Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cố lên ...
Cố lên ...
Cố lên ...
 
Chúc mừng bác "tập đi lại được", tới bữa ShareClub mình ra xa lộ "độ" chơi...hehe...

P/s: bác tập đi xe honda lại được, vậy chứ xe Yamaha, Suzuki,... đi được không ?:wall:

Eo ơi, tưởng chuyện chi, vấn đề bác nêu, chuyện nhỏ. Thường em đi xe lớn mấy xe nhỏ này ăn thua gì em.

Xe lớn= xe buýt.

Còn chiều chiều thì em đạp xe đua, chở Mẹ nó đí hóng mát hoài à, bác ạ. Ngại bác, đua theo em không kịp rồi bị....Đừng nói là em không báo trước, đằng trước có .... Khà khà khà
 
hôm nay đi học mà đầu đau như búa bổ, mệt kinh người ý
đợi đến 5/5 để đc xông xênh nào :D
 
Mới tập đi xe honda lại được, mừng quá, không còn phụ thuộc bởi Mẹ yêu nữa.
Cố gắng đi chậm từ từ trước cái đã, dù chậm vẫn được tự do thoải mái hơn

Chúc mừng bác "tập đi lại được", tới bữa ShareClub mình ra xa lộ "độ" chơi...hehe...

P/s: bác tập đi xe honda lại được, vậy chứ xe Yamaha, Suzuki,... đi được không ?:wall:

Vào trong Nam, một trong những thắc là: Tại sao mọi người, từ trẻ đến già, từ nông dân đến tri thức... hầu như tất cả lại gọi tất cả các loại xe máy là Honđa :045:
Cãi lý một hồi với ngay cả Sếp người Nam, ổng im lặng ... :045:
 
Vào trong Nam, một trong những thắc là: Tại sao mọi người, từ trẻ đến già, từ nông dân đến tri thức... hầu như tất cả lại gọi tất cả các loại xe máy là Honđa :045:
Cãi lý một hồi với ngay cả Sếp người Nam, ổng im lặng ... :045:

Chưa hết đâu, người miền Nam còn gọi xe ôm là ... xe thồ.

Ngoài bắc xe này mới gọi là xe thồ nè:

th6.jpg


211699-xethồ.jpg
 
Em là thành viên mới, cho em góp vui tý nha(^_*)

4/5/2010
Sáng vừa mở cửa để đi mua đồ về làm nộm mang đến cho các Sếp uống rượu gọi là quà quê. Mắt nhắm mắt mở bước xuống thềm tìm dép,thì nhặt được đồng 10k mới cứng. Hôm nay, chắc sẽ là ngày rất may mắn của mình đây.
Chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ......
 
Ngẫm thấy buồn vì cho đến giờ vẫn bị lừa, vẫn không phân biệt nổi tốt xấu...vì người ta đóng kịch quá giỏi, sau khi ngáng chân mà lại có thể gọi vào động viên, chia sẻ...đời thật dở, mà vẫn phải niềm nở...
 
mình phải kiếm một cái nickname thật bốc lửa mới được.

Nick bốc lửa: Đóng góp ý kiến, tham gia test.
 
Sửa lần cuối:
mình phải kiếm một cái nickname thật bốc lửa mới được.

Nick bốc lửa: Đóng góp ý kiến, tham gia test.
Em sợ "bốc" mạnh quá thiêu rụi cả pac' luôn thì ....:047:
 
mình phải kiếm một cái nickname thật bốc lửa mới được.

Nick bốc lửa: Đóng góp ý kiến, tham gia test.

... mìmh có ý định lấy thêm nickname: CẢNH SÁT PCCC.
Các bạn thấy hay không, minhthai góp ý kiến cho mình với.
 
Vào trong Nam, một trong những thắc là: Tại sao mọi người, từ trẻ đến già, từ nông dân đến tri thức... hầu như tất cả lại gọi tất cả các loại xe máy là Honđa :045:
Cãi lý một hồi với ngay cả Sếp người Nam, ổng im lặng ... :045:

Ngày trước từ khi xe Honda vào thị trường VN thì tcả xe gắn máy đều được mặc định có tên là xe Honda.
Ví dụ tới nhà bạn chơi thì nó sẽ hỏi: mày đi xe Honda hay đi xe đạp? (mặc dù mình đi chiếc Suzuki, thì nó cũng sẽ nói: Ah. mày đi xe Honda tới nhà tao hả?).

Vậy mới thấy được tầm cỡ của thương hiệu Honda các bác nhỉ. :004:
 
vậy thì " Kế toán đứt gân" cho máu bác minhthai

Bác cứ trêu bác minhthai nhà em mãi, đứt thì nguy hiểm lắm. Chẳng khác nào "Vẫy tay vẫy tay chào nhau, một lần đầu cũng như một lần cuối". Ẹc ẹc ẹc
Thôi hãy dành cho bác minhthai nhà em Kế toán nấng gân thì hay và chuẩn hơn bác ạ. Nhờ nấng gân mọi người sẽ ngộ ra nhiều chân lý - Khà khà khà
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top