Mình biết người nào cũng có nhược điểm, thế mà mình cứ ích kỷ suy xét từng nhược điểm của họ--> Ko yêu nổi. Sau này già rồi ko có ma nào theo thì....mình ghét mình quá:wall::wall:
Quá hay!đánh nahu mà hòa thì ai gọi là đánh nhauĐọc xong cứ nghỉ bạn ở "Quảng Ninh" chừng xem lại là "Bắc Ninh" ...hihi...:004:
Cái này dân miền Tây Nam bộ gọi là "than như bọng"...
Than như vậy thì còn sức đâu mà "chiến đấu trường kỳ", ra trận trốn không khỏi thì phải "đánh", mà đánh thì có thắng có thua chứ "không có huề", ở "mặt trận" này mà đánh huề thì xem như không học được gì.
Đánh thắng thì vinh quang, đánh thua thì ... làm mẹ của vinh quang (thất bại là mẹ thành công).
Ở quế "lấy chồng sớm" là chuyện bình thường, ở phố thị lấy chồng sớm cũng là chuyện bình thường luôn, duyên chưa đến... cứ nghỉ vậy đi, đến sớm mà không giữ được thì sớm để làm gì...buồn thì đôi khi phải chấp nhận, chán là ngã luôn đó.
Đọc xong cứ nghỉ bạn ở "Quảng Ninh" chừng xem lại là "Bắc Ninh" ...hihi...:004:
Cái này dân miền Tây Nam bộ gọi là "than như bọng"...
Than như vậy thì còn sức đâu mà "chiến đấu trường kỳ", ra trận trốn không khỏi thì phải "đánh", mà đánh thì có thắng có thua chứ "không có huề", ở "mặt trận" này mà đánh huề thì xem như không học được gì.
Đánh thắng thì vinh quang, đánh thua thì ... làm mẹ của vinh quang (thất bại là mẹ thành công).
Ở quế "lấy chồng sớm" là chuyện bình thường, ở phố thị lấy chồng sớm cũng là chuyện bình thường luôn, duyên chưa đến... cứ nghỉ vậy đi, đến sớm mà không giữ được thì sớm để làm gì...buồn thì đôi khi phải chấp nhận, chán là ngã luôn đó.[/QUO
Sao lại nghĩ mình ở Quảng Ninh??vì đen đủi ah??
Hì.vẫn biết là phải cố gắng học hỏi thì mới trưởng thành được.Nhưng mà có những lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả,Chạy về bên Mẹ thôi,Đi làm hồ sơ giấy tờ,cứ bị bên này từ chối,bên kia gây khó dễ.Có lúc tủi thân mới chết chứ.Nước mắt cứ chực chảy ra.Mau nước mắt mà!Chỉ mong cho mọi thứ trôi qua thật nhanh.Chỉ mong sao đừng thêm rắc rối nữa để tối ngủ cho ngon thôi.Hi vọng càng ít người gặp khó khăn như mình càng tốt.Xã hội sẽ ít lời than thở
Hôm nay (giật mình một phát.com) khi họp xong Sếp gọi giật lại bẩu "em ơi sọan gấp các qui chế hoạt động của cty mình đi nhé" hị hị hị:wall:. Nhà cháu là kế toán cơ mà. Nhà cháu đã làm tuốt luốt từ công việc tủn mủn nhất là thu chi của thủ quỹ đến những công to việc lớn theo chức năng của một kế toán trưởng còn giề. Nhà cháu đã lại chạy ngược chạy xuôi lo hỏi cho ra nhẽ xem các bác thuế có xét duyệt cho cty mình được vào diện hưởng các chính sách miễn giảm thuế TNDN gì ko...(và đã có câu trả lời chính xác là ko phải cứ dính tí cảng củng vào mà được...phải đóng thuế các Sếp ạ!). Nhà cháu đã héo mòn đen đúa cả thân xác vì cứ chạy như điên giữa TPHCM và Vũng tàu, giờ tính nghỉ lễ cho nó khỏe ma...thế mà lại phải ôm cái đống qui chế hị hị hị!
Nhân tiện có bác VTM nhắc đến vùng Quảng ninh, mình cũng nhân tiện chuyển về Quảng ninh ở tí cho nó có tí gió biển hi hi hi !
Đọc xong cứ nghỉ bạn ở "Quảng Ninh" chừng xem lại là "Bắc Ninh" ...hihi...:004:
Cái này dân miền Tây Nam bộ gọi là "than như bọng"...
Than như vậy thì còn sức đâu mà "chiến đấu trường kỳ", ra trận trốn không khỏi thì phải "đánh", mà đánh thì có thắng có thua chứ "không có huề", ở "mặt trận" này mà đánh huề thì xem như không học được gì.
Đánh thắng thì vinh quang, đánh thua thì ... làm mẹ của vinh quang (thất bại là mẹ thành công).
Ở quế "lấy chồng sớm" là chuyện bình thường, ở phố thị lấy chồng sớm cũng là chuyện bình thường luôn, duyên chưa đến... cứ nghỉ vậy đi, đến sớm mà không giữ được thì sớm để làm gì...buồn thì đôi khi phải chấp nhận, chán là ngã luôn đó.
Đọc xong cứ nghỉ bạn ở "Quảng Ninh" chừng xem lại là "Bắc Ninh" ...hihi...:004:
Cái này dân miền Tây Nam bộ gọi là "than như bọng"...
Than như vậy thì còn sức đâu mà "chiến đấu trường kỳ", ra trận trốn không khỏi thì phải "đánh", mà đánh thì có thắng có thua chứ "không có huề", ở "mặt trận" này mà đánh huề thì xem như không học được gì.
Đánh thắng thì vinh quang, đánh thua thì ... làm mẹ của vinh quang (thất bại là mẹ thành công).
Ở quế "lấy chồng sớm" là chuyện bình thường, ở phố thị lấy chồng sớm cũng là chuyện bình thường luôn, duyên chưa đến... cứ nghỉ vậy đi, đến sớm mà không giữ được thì sớm để làm gì...buồn thì đôi khi phải chấp nhận, chán là ngã luôn đó.[/QUO
Sao lại nghĩ mình ở Quảng Ninh?? vì đen đủi ah??
Hì.vẫn biết là phải cố gắng học hỏi thì mới trưởng thành được.Nhưng mà có những lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả,Chạy về bên Mẹ thôi,Đi làm hồ sơ giấy tờ,cứ bị bên này từ chối,bên kia gây khó dễ.Có lúc tủi thân mới chết chứ.Nước mắt cứ chực chảy ra.Mau nước mắt mà!Chỉ mong cho mọi thứ trôi qua thật nhanh.Chỉ mong sao đừng thêm rắc rối nữa để tối ngủ cho ngon thôi.Hi vọng càng ít người gặp khó khăn như mình càng tốt.Xã hội sẽ ít lời than thở
Bác ơi !!!
Em MADE IN Quảng Ninh nè. Nhiều người cứ nghĩ gần than sẽ đen " Gần mực thì đen,... " . Nếu Ai nghĩ như thế hẳn chưa bao giờ đến Quảng Ninh và chưa hiểu gì về con người Quảng Ninh ... ???
Hy vọng các Bác có dịp đến Quảng Ninh. Chúng Em rất hân hạnh được đón tiếp.
timbolac
Bác ơi !!!
Em MADE IN Quảng Ninh nè. Nhiều người cứ nghĩ gần than sẽ đen " Gần mực thì đen,... " . Nếu Ai nghĩ như thế hẳn chưa bao giờ đến Quảng Ninh và chưa hiểu gì về con người Quảng Ninh ... ???
Hy vọng các Bác có dịp đến Quảng Ninh. Chúng Em rất hân hạnh được đón tiếp.
Tiến về sài gòn,
ta kiếm vài nhà lầu
Đừng nhầm nhé bạn "tìm bò lạc"
Quảng Ninh là dùng đất có nhiều than, trong này hay chọc những người hay "than thở, thở than" là ở Quảng Ninh vì đi đâu cũng thấy than, gặp chuyện khó là than, không tiền cũng than,... than ở trường hợp này là "than thở, than vãn"... chứ không phải là "gần than sẽ đen"... hihi...