Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay lại mới cãi nhau với anh kế toán bội bộ ở đơn vị nữa, tự hỏi lòng sao 2 anh em hợp tuổi nhau mà sao cứ gặp nhau là muốn gây với nhau, có lẽ ấn tượng lúc đầu không tốt nên kéo theo hậu quả như thế chăng. Nhưng cũng buồn lòng, vì anh đã nói những lời khiến mình buồn.... Cứ tự nhủ là sẽ không bao giờ nghĩ về chuyện đó nữa nhưng sao lúc nào cũng nghĩ đến. Nhưng cũng trách mình cơ, tại mình quá nóng tính, không thể tự kiềm chế lòng mình, cái tính này có chết cũng không bỏ được, nên lên google search thử xem ăn gì để lành tính, khó quá... người mà cứ như thế thì không bao giờ tiến bộ được đâu mình ah,......
 
Doctor for my heart.
 
Hôm nay đầu tuần sao chợ ế vậy ta ?
Vẫn còn đang mải :sleep:
Hay đang bận :0frown::0frown::0frown::0frown::0frown::0frown:
Phèo ta mở hàng cái lào ...
Nở ơi! Bán cho tớ bát rượu và tô cháo hành ....

Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ!
Cẩn thận mình bị đốt ''phong nong" như chơi
 
Sửa lần cuối:
Nếu có cơ hội, sẽ bỏ nghề ngay lập tức:wall::wall:
 
Ngày này hạn cuối nộp quyết toán, thế mà ông anh đi Tiền Giang chưa lên:wall::wall:
 
Nộp trể đâu có bị gì, khỏi lo nhiều (áp dụng cho TP.HCM):015:

Tin không ?

Nộp trễ ko bị gì nhưng họ khuyến mãi đóng thêm 1 dấu nữa anh VTM ơi:wall::wall:
 
Nộp trễ ko bị gì nhưng họ khuyến mãi đóng thêm 1 dấu nữa anh VTM ơi:wall::wall:

Sếp Nga cho biết: "Nộp hồ sơ chậm sẽ không bị xử phạt do trục trặc phần mềm, còn nộp thuế chậm sẽ bị phạt".(TP.HCM)

Đóng dấu "trể hạn" hay không thì chưa biết, chỉ biết là không phạt...
 
Đóng dấu "trể hạn" hay không thì chưa biết, chỉ biết là không phạt...

Cái vụ này em biết mà, nộp trễ hoài nên giờ hơi ngại khuyến mại....:004:
 
Còn 1 DN vừa quyết toán giùm, tớ chưa nộp, định chiều nay đi nhưg nghĩ đông, để mai, kia đi cho thoáng mát.
Đúng là có lần 1 sẽ có lần 2. Lần 1 nộp báo cáo tài chính 1/4, nên giờ lại thế...cũng chỉ vì thời gian không có, cứ tranh thủ tạt ngang té ngửa gộp vài thứ fải đi vào làm một ...
Cũng bắt đầu thấy ko nên nộp trễ rồi, vì một vài lần còn được, chứ hơn vài lần thể nào cũng được uống trà với các bác thuế.
 
Còn 1 DN vừa quyết toán giùm, tớ chưa nộp, định chiều nay đi nhưg nghĩ đông, để mai, kia đi cho thoáng mát.
Đúng là có lần 1 sẽ có lần 2. Lần 1 nộp báo cáo tài chính 1/4, nên giờ lại thế...cũng chỉ vì thời gian không có, cứ tranh thủ tạt ngang té ngửa gộp vài thứ fải đi vào làm một ...
Cũng bắt đầu thấy ko nên nộp trễ rồi, vì một vài lần còn được, chứ hơn vài lần thể nào cũng được uống trà với các bác thuế.
Như lời bác Hạnh bên Cục thuế HCM: Cục thuế sẽ cố gắng lắng nghe và hỗ trợ cho DN, nhưng DN cũng phải hiểu và hỗ trợ cùng Cơ quan thuế, không nên cứ chờ tới ngày cuối cùng của hạn nộp bcáo mới chạy lên nộp, như vậy dễ bị ách tắc và tạo sơ suất cho cán bộ thuế.


Nắng rồi mưa, (1)
việc nhà rồi việc cty. (2)

Từ (1) và (2)=> Đuối
 
Buồn không muốn ăn gì nhưng khi ăn được thì cái bao tử lại đẩy ra không chịu tiếp nhận:015::015:vậy là sao hả trời:wall::wall::wall:
 
Hôm qua xem TiVi chuyên mục Thuế Nhà Nước: Thấy người ta trưng Webketoan lên ngang các trang Web chính phủ khác... thấy mũi phổng to phết!!!
 
Như lời bác Hạnh bên Cục thuế HCM: Cục thuế sẽ cố gắng lắng nghe và hỗ trợ cho DN, nhưng DN cũng phải hiểu và hỗ trợ cùng Cơ quan thuế, không nên cứ chờ tới ngày cuối cùng của hạn nộp bcáo mới chạy lên nộp, như vậy dễ bị ách tắc và tạo sơ suất cho cán bộ thuế.


Nắng rồi mưa, (1)
việc nhà rồi việc cty. (2)

Từ (1) và (2)=> Đuối
Biết nộp trễ sẽ vắng mà lại ko bị phạt nên cứ ỳ ra như thế đấy anh ạ.
Chiều nay có đi nộp thì cũng ngồi chờ dài cổ, lại nóng bức, dễ " tổn thương :004:
Ngày mai đi, có khả năng vẫn đông, em đang tính để sáng 2/6 tranh thủ đi ngay sáng sớm.
Rút kinh nghiệm lần này thôi, chứ bình thường nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, em lúc nào cũng làm từ đầu tháng và tranh thủ sáng thứ 7 đi nộp vì cty em được nghỉ thứ 7, cn!:1luvu:, nộp sớm có sai sót gì thì chỉnh sửa trong kỳ luôn còn dễ, chứ qua tháng lại bảng nọ, mẫu kia, công văn công veo làm quen rồi mà vẫn thấy mệt lắm...vì mấy bác thuế chỗ em cứ " nặng về thuyết trình " !sảy một li đi một dặm:047:
Lúc nào em cũng thích nộp sớm.Thề!:004:
 
Hôm qua xem TiVi chuyên mục Thuế Nhà Nước: Thấy người ta trưng Webketoan lên ngang các trang Web chính phủ khác... thấy mũi phổng to phết!!!

...chà, lúc đó lượng oxy trong phòng giảm đột ngột... :004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top