Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đi sang uống nước chè với bác TAX đây ...
Chào cả nhà nha
Ah chiều mai đi op ùi! bây giờ hơi tâm trạng ...
(Mục Đang làm việc để thứ 2 tính. Đằng nào cũng cuối tháng mới ruts mà)
 
Đi sang uống nước chè với bác TAX đây ...
Chào cả nhà nha
Ah chiều mai đi op ùi! bây giờ hơi tâm trạng ...
(Mục Đang làm việc để thứ 2 tính. Đằng nào cũng cuối tháng mới ruts mà)

Đi uống chè đi; coi chừng tối về bị chase hahaha
 
Chuẩn bị lên đường, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!
 
Lên đường đi đâu vậy;
Cuối tuần vui vẻ nhé bạn.
 
Thường ngày đi làm lúc nào cũng đến sớm thến mà chẳn ai biết, chẳn ai thèm quan tâm, thế mà hôm nay quên báo thức cuốn cuồn chạy và chạy trể có 5 phúc thôi thws mà bị sếp gọi lại vảo" từ nay đi làm đúng 7h30 nhé cho kịp đơn hàng NPP" chán chưa kìa! chị phụ trách nhận đơn hàng 8h mới vào mình có quyền gì mà cho đi chứ! tức ơi là tức mà chănốiis được gì! chán cái cảnh làm nhân viên quá ah! muốn làm sếp cơ huhuhuhuhu............
 
Thường ngày đi làm lúc nào cũng đến sớm thế mà chẳn ai biết, chẳn ai thèm quan tâm, thế mà hôm nay quên báo thức cuốn cuồn chạy và chạy trể có 5 phúc thôi thế mà bị sếp gọi lại bảo" từ nay đi làm đúng 7h30 nhé cho kịp đơn hàng NPP" chán chưa kìa! chị phụ trách nhận đơn hàng 8h mới vào mình có quyền gì mà cho đi chứ! tức ơi là tức mà chẳn làm được gì! chán cái cảnh làm nhân viên quá ah! muốn làm sếp cơ huhuhuhuhu............
 
Một ngày trời quay cuồng, hoa cả mắt, chóng cả mặt ... :047::047::047:

Lộn tiết thật, chờ cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn: " đang xử lý" ... Lởm hết biết ...
 
Sửa lần cuối:
Mấy hum bị hỏng mang hum nay em mới được về nhà, thấy nhà cửa thay đổi nhìu nhìu, chữ nghĩa rõ ràng, em rất vui,
 
Đi chơi hết cả rùi, còn mình ở nhà canh "miếu"
 
Đi chơi hết cả rùi, còn mình ở nhà canh "miếu"
Rồi, Bà Từ kia vừa out thì mình phải vào ... tiếp quản ...

Hôm nay được một ngày lao động ... Mệt nhưng vui ... Khổ cái là cuối ngày phải đi ... đốt giấy, khói như hun chuột ... Khổ thân con bé ...
 
Ghét những kẻ đĩ miệng, cứ mở miệng ra là nịnh với chả hót, nịnh thô ko thể tả. Nghe mà chối tai, nhìn mà ngứa mắt , nhìn cái mỏ mà chỉ muốn bụp cho một phát ... :wall::wall::wall:
 
Nước đôi lần chảy ngược!!!!
 
Trời lại sắp mưa thì phải, ong đầu quá đi mất ... Híc híc ... Nắng mưa thất thường như này chả mấy mà ốm ... :047::047::047:
 
Mình nói sinh năm 86 mà có người nói mình điêu :wall:,nhìn mặt những người đó chua chát thật. Mà cũng đúng, ai biểu mình già trước tuổi làm chi :wall:...Kiếm anh nào tuổi tý cho nó hợp làm ăn thôi!!!!!!!
 
sắp thi TN rồi...........
suốt từ 18h30 hôm qua, sau khi biết tin các anh chị đã đi chơi về, em ra rồi lại vào diễn đàn, muốn đọc cảm nhận và xem ảnh mọi người chụp mà chẳng ai post lên cho những người ở nhà xem, hic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top