Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Híc, mình thì mờ cả mắt mà từ sáng nay thấy bác HẾT GÂN ... hăng quá, tình hình này mình mất danh hiệu ... ham zui ... :005::005::005:


Mình rất thích cái Nick: YAMAHA (tạm dịch là: GIÀ MÀ HAM ) dưng mà tuổi mình còn bé quá lên chưa được. Đợi đến khi lớn bằng Bác KTGG nhất định mình sẽ đổi Nick.
 
Mình rất thích cái Nick: YAMAHA (tạm dịch là: GIÀ MÀ HAM ) dưng mà tuổi mình còn bé quá lên chưa được. Đợi đến khi lớn bằng Bác KTGG nhất định mình sẽ đổi Nick.

em lại rất thích cái nick của bác đấy. Hôm nào lên HN alo em dẫn bác lên Ba Vì tìm bò nha :angel::angel::angel:
 
chính xác rồi đó bác. em còn non mà
hehe

Đồng bào chú y. Máy bay địch đang cách bầu trời nước ta gần ngàn km. Đề nghị bộ đội phòng không chuẩn bị chiến đấu :069::069:
 
chạy ngang gần công viên Gia Định, dừng lại nghe đthoại.
một "ẻm trai" chạy tới mời giọng ẻo lã: Đi không anh trai?
4mat trả lời: tao với mày như nhau mà đi đâu.
:004:
 
chẹp!!!
Sống sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười , ở hẹp người chê:016:
 
em lại rất thích cái nick của bác đấy. Hôm nào lên HN alo em dẫn bác lên Ba Vì tìm bò nha :angel::angel::angel:

Thanks Chú Tít sờ Mít, hy vọng có dịp lên thăm Thủ đô nhất định Chú phải đưa Anh lên Ba Vì ăn thịt Bò nha! Thịt Bò ở đó chắc là thịt Bò sạch, mà hình như là có món Bò ăn cả con (Bò luộc cả con) ???
 
Đồng bào chú y. Máy bay địch đang cách bầu trời nước ta gần ngàn km. Đề nghị bộ đội phòng không chuẩn bị chiến đấu :069::069:

đừng có chiến đấu ham quá nha
máy bay địch sợ quá không dám chiến đấu nữa thì mất cơ hội chiêm ngưỡng máy bay đó.
 
Nhảy sao mà dẫm nát cả ngón chân mình:wall:, đau quá:025:
 
Làm xong rồi thế mà không in được, đang cáu tiết thì phì cười vì cô cùng phòng bảo: Khổ nhỉ, chửa rồi mà không đẻ được ... :rotfl::rotfl::rotfl:
 
Tưởng hôm nay, làm giỗ Bà Cả 1 mình. May mắn quá, mẹ lại về làm cùng. Cái đời độc thân nhục như con trùng trục. Mỗi khi có giỗ lại loay hoay đi chợ... Mừng quá đi mất!!!
 
Đã muộn 5 ngày rồi mà sếp chẳng nói đến chuyện trả lương, ít ra cũng phải nói là mọi người thông cảm, tháng này khách hàng toán chậm nên bị muôn lương của mọi người chứ, chán thiệt!
 
Không biết tiếng Trung thì nói là không biết đi cho rồi đời. Bày đặt nhận dịch rồi lại nhờ mình:wall:. Đã bảo không dịch được lại còn ì xèo sang cả em gái tui nữa chứ.:069:Xêkô. Tranh thủ thấy ớn quá à. :026:
 
Con virut qua cửa sổ chat thì mình dính rồi, hôm nay được tặng thêm con....WORM/...chắc vệ sĩ của em đã tiêu diệt nó được rồi.
Sâu bjo nó mai danh ẩn tích giỏi thiệt, cẩn thận ko thì die hết các Bác ạ,


Ôi mấy mươi năm sống mình chỉ mới ăn được hai miếng nhỏ thịt chó. ăn lâu quá rồi giờ ko có cảm giác gì về mùi vị ấy....
 
Bạn Coc Yeu ơi, Bạn đang đi tu mà lại như thế ... Thì đến bao giờ mới thành Chính quả được ???
Em tòan tu hét không à anh ui ... :angel::angel:


Nhật ký:
May quá chiều nay đã in được, thế là in cật lực. Khổ cái thân, trẻ nhất phòng nên tòan bị lôi ra trêu. Sáng không in được thì bẩu: Chửa rồi mà không Đẻ được, chiều ra sức in thì lại bẩu: Đẻ nhiều thế cháy máy bây giờ ...
:rotfl::rotfl::rotfl:
 
Lại hết một ngày làm việc mà chăg biết minh đang làm j nưa. Nhiều khi cũng thấy chán ! "Luân fải cười to khi đời nhiều fiền lo" --> lại fải haha..
 
Luôn cười thật to du đời lắm chuyện fải lo ! Câu này là câu hay nhất trong ngày mà minh đọc đước đó hiiiiiiii
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top