Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Có người khen mình là: Có một vẻ đẹp ... phức tạp ... :019::019::019:
Là sao ta ??? :thinking::thinking::thinking:

Dù sao em cũng diễm phúc.
Có người khen anh có một vẻ xấu ... đơn giản :wall:

Không hiểu sao hôm nay nhức đầu ghê. chắc phải ghé phòng khám của bacsitructuyen cho đỡ tốn tiền
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Dù sao em cũng diễm phúc.
Có người khen anh có một vẻ xấu ... đơn giản :wall:

Không hiểu sao hôm nay nhức đầu ghê. chắc phải ghé phòng khám của bacsitructuyen cho đỡ tốn tiền
Còn hơn là Xấu Lạ anh ui .... :004::004::004:
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Đi mượn tiền ăn cơm thôi.

Em cho mựơn, xài tạm nè

untitled-7.jpg
 
H

httc

Sơ cấp
14/12/09
15
1
3
HN
Ui chán quá. mấy ngày hôm nay đi làm thì bỏ bê công việc. Khi nào có hàng đi thì mình mới làm phiếu xuất kho phần mền. Chán cũng chẳng vào chi tiết công nợ vào sổ theo dõi nữa. Mình cứ lang thang trên mạng suốt để tìm chỗ học thực hành kế toán mà nhiều trung tâm vậy. Mình chẳng biết chọn trung tâm nào. Mình chỉ sợ học không mang lại kết quả gì. Mà thời gian mình không có. Mình được nghỉ hè mỗi tháng 7 thôi. huuuuuuuuuuuuuuuuuu. Giá như có bác nào chỉ giúp mình cách lên BC thuế và BCTC thì tốt.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mấy ngày qua đang đi nhận tiền đền bù giải toả đồng guộng. Khổ là phải chờ kêu đến lượt mình
Thêm cái vụ đang lo tổng kết tình hình để làm báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của đại gia đình. Xem cô ả nào đã có gia đình, đã được yêu, chưa yêu như thế nào để trình làng.

Theo phóng viên Tỉnh Bình Đình (Qui Nhơn) cho biết là Miss Hoàng (meotamthe) đang về quê cho đàn trai xem mắt, nếu không gì trở ngại chắc ở quê lống chầy luôn và làm việc tại quê nhà. Thế là nhóm 5 con trâu sẽ mất đi 1 thành viên rồi. Hụ hụ hụ

Và rồi còn ai nữa hãy thành thật khai báo để được ân huệ
 
H

httc

Sơ cấp
14/12/09
15
1
3
HN
Sau khi tìm hiểu mấy ngày và hỏi ý kiến cô giáo. Mình quyết định không đên trung tâm học nữa. Mình sẽ chờ cô cho chứng từ của nhà cô. mình về mình làm. Cố lên nhé.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Nóng nực, chả thiết gì.Dễ a điên
 
N

nganha20us

Sơ cấp
22/1/10
12
0
1
tp hcm
Nóng nực, chả thiết gì.Dễ a điên

Đừng nổi điên tội nghiệp người bên cạnh ^.^ , cố gắng chịu đựng gần đến mùa mưa rồi .
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Sửa lần cuối:
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đa tạ lão bá bá, sư thúc cùng các cô cô. Tệ hạ vốn ở Núi Chung Nam lâu lâu mới xuống đi chợ 1 lần có khi ở mãi trong hang động chỉ nhờ nước Yến để sống qua ngày. Vả lại, kiếm pháp spam của tệ hạ cũng chưa đạt đến đỉnh cao không dám múa rều qua các lão bá bá, sư thúc cùng các cô cô

1 ngày vào 1 giờ luyện món "kiếm pháp xì pam" là huynh lên tay liền à.
Điển hình như muội nè, được đại sư huynh 4mắt và sư tổ KTGG truyền cho đó, dạo này còn được Cooc tỉ tỉ và VTM bá bá truyền thêm công lực nữa đó ạ :004::004:
 
T

Tran Khanh Tri

Guest
28/3/06
59
0
6
tp Ho Chi Minh
1 ngày vào 1 giờ luyện món "kiếm pháp xì pam" là huynh lên tay liền à.
Điển hình như muội nè, được đại sư huynh 4mắt và sư tổ KTGG truyền cho đó, dạo này còn được Cooc tỉ tỉ và VTM bá bá truyền thêm công lực nữa đó ạ :004::004:

Vậy tiểu muội cố lê bước mòn theo các lão bá bá, sư thúc, cô cô về núi ở luôn thể. Tiểu muội chắc về núi Bà, còn vangtrangto nghe đâu ở Núi Chung Nam. Rồi lão 4 mắt không biết ở núi nào nhưng nghe đâu hiện giờ Vấp lên vấp xuống bởi những cái gò, lão VTM sư thúc của lão gân thì bên Mỹ, còn cô cô Cóc Yêu thì tận mãi rừng sâu đi nhặt hái trái cây để sống qua ngày.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trời lại mưa rồi nà ... Mai lại mát mẻ rồi đây ... Cám ơn ông cháu ... :dance2::dance2::dance2:
 
H

httc

Sơ cấp
14/12/09
15
1
3
HN
Hôm nay là sinh nhật mình, mình thấy thật thỏa mái vì trên đường đi làm trười mát mẻ, mà sáng nào mình cũng đi qua đoạn đường đó đường đẹp và mát nó tạo cho mình cảm giác thật thỏa mái. Mà hôm nay sinh nhật mình chẳng ai chúc mừng mình ha. Diễn đàm của mình cũng không chúc mừng mình nữa. mà đặc biệt người yêu mình nữa, yêu nhau mấy năm rồi chứ ít gì đâu, cuối năm nay cưới rồi. anh vô tâm thật buồn thế.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều