Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình có 1 nhược điểm là bài nào dài là mình ko muốn đọc:wall::wall:, về thôi
 
Mình có 1 nhược điểm là bài nào dài là mình ko muốn đọc:wall::wall:, về thôi

sao mà giống tui thế cứ ai viết nhều , viết dài ko đọc có đọc lướt qua từ đầu rồi đến cuối luôn cho nhanh nhưng nhiùe lúc chồng tớ bảo cái em ko đọc có khéo nó lại quan trọng vì thế mà nhiùe lúc cũng phải căng mắt lên đọc cho hết .
 
Tưởng bở mất cả thời gian trầm tư , suy nghĩ mất mấy ngày lại còn đi đi lại lại nữa cuối cùng thì cũng thất vọng nặng nề với mức lương bằng mức lương của người mới ra trường ko có kinh nghiệm mà đòi hỏi là phải quản lý phòng kế toán, hướng dẫn nhân viên cũ làm và sử dụng phần mềm , phân tích tài chính ra được mẫu biểu mà chú cần để chú nắm được cty, khi nào chú cần nhanh báo cáo là phải có luôn để chú cân nhắc .... mức lương chú trả là 3tr / tháng ( trong khi đó lãi của chú 1 tháng là vài trăm trệu ) sao lại có người kiệt đến thế vậy ai thèm làm thẩn nào chỉ có những người chả biết gì vào đấy làm và chịu mức lương 2.500.000/ tháng . botay chú này
 
Mình nhận ra :Chuyện vui và chuyện buồn luôn luôn cùng tồn tại một lúc, quan trọng là mình nhìn thấy chuyện nào và muốn nghĩ đến chuyện nào thôi. Thế nên như các pác vẫn nói đấy "Cười thật to dù đời lắm chuyện buồn lo"
 
Thấy nó onl, tí tởn mời nó nghe nhạc nó quay ngoắt hỏi mình về Chuẩn mực kế toán, híc ... Cần phải học nhiều nữa ... Đó là điều mình nghiệm thấy sau 2 câu chát với em nó ...Chết thật, mình đã để uổng phí quá nhiều thời gian rồi ...Cám ơn em ...
 
Sửa lần cuối:
Vài thứ đọng lại trong ngày...

10h sáng chạy ra ngoài cafe với bạn, lâu rồi chưa gặp mà cảm giác vẫn như xưa. Có cái gì đó đặc biệt nhưng mình biết mình ở vị trí nào hiện tại.

Đứng giữa ngã 3 đường... chẳng biết chọn đường nào... khó quyết định quá... :052:

Mình thấy nhiều đứa bullshyt... biết thì bảo biết, không biết thì bảo không biết... ghét nhất cái kiểu mồm miệng đỡ chân tay chả deliver được cái gì mà lúc nào cũng ra vẻ mình giỏi, có tầm nhìn vĩ mô :wall:
 
Sáng ra vào phút nghỉ ngơi, thấy anh VTM trực "Nhật Ký Mỗi ngày". Hình như anh làm mod lộn box thì phải:005:


Hôm qua đi cho con bé đó mượn tiền, uống cafe mà nghe nó kể chuyện của nó thật chảy nước mắt. Trên đời này nhiều người bất hạnh quá. Cầu chúc cho em sớm tìm được may mắn....
 
Sáng ra vào phút nghỉ ngơi, thấy anh VTM trực "Nhật Ký Mỗi ngày". Hình như anh làm mod lộn box thì phải:005:


Hôm qua đi cho con bé đó mượn tiền, uống cafe mà nghe nó kể chuyện của nó thật chảy nước mắt. Trên đời này nhiều người bất hạnh quá. Cầu chúc cho em sớm tìm được may mắn....

Giúp được cứ giúp Chi ơi, ....

Tối qua làm việc hơi khuya nên... "ngơi luôn ở box này", sáng nay dậy trể bị phát hiện... khà khà...
 
Hai hum nữ là em phải thi rùi, có thể nói đó là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời vậy mà sao em thấy nản quá, bao nhiu quyết tâm tự dưng bị lung lay,
 
Đau đầu với cái lẩn thẩn của Giám Đốc.Đưa một loạt hoá đơn bảo dưỡng,bảo hiểm xe ghi ngày mùng 3 nhưng còn hoá đơn xe,hợp đồng mua xe lại vào ngày mùng 6.Cười thật to nhưng lòng vẫn cứ phải lo...:wall:
 
Ôi!!!!!!!! Mốc chấp ... Khổ cái thân tôi ... :026::026::026:
 
Tối qua ,phải đón ông cậu từ quê vào chữa bệnh .Đường xa ,bệnh viện ,......ui .Ui ,cuộc đời sao mà đầy rẫy nỗi bất hạnh .Một mình bon chen giưã đất SG ,cũng đến lúc chùn chân mất thôi . Còn những chuỗi ngày thật dài .....
 
Lâu quá nay mới được ghé vào thăm mấy ANH CHỊ EM.
Chúc mấy ANH CHỊ EM
những ngày tốt lành
Hạnh phúc tràn trề
Sảng khoái dài lâu
:angel::angel::angel:
 
Thằng bé ở cạnh phòng đêm nào cũng khóc làm mình ngủ chẳng được,mệt ghê:015:
 
Quyết định làm chim di cư, không ngồi cố định 1 chỗ nữa. Cửa sổ tuy đẹp nhưng nóng trong người quá!!!

Từ giờ mỗi phòng ban ngồi 1 hôm cho máu!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top