Nhạc Việt nam càng ngày càng xuống cấp trầm trọng vì giới ca sỉ, nhạc sỉ thời nay. Sáng tác cũng ko biết sáng tác cái gì? hay hay dở? người ta đánh giá sao? miễn là sáng tác bậy bạ để kiếm tiền. Ngay cả những người ko học gì về khoa lý luận sáng tác âm nhạc cũng có thể sáng tác khang khang để tung ra thị trường, rồi vỗ ngực ta đây tự sáng tác. Ăn cắp nhạc nước ngoài chế lại lời rồi cũng bày đặt ghi mình tự sáng tác.
- Ca sỉ cũng chạy theo thời đại hát mà cũng ko hiểu mình hát gì, hoặc có tiền thì làm ca sỉ. Mấy ẻm ca sỉ đó mà đi thi idol là rớt hết!
Chắc sau này ko còn nhạc sỉ như TCS, NTM...nữa. Và có các ca sỉ nào như TNgoc, S.Phú, NSND Thu Hiền, Thanh Hoa....?
Ơi, xót thương cho nền âm nhạc VN, nhạc hay thì ko đón nhận toàn đón nhận những bài nhạc nghe chói tai. Thế mới gây nên ca sỉ, và nhạc sỉ đổ sô sáng tác, hát nhạc Tầm....bức xúc quá:wall::wall: