Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đọc cái tin nếu Điện lực cắt điện mà không báo trước với DN thì ngành Điện lực sẽ bị phạt tiền, nghe mà mắc cười wá. :004:
 
Đọc cái tin nếu Điện lực cắt điện mà không báo trước với DN thì ngành Điện lực sẽ bị phạt tiền, nghe mà mắc cười wá. :004:

Tệ hạ vốn sống trong am cốc nên việc điện đóm tệ hạ không màng quan tâm.
Hãy quan sát kết quả để thấy những gì họ làm thì rõ. Gió có nói trên mây khói cũng thừa. :wall: :wall: :wall:

Được như thế thì trên cả tuyệt vời angel angel angel - Đã hơn 35 mới nhận thấy đúng hay sai cũng chả muộn
 
Tệ hạ vốn sống trong am cốc nên việc điện đóm tệ hạ không màng quan tâm.
Hãy quan sát kết quả để thấy những gì họ làm thì rõ. Gió có nói trên mây khói cũng thừa. :wall: :wall: :wall:

Được như thế thì trên cả tuyệt vời angel angel angel - Đã hơn 35 mới nhận thấy đúng hay sai cũng chả muộn

Nói một thôi một hồi cuối cùng .... Chả hiểu gì cả :wall::wall::wall:
 
xem thời sự hôm nay nói về sự trong sáng của Tiếng Việt, có em học sinh viết văn như sau: "gia cầm có nhiều loại lòng: lòng gà, lòng vịt, lòng ngan...nhưng không có lòng nào bằng với lòng yêu thương con người".
hic....
 
Lâu lắm rồi ko tí toáy. Hôm nay xốc lại tinh thần mãi mới chăm lên được một ti nên mò ra chợ tha về một lố đĩa. Về đến nhà hí hửng mở, tưởng đâu nó giống cái đĩa đã mất ngày trước hoá ra nó khác, màn này mình chưa thử bao giờ. Loay hoay một hồi rồi cũng đi được vài đường cơ bản ... Chẹp chẹp ... Cố gắng lên nào, ngày xưa oai phong là thế, giờ bẹp dí như con gián sao được... khặc khặc ... :004::004:
 
Đùng phát sếp đòi báo cáo, phân tích nguồn 6 tháng cuối năm ... lại phải đi cày dươcí ánh trăng òi...
 
Đùng phát sếp đòi báo cáo, phân tích nguồn 6 tháng cuối năm ... lại phải đi cày dươcí ánh trăng òi...
Không có trăng thì vác đèn ... măng sông đi cùng nhá ... Có lên ... khì khì ... :004:
 
Thì ra cái âm thanh đinh tai nhức óc ấy được phát ra từ một lọai kèn mang tên Vuvuzela ... :wall::wall::wall: Vì nó mà mình chả dám ngồi gần ti vi qúa 10' vì sợ đau đầu ... :wall::wall::wall:
 
Về câu chuyện Mất Điện có thể giải thích rất Khoa Học như sau:

+ Cơ sở Hạ Tầng nhiều năm chưa được nâng cấp đổi mới.

+ Thiết bị tiêu thụ điện năng tại các công sở, hộ gia đình ngày càng tinh tiến.

+ Thôi thì thông báo cắt 3 ngày thật. Nhưng mất điện lại tới 10 ngày là do tình trạng "No Dồn Đói Góp" truyền thống của Người Việt. Mất điện ai cũng tức, có điện là xả láng dùng cho đỡ bực. Thế là mức độ hoạt động của các thiết bị tiêu thụ điện được sử dụng quá mức. Cơ sở Hạ Tầng yếu và kém nên....

Ví dụ: Khu nhà TAT, chưa thấy thông báo cắt điện nhưng một đêm mất vài lần, lý do rất lãng nhách: Nhảy Cầu Dao Tổng do quá tải!!!!, gọi thợ điện đến đóng Cầu Dao lại là điện Okie, mất thì lại gọi, gọi vì mất.... vòng đi vòng lại đến nỗi Điện lực bực mình giao luôn chìa khóa Bốt Điện cho Tổ Dân Phố để khi nào mất điện tự ra mà SƯỚNG!!!! Điều Hòa, Máy Lạnh, Tủ Đá, Tủ Đấm, QUạt Sương, QUạt Gió, Quạt Mây... cứ gọi là....

Khổ thế đấy!

p/s: Nhớ dạy con cháu xây nhà chú trọng cái MÓNG, đừng có chú trọng vẻ hào nhoáng bề ngoài. Có ngày Nhà Xập vì MÓNG.
 
Ngày qua ko có time lên net, giờ xin rên rỉ vài bài...

Đường anh đi lụa gấm ngọc ngà,
Đường tôi đi phong ba bụi trần.
Tìm đâu một lối cho đôi mình,
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng.
Nhìn nàng nuốt lệ mà đi....
Nuốt lệ mà đi..... người ơi!

Vì tình yêu không mua bằng lời nói,
Tình yêu không xây bằng trái tim chân thành.
Và tình yêu không phải như thơ,
Một túp lều tranh hai quả tim mơ.

Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình,
Để rồi mai ôm xót xa một mình.
Bình minh vừa hé bên chân trời,
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào,
Gượng cười vẫy chào biệt ly
!
 
Tệ hạ vốn sống trong am cốc nên việc điện đóm tệ hạ không màng quan tâm.
Hãy quan sát kết quả để thấy những gì họ làm thì rõ. Gió có nói trên mây khói cũng thừa. :wall: :wall: :wall:

Được như thế thì trên cả tuyệt vời angel angel angel - Đã hơn 35 mới nhận thấy đúng hay sai cũng chả muộn

văn phong này nghe quen quen :004:
 
Có người khen mình là: Có một vẻ đẹp ... phức tạp ... :019::019::019:
Là sao ta ??? :thinking::thinking::thinking:
 
Có người khen mình là: Có một vẻ đẹp ... phức tạp ... :019::019::019:
Là sao ta ??? :thinking::thinking::thinking:

Muốn giải thích cho cô này tường tận nhưng................. sợ phức tạp quá nên THÔI.
 
...là đẹp đến mức: khó vẽ hình, chụp hình cháy máy,...:004:
Hí hí hí, đúng là khó vẽ thật vì vẽ xong họ tòan ko hài lòng bảo: Tác phẩm này ... khó nhận xét quá ... :004::004::004:

Muốn giải thích cho cô này tường tận nhưng................. sợ phức tạp quá nên THÔI.

Lỡ rồi, cho ... phức tạp luôn một thể đi anh ... :dance2::dance2: :004:
 
Tệ hạ hôm nay vui thật là vui vừa được chuyển vào thành viên chính thức với cái màu xanh xanh. Cảm nhận: mát mắt, dễ chịu
 
Ngày qua ko có time lên net, giờ xin rên rỉ vài bài...

Đường anh đi lụa gấm ngọc ngà,
Đường tôi đi phong ba bụi trần.
Tìm đâu một lối cho đôi mình,
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng.
Nhìn nàng nuốt lệ mà đi....
Nuốt lệ mà đi..... người ơi!

Vì tình yêu không mua bằng lời nói,
Tình yêu không xây bằng trái tim chân thành.
Và tình yêu không phải như thơ,
Một túp lều tranh hai quả tim mơ.

Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình,
Để rồi mai ôm xót xa một mình.
Bình minh vừa hé bên chân trời,
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào,
Gượng cười vẫy chào biệt ly
!
vấn đề là Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
 
...ráng phấn đấu gia nhập thêm Bang Spam luôn nhe :004:

Đa tạ lão bá bá, sư thúc cùng các cô cô. Tệ hạ vốn ở Núi Chung Nam lâu lâu mới xuống đi chợ 1 lần có khi ở mãi trong hang động chỉ nhờ nước Yến để sống qua ngày. Vả lại, kiếm pháp spam của tệ hạ cũng chưa đạt đến đỉnh cao không dám múa rều qua các lão bá bá, sư thúc cùng các cô cô
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top