cây làm chẳng nên non - ba cậy chụm lại nên hòn núi cao - Mọi người hãy cùng phát huy sức mạnh cộng đồng để đúc kết lại những tham luận bổ ích nhằm tháo gỡ vướng mắc của mình.

Việc này Kế toán già gân thật diễm phúc, lại có thêm 1 người bạn thân thương, thêm 1 danh sách vào giảm trừ gia cảnh.


:015: Cám ơn chú ạ. " Cóc yêu" = Con Cóc đáng yêu chứ không phải cóc thèm yêu ai nữa ( Mà cũng không dám yêu ai nữa vì yêu chồng là đủ rồi chú nhỉ ??? :030:... Tự nhận mình là đáng yêu thì quả hơi quá nhưng may mắn là nick này được một người anh đặt cho nên tạm nhận như vậy. :013:
Còn vấn đề chú cháu mình đang thảo luận, xin phép chú được đưa lên diễn đàn với nội dung y nguyên như tin nhắn chú đã nhắn cho cháu, có được không ạ?
Mong tin chú. :015:

Chị Coc Yeu ui, sao chị không viết bài lên để mọi người trợ giúp cho chị. Chị nghe bác Kế toán già gân có ngày bán lúa giống ấy. Không chừng chả có khoai và ngô cho " Cóc yêu" = Con Cóc đáng yêu chứ. Đừng kỳ vọng vào bác ấy để rồi thất vọng não nề. Bác ấy cũng như chị em mình thôi, kiến thức thì vô bờ bến còn việc tiếp thu, tiếp nhận sẽ giới hạn trong chừng mức

Mọi người đến diễn đàn đều bình đẳng như nhau, có gì gút mắc cứ mạnh dạn viết bài chứ đừng trông chờ vào bác ấy chị Cốc đáng yêu.
 
Lại được ở nhà!!!
 
Lại được ở nhà!!!
Chắc là lại cắt điện luân phiên rồi ... :angel::angel::angel:

Chị Coc Yeu ui, sao chị không viết bài lên để mọi người trợ giúp cho chị. Chị nghe bác Kế toán già gân có ngày bán lúa giống ấy. Không chừng chả có khoai và ngô cho " Cóc yêu" = Con Cóc đáng yêu chứ. Đừng kỳ vọng vào bác ấy để rồi thất vọng não nề. Bác ấy cũng như chị em mình thôi, kiến thức thì vô bờ bến còn việc tiếp thu, tiếp nhận sẽ giới hạn trong chừng mức

Mọi người đến diễn đàn đều bình đẳng như nhau, có gì gút mắc cứ mạnh dạn viết bài chứ đừng trông chờ vào bác ấy chị Cốc đáng yêu.
Mình đang có ý định viết bài tổng hợp từ những ý kiến đã tham khảo được từ chú Già rồi mà còn Gân đây.
Còn phần màu đỏ thì mình không ý kiến vì luôn tin tưởng vào kinh nghiệm và kiến thức của những người đi trước ... :015:
 
Ôi,,, mình chưa thấy đôi bàn tay nào mờ lại trắng trẻo, mềm mại, đẹp như thế...chẹp chẹp đẹp thật, đẹp thật... :sleep:
 
Sáng nay đi nộp thuế lại bị ngã xe. Hôm trước vừa tai nạn: sưng cái chân bên trái. Hôm nay lại đau nốt cái chân bên phải. Ac ac... Thế mới buồn chứ.
 
mệt rã...cứ thế này thì mình chẳng đứng lên nổi mất...
 
Mệt quá đôi mắt này, nhắm lại thấy một đồng cỏ
Mệt quá đôi môi này, nhẹ nhàng đón một nụ hôn...
 
Thôi rồi, Cóc ơi !!!
Giá mà một ngày có 30h ... :026::026::026:
 
Tiền là tiền nhiều khi không mà có.
Tiền là tiền nhiều lúc có như không :wall::wall::wall:
 
hôm nay thức dậy với tinh thần phấn chấn, đi làm, lượng công việc làm được khá nhiều :X:X
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top