Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm nay môn phái spam nhà mình đi dâu hết rồi ấy nhỉ?
 
hôm nay môn phái spam nhà mình đi dâu hết rồi ấy nhỉ?

Bị "bang chủ võ lâm"_ Ác nhờ mi dẹp hết rùi ak.:004::004::004: (May quá ,nếu không đại náo võ lâm mất :bluegrab:)
 
Bị "bang chủ võ lâm"_ Ác nhờ mi dẹp hết rùi ak.:004::004::004: (May quá ,nếu không đại náo võ lâm mất :bluegrab:)

Làm gì có Bang Chủ nào độc đoán tới mức ĐỒ SÁT Bang Spam này đâu nhỉ?

Cô này nói mang tiếng chết đi được.

Chỉ có Bang Chúng nào của Spam Bang lạc lối với địa phận của Bang Phái khác gây láo loạn mới bị tiêu diệt thôi. Chứ ở CÁI CHỢ CƯỜI này thì làm gì có chuyện tiêu diệt đâu?
 
hôm nay môn phái spam nhà mình đi dâu hết rồi ấy nhỉ?

bởi vì:
"Rung chuyển ở Sài Gòn là do chấn động cấp 4, ảnh hưởng của động đất. Từ năm 2005-2008, khi khu vực Phan Thiết xảy ra động đất, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng", Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện vật lý địa cầu cho biết.

Sáng nay, nhiều khu vực tại Sài Gòn cũng cảm nhận rung chuyển khiến nhiều người hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Tôi đang làm việc tại công ty thì cảm thấy chấn động nhẹ. Ai nấy đều tưởng do xe tải, nhưng đường này hiện nay có lô cốt nên không có xe tải nặng chạy qua", một độc giả làm việc trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, cho biết.

"Sự rung lắc qua rất nhanh, tôi đang ngồi cảm giác thấy rung rung, tưởng mình bị chóng mặt. Một người khác hô hoán động đất, tôi mới nhận ra và chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác như người bị nghiêng một bên", chị Thanh, nhân viên công ty truyền thông ở đường Điện Biên Phủ, quận 10, cho biết.

Nhiều người trong tòa nhà 7 tầng Vinatafs trên đường Điện Biên Phủ cũng cảm nhận được đồ vật để trên bàn nảy nhẹ, tay đặt trên bàn thì thấy rung rõ rệt.

Anh Bình ở quận 4 cho biết, sau khi cảm nhận sự rung lắc, anh đã gửi thông tin lên Yahoo Messenger. "Tôi muốn cảnh báo bạn bè vì sợ rằng có các cơn dư chấn động đất tiếp theo", anh Bình nói
 
"Rung chuyển ở Sài Gòn là do chấn động cấp 4, ảnh hưởng của động đất. Từ năm 2005-2008, khi khu vực Phan Thiết xảy ra động đất, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng", Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện vật lý địa cầu cho biết.

Sáng nay, nhiều khu vực tại Sài Gòn cũng cảm nhận rung chuyển khiến nhiều người hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Tôi đang làm việc tại công ty thì cảm thấy chấn động nhẹ. Ai nấy đều tưởng do xe tải, nhưng đường này hiện nay có lô cốt nên không có xe tải nặng chạy qua", một độc giả làm việc trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, cho biết.

"Sự rung lắc qua rất nhanh, tôi đang ngồi cảm giác thấy rung rung, tưởng mình bị chóng mặt. Một người khác hô hoán động đất, tôi mới nhận ra và chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác như người bị nghiêng một bên", chị Thanh, nhân viên công ty truyền thông ở đường Điện Biên Phủ, quận 10, cho biết.

Nhiều người trong tòa nhà 7 tầng Vinatafs trên đường Điện Biên Phủ cũng cảm nhận được đồ vật để trên bàn nảy nhẹ, tay đặt trên bàn thì thấy rung rõ rệt.

Anh Bình ở quận 4 cho biết, sau khi cảm nhận sự rung lắc, anh đã gửi thông tin lên Yahoo Messenger. "Tôi muốn cảnh báo bạn bè vì sợ rằng có các cơn dư chấn động đất tiếp theo", anh Bình nói
cái này là thật sao anh 4eyes?
 
"Rung chuyển ở Sài Gòn là do chấn động cấp 4, ảnh hưởng của động đất. Từ năm 2005-2008, khi khu vực Phan Thiết xảy ra động đất, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng", Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện vật lý địa cầu cho biết.

Sáng nay, nhiều khu vực tại Sài Gòn cũng cảm nhận rung chuyển khiến nhiều người hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Tôi đang làm việc tại công ty thì cảm thấy chấn động nhẹ. Ai nấy đều tưởng do xe tải, nhưng đường này hiện nay có lô cốt nên không có xe tải nặng chạy qua", một độc giả làm việc trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, cho biết.

"Sự rung lắc qua rất nhanh, tôi đang ngồi cảm giác thấy rung rung, tưởng mình bị chóng mặt. Một người khác hô hoán động đất, tôi mới nhận ra và chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác như người bị nghiêng một bên", chị Thanh, nhân viên công ty truyền thông ở đường Điện Biên Phủ, quận 10, cho biết.

Nhiều người trong tòa nhà 7 tầng Vinatafs trên đường Điện Biên Phủ cũng cảm nhận được đồ vật để trên bàn nảy nhẹ, tay đặt trên bàn thì thấy rung rõ rệt.

Anh Bình ở quận 4 cho biết, sau khi cảm nhận sự rung lắc, anh đã gửi thông tin lên Yahoo Messenger. "Tôi muốn cảnh báo bạn bè vì sợ rằng có các cơn dư chấn động đất tiếp theo", anh Bình nói
cái này là thật sao anh 4eyes?

chịnh xọt
 
Hic sắp tốt nghiệp rồi, mà nhìn lại bảng điểm tích luỹ của mình thấy buồn quá đi. Trong 4 năm học ham đi làm thêm quá nên phết học chỉ ở mức trung bình thui,chỉ biết trách mình sao không ráng học lại không chịu khó thi lại để kiếm điểm. Giờ lại nghe đứa bạn nói làm kế toán thì phải khá giỏi mới được tuyển vào làm việc, thật lo lắng quá không biết sẽ ra sao? Nếu không kiếm được việc làm thì sẽ có lỗi với mẹ lắm lắm!! Chắc phải tự nói với mình cố gắng rèn luyện chuyên môn cho thật tốt, hoàn thiện các kỹ năng mềm may ra tình hình sẽ sáng sủa hơn nhỉ ^^! . Try again!!!!
 
Sửa lần cuối:
Sư cha cái lưỡi lắt léo!

Đôi khi mình giận mình thật. Nịnh bợ cứ gọi là........
 
Hôm qua còn mưa sụt mưa sùi, thế mà hôm nay đã nắng cháy cả da. Ông cháu của mình già khú ròai mà còn như con gái mới nhớn ... Chẹp chẹp chẹp ... :047::047::047:
 
Hôm qua còn mưa sụt mưa sùi, thế mà hôm nay đã nắng cháy cả da. Ông cháu của mình già khú ròai mà còn như con gái mới nhớn ... Chẹp chẹp chẹp ... :047::047::047:

anhso-34_bonghongduoimua011108.jpg
chuyển qua Nhà Anh rùi.
 
anhso-34_bonghongduoimua011108.jpg
chuyển qua Nhà Anh rùi.
Sướng thế, chỗ em đã nắng kinh khủng nà ... Mà nắng thì bè lũ nhà ve lại thi nhau gào mới dễ cáu chứ ... :wall::wall::wall:
 
Sướng thế, chỗ em đã nắng kinh khủng nà ... Mà nắng thì bè lũ nhà ve lại thi nhau gào mới dễ cáu chứ ... :wall::wall::wall:

Chỗ Anh mưa từ sáng tới giờ, nhưng trời vẫn oi bức, mà tiếng Máy phát còn kêu to hơn tiếng Ve :wall::wall::wall:
 
Chỗ Anh mưa từ sáng tới giờ, nhưng trời vẫn oi bức, mà tiếng Máy phát còn kêu to hơn tiếng Ve :wall::wall::wall:
Ủa, sao mất điện liên miên vậy. Ở đây chỉ mất từ 17h -19h hàng ngày thôi ... He he he ... :dance2::dance2::dance2:


=========
Dạo này tự nhiên mình thích để màn hình máy tính là một bầu trời đêm đầy sao có một ngôi sao ... xẹt ... Nhìn vào cứ thấy sâu sâu và lạ lạ ... :angel::angel::angel: Mấy cái máy tính và cả điện thoại để để như rứa ... hơ hơ ...
 
Ngày nào cũng cúp 12h. Bó tay với Anh điện.:wall:
Ở chỗ em được bác I VI EN thông báo lên ti vi rất hòanh tráng: Chỉ cắt 3 ngày thế mà chơi chôộtphát hơn 10 ngày ròai ... Thế nên em mới bảo: Ông EVN từ " điên nặng " chuyển sang " lừa đảo" ... :dance2::dance2::dance2:
 
Bà con ai cũng la thiếu điện vậy
Đi mua 200 điện đi
 
Ở chỗ em được bác I VI EN thông báo lên ti vi rất hòanh tráng: Chỉ cắt 3 ngày thế mà chơi chôộtphát hơn 10 ngày ròai ... Thế nên em mới bảo: Ông EVN từ " điên nặng " chuyển sang " lừa đảo" ... :dance2::dance2::dance2:

Cái này thành truyền thống rùi :wall:
 
Ngày nào cũng cúp 12h. Bó tay với Anh điện.:wall:

Vẫn còn sướng chán!
Ở đây mất từ 6h --> 24 h có hôm mất tới 2h sáng hôm sau.
 
Chỗ các bác chả bù cho chỗ em, thông báo mất điện mà chờ mãi chả thấy cắt gì. Chán thế chứ lị. kekekeke, Các bác mang bao tải đến chỗ em, em cho một ít về dùng tạm. Kekeke.
 
Chỗ các bác chả bù cho chỗ em, thông báo mất điện mà chờ mãi chả thấy cắt gì. Chán thế chứ lị. kekekeke, Các bác mang bao tải đến chỗ em, em cho một ít về dùng tạm. Kekeke.

Đóng gói gửi qua mail giùm đi cho tiện nhể?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top