Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay con còn muốn oánh nhau nữa kìa chú ạ, bức xúc như này đã nhằm nhò gì ...
A di đà Phật ...

Đang bị xì trét hay sao mà đòi oánh nhau hoài vậy chị?
A DI ĐÀ PHẬT! Quay đầu là vực thẳm thế nên oánh nhau để giải quyết mối thâm thù đi chị
 
Đang bị xì trét hay sao mà đòi oánh nhau hoài vậy chị?
A DI ĐÀ PHẬT! Quay đầu là vực thẳm thế nên oánh nhau để giải quyết mối thâm thù đi chị
Không phải Sì Trét mà là Sì Trét Nặng em ạ.:wall: Trưa nay cũng muốn quyết tử để ... tránh cái vực thẳm đó đấy nhưng khổ cái mưa một trân, mát mẻ quá nên hạ hỏa lúc nào không biết ... :004:
 
Không phải Sì Trét mà là Sì Trét Nặng em ạ.:wall: Trưa nay cũng muốn quyết tử để ... tránh cái vực thẳm đó đấy nhưng khổ cái mưa một trân, mát mẻ quá nên hạ hỏa lúc nào không biết ... :004:

Vậy là em xúi dục ko thành công :004:
 
Oánh tớ nè cậu

Cậu xung phong đấy nhá ...
ammuu.gif



Đây nè:
angay.gif
angay.gif
angay.gif


Nữa nè:
nheoma-1.gif
nheoma-1.gif
nheoma-1.gif


Và xeng kiu đã hứng đòn của tớ nè:
Battay.gif
Battay.gif
Battay.gif
 
Một người đi với 1 người.
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẻ buồn hiu đứng.............chửi:004::004::004:
 


Đồng hồ của web càng ngày càng ... xa rời thựctế :dance2::dance2::dance2:

" Này này chiếc đồng hồ, ta với ngươi đâu có oán thù xưa nay, tại sao khi chậm khi nhanh, gây ra ngày ngắn ngày dài? " ố ồ ô....
"Đừng đừng trách đồng hồ, tôi đâu có dám chạy sai đâu, tại hai người yêu nhau (ai thế nhỉ :004: ), gây ra ngày ngắn ngày dài" ố ồ ô...
:004::004::004:
dạ, bây giờ đồng hồ chạy đúng rồi đấy ạ:015:
 
ngồi "tụng" Kinh tế chính trị để mai, ah, nhầm, để sáng nay chứ, thi Tốt nghiệp mà ..:wall:
hic..
không biết là "lên thớt" hay là " lên tiên" đây:004:
 
Nhận được tin nhắn lên mạng đi có xí việc cần nói.............sao khi ló mặt trên mạng lúc 12h55 PM........buzz hơn trăm cái.....ding cả ngàn lần.....cái nick đó vẫn sáng chói nhưng mà hình như đang bất tĩnh nhân sự.........nên không trả lời..............thế là mình bị cho leo cây lúc giữa đêm khuya:wall::wall:. Nghĩ lại thiệt là ấm ức, bực tức......ghét kẻ độc ác đó, hận 1 đứa ngu ngốc như mình :wall::wall:

Ta hận, ta hận, ta hận :wall::wall::wall:
Mới xã stress bên kia chưa hả dạ qua đây mần thêm cú nữa cho hạ quả roài đi ngủ :004::004::004:
 
Sáng nay mần vô "cảm nhận ọp ẹp ..." đọc lại thấy bài mình thnahf thế này:
1277945490525550665_574_574.jpg


Hịc may mà CHƯA BỊ HỎI THĂM: ANH LÀM GÌ BÊN KHO BẠC LÚC NÀY?
 
Sửa lần cuối:
Sáng nay mần vô "cảm nhận ọp ẹp ..." đọc lại thấy bài mình thnahf thế này:

Hịc may mà CHƯA BỊ HỎI THĂM: ANH LÀM GÌ BÊN KHO BẠC LÚC NÀY?

Thành thế nào? Tôi chỉ thấy : Zing me ( no image - không hình) :dance2::dance2::dance2:
 
Nhìn cái tác phong như rùa lật ngửa í mà ghét ... May mà bị thay rồi chứ nếu không còn ối người bực mình chứ không chỉ riêng mình ... :dance2::dance2::dance2:

Tác phong Rùa lật ngửa như thế nào nhỉ? Cái đầu thì ngoay ngoáy..... cái đuôi cũng ngoay ngoáy..... cái mông cũng ngoay ngoáy.... túm lại là cái gì cũng ngoáy!!!
 
Kể ra lúc chị đnag nổi máu xung thiên mà em xúi thì em dính ròai ... :dance2::dance2::dance2:
Mô phật! Tại hạ chưa ngán ai bao vờ:005:

ý tưởng thì có rồi, nhưng ko có sân tập. Ngó bộ năm nay hơi vất vả tìm kiếm địa điểm :wall::wall:
 
Tác phong Rùa lật ngửa như thế nào nhỉ? Cái đầu thì ngoay ngoáy..... cái đuôi cũng ngoay ngoáy..... cái mông cũng ngoay ngoáy.... túm lại là cái gì cũng ngoáy!!!
HÍ hí, chậm như rùa. Mà lại còn rùa lật ngửa nữa thì ra mần răng Cụ hè ... Mà nó còn ngoáy ngóay nữa thì ... Chẹp chẹp chẹp ... :dance2::dance2::dance2:

Mô phật! Tại hạ chưa ngán ai bao vờ:005:
He he he, ước chi được về Sịa chiến đấu ... hến xào O hỉ ??? :004:
 
HÍ hí, chậm như rùa. Mà lại còn rùa lật ngửa nữa thì ra mần răng Cụ hè ... Mà nó còn ngoáy ngóay nữa thì ... Chẹp chẹp chẹp ... :dance2::dance2::dance2:

... Rùa và Ốc sên ai chậm hơn vậy Cóc ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top