Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Oh, sướng vậy.
Nghe nói bên Italia nghề tạp vụ cũng giàu lắm đó.
Chúc mừng.

đúng là anh 4 mắt, tinh mắt ghê mà lại còn "chơi chữ" nữa hehe:004::004:
 
ăn hoài mà mập có 1kg, nhưng lúc nào chỉ cần buồn 1 cái là nó giảm gấp đôi. Bực mình ghê :wall:, thân xác xấu xa :wall:
 
ăn hoài mà mập có 1kg, nhưng lúc nào chỉ cần buồn 1 cái là nó giảm gấp đôi. Bực mình ghê :wall:, thân xác xấu xa :wall:

chị giống em rùi.
em mập 1 chút thì trông người toàn bụng. :wall:
bây giờ gầy 1 chút thì lại toàn xương.
mặt thì hốc hác, vai trơ xương.
huhu
 
ăn hoài mà mập có 1kg, nhưng lúc nào chỉ cần buồn 1 cái là nó giảm gấp đôi. Bực mình ghê :wall:, thân xác xấu xa :wall:

chị giống em rùi.
em mập 1 chút thì trông người toàn bụng. :wall:
bây giờ gầy 1 chút thì lại toàn xương.
mặt thì hốc hác, vai trơ xương.
huhu

Sao tớ nghe nói có câu: Ăn nhiều mà ko béo, là mơ ước của mọi phụ nữ trên trái đất nhỉ :045:
 
chị giống em rùi.
em mập 1 chút thì trông người toàn bụng. :wall:
bây giờ gầy 1 chút thì lại toàn xương.
mặt thì hốc hác, vai trơ xương.
huhu

lại 1 người nữa giống như tôi...:wall:

Chị mập cũng mập bụng với mông chứ ko mập nổi ở.....mặt. Thế mới đau chứ:wall::wall:
 
huhu, nỗi đau muôn thuở của phụ nữ.
em cứ mập 1 chút thì cái bụng và mặt hành hạ em, nhưng gầy 1 chút thì cũng chính cái mặt và cái vai hỏi thăm đầu tiên.
:wall::wall:
 
Nhưng gầy quá cũng xấu mà anh.

hỏi nhỏ: anh thích con gái gầy, bình thường, hay béo?
:004::004:

Ak ak, hỏi nhỏ mờ lại còn in đậm và mực đỏ....
Nói thế nào nhỉ? ko phải thích là đc. Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo :045:

Nói cho cùng, thì nhan sắc cũng chỉ đc đến khoảng 35-40 là phai tàn thôi:sleep:
 
Ak ak, hỏi nhỏ mờ lại còn in đậm và mực đỏ....
Nói thế nào nhỉ? ko phải thích là đc. Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo :045:

Nói cho cùng, thì nhan sắc cũng chỉ đc đến khoảng 35-40 là phai tàn thôi:sleep:

khấu hao nhanh vậy hả anh???
 
Ak ak, hỏi nhỏ mờ lại còn in đậm và mực đỏ....
Nói thế nào nhỉ? ko phải thích là đc. Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo :045:

Nói cho cùng, thì nhan sắc cũng chỉ đc đến khoảng 35-40 là phai tàn thôi:sleep:

Con trai định nghĩa thì hay, mà làm được thế này thì có mấy ai :wall:
 
khấu hao nhanh vậy hả anh???

Uh, nhiều thứ hết khấu hao, nhưng vẫn sử dụng đc dài dài đó thôi :1luvu:

Con trai định nghĩa thì hay, mà làm được thế này thì có mấy ai :wall:

Cũng ko hay lắm.
Vốn dĩ, hình thức là điều rất quan trọng, tại nó đập vào mắt đầu tiên.

Nhưng cái gì cũng nên phải hài hòa, cân đối. 40-60 là hợp lý nhỉ

Thật là khó :sleep:
 
có nghĩa là hết hạn sử dụng cũng không bị thanh lý à?
Gớm, mấy thứ hình thức bề ngoài đó em không coi trọng lắm nên không theo kịp được các chị em.
Nhưng, vẻ đẹp từ bên trong có được đánh giá cao không anh?
hic hic
 
có nghĩa là hết hạn sử dụng cũng không bị thanh lý à?
Gớm, mấy thứ hình thức bề ngoài đó em không coi trọng lắm nên không theo kịp được các chị em.
Nhưng, vẻ đẹp từ bên trong có được đánh giá cao không anh?
hic hic

mình thấy có nhìu người( đàn ông chiếm đa số:004:) chỉ chú trọng bề ngoaid trước tiên hihihii như anh FBI vậy đó "Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo "
nên vẽ đẹp từ bên trong không phải không được coi trọng mà bị bề ngoài bao lại rùi nên mấy anh đó ko thấy được đâu hihihi:004::004::004:
 
mình thấy có nhìu người( đàn ông chiếm đa số:004:) chỉ chú trọng bề ngoaid trước tiên hihihii như anh FBI vậy đó "Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo "
nên vẽ đẹp từ bên trong không phải không được coi trọng mà bị bề ngoài bao lại rùi nên mấy anh đó ko thấy được đâu hihihi:004::004::004:

có nghĩa là hết hạn sử dụng cũng không bị thanh lý à?
Gớm, mấy thứ hình thức bề ngoài đó em không coi trọng lắm nên không theo kịp được các chị em.
Nhưng, vẻ đẹp từ bên trong có được đánh giá cao không anh?
hic hic

Uh, nhiều thứ hết khấu hao, nhưng vẫn sử dụng đc dài dài đó thôi :1luvu:



Cũng ko hay lắm.
Vốn dĩ, hình thức là điều rất quan trọng, tại nó đập vào mắt đầu tiên.

Nhưng cái gì cũng nên phải hài hòa, cân đối. 40-60 là hợp lý nhỉ

Thật là khó :sleep:
Phải nhớ là Cái nết đánh chết cái đẹp .
Công nhận cái nết nó ác thiệt, cái đẹp không có lỗi gì hết mà nó nỡ giết chết. :004:
 
mình thấy có nhìu người( đàn ông chiếm đa số:004:) chỉ chú trọng bề ngoaid trước tiên hihihii như anh FBI vậy đó "Vì vậy, nếu nói là thích,... thì ... chẹp chẹp... nhìn cái thích ngay, ko biết là gầy, bt, hay béo "
nên vẽ đẹp từ bên trong không phải không được coi trọng mà bị bề ngoài bao lại rùi nên mấy anh đó ko thấy được đâu hihihi:004::004::004:

Trước tiên:
Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai :004:

Nước sơn thu hút hơn gổ.
Đẹp đến trước nết đến sau (chọn cả 2)
 
Phải nhớ là Cái nết đánh chết cái đẹp .
Công nhận cái nết nó ác thiệt, cái đẹp không có lỗi gì hết mà nó nỡ giết chết. :004:

Trước tiên:
Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai :004:

Nước sơn thu hút hơn gổ.
Đẹp đến trước nết đến sau (chọn cả 2)

Cũng may là chưa được 1 lần yêu để ai bình chọn :wall: :wall: :wall:

Làm thì không lo mần, tối ngày cứ bịa ra những chuyện chời ơi. Làm xấp nhỏ rối loạn cả bộ đàm
image.php


Muốn được như thế này
sleep.gif
để ngẫm sự đời của các bậc tiền bối đang thảo luận
 
Trước tiên:
Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai :004:
....
Vì anh là việt kiều nên tiếng Việt của a nói nghe không có vần điệu gì hết.
Fải nói vậy nè:
Con gái yêu bằng lỗ tai, con trai yêu bằng con mắt. :004:
 
Vì anh là việt kiều nên tiếng Việt của a nói nghe không có vần điệu gì hết.
Fải nói vậy nè:
Con gái yêu bằng lỗ tai, con trai yêu bằng con mắt. :004:

Dạ cho tệ hạ xin, ở đâu có vui lòng mách hộ. Nếu được, xin chiêu đãi món Lươn chiên dòn tại Núi Chung Nam
 
Phải nhớ là Cái nết đánh chết cái đẹp .
Công nhận cái nết nó ác thiệt, cái đẹp không có lỗi gì hết mà nó nỡ giết chết. :004:

Hehe, gì chứ, cái ác, thì ko thể dung túng và chấp nhận đc. Vì vậy... ta chọn cái đẹp... nhỉ:yo yo (48):
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top