Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
chưa lam báo cáo thuế:wall:
 
Tối khuya Sếp mới gọi: Mai nhớ lên công ty để đi ăn mừng nhé! Dạ vâng, em cũng định mai lên công ty.......

Đang hí hửng chơi hết tuần, ngờ đâu bị túm hơi sớm!!!
 
Ôi, mất công phi từ nhà lên công ty. Đợi mốc mép vẫn thấy các Sếp đang họp. Khi nào đi măm măm nhỉ?
 
mai lại có việc khác để... mệt mỏi anh àh, hihih

sáng giờ em bị cái phần mềm 2.5.1 hành chết, đánh ở excel tải vô phần mềm mà nó lỗi búa xua, phải ngồi gõ lại giờ mới xong:wall::wall:
 
Trưa không được ngủ thì nhức đầu, được ngủ rồi mà dậy vẫn ... nhức đầu. Từ chiều giờ người cứ như trên mây ... :069:
 
yêu là gì nhỉ
là khổ đau
là hi vọng
là mong chờ
là lần gặp lại ko mong ước

để em biết rằng
em sẽ quên được anh mãi mãi
 
trưa thì buồn ngủ, giờ thì lại đói, ôi công việc :((
ước gì k phải đi làm k phải ăn uống /:)
 
Loay hoay mãi chưa xong mấy con số :wall::wall::wall:
 
Ngày buồn

hôm nay đi làm thấy mệt mỏi quá, vào diễn đàn cũng không có tâm trạng để đọc những câu hỏi của mọi người, khi bắt đầu chia tay một ai đó, hay lùi bước trước những khó khăn mọi người làm gì? còn em chỉ biết ngủ để quên đi thôi! hèn nhát đúng không? Có những lúc không nghỉ được gì chỉ cố tình để thời gian trôi đi thật nhanh
 
ối ôi tự nhiên hôm ni mình nhìn lại mình có đến 225 bài? ??? có lẽ cho mình mấy bài trong trang giải trí????????? hay máy mình bị virut????? KHONG THE NAO?!!!!!!!!!!!11111
 
Nay, vẫn chưa được 1/12, bực mình nên khò sớm ... :wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top