Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trơi ơi, Hoalan_chi đã thay hình, đổi dạng :wall::wall::wall:
image.php
muốn hết thì :"hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc đi khóc đi đừng thẹn thùng".
còn ko thì Chị muốn có 1 bờ vai dựa trong lúc này hãy gọi cho em, tuy ko ấm áp như một người đàn nhưng em sẽ cho chị dựa đến khi chị hết buồn!
àh, con chuột mập trong nhà chị bị thịt chưa?
 
muốn hết thì :"hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc đi khóc đi đừng thẹn thùng".
còn ko thì Chị muốn có 1 bờ vai dựa trong lúc này hãy gọi cho em, tuy ko ấm áp như một người đàn nhưng em sẽ cho chị dựa đến khi chị hết buồn!
àh, con chuột mập trong nhà chị bị thịt chưa?

Em dẫn chị đi ăn cho hết bùn đi :004::004::004:

Con chuột mập nhà chị chưa ai thịt nó càng ngày nó càng mập khiếp :wall::wall::wall:, mời hồi nãy trong phòng bước ra nè, nó chạy tới chị sợ quá la AAAAAAAAAA, nó hết cái hồn rồi bị té :004::004::004::004:
 
Em dẫn chị đi ăn cho hết bùn đi :004::004::004:

Con chuột mập nhà chị chưa ai thịt nó càng ngày nó càng mập khiếp :wall::wall::wall:, mời hồi nãy trong phòng bước ra nè, nó chạy tới chị sợ quá la AAAAAAAAAA, nó hết cái hồn rồi bị té :004::004::004::004:

Ăn uống là chuyện nhỏ, vậy hẹn sư tỉ Chủ Nhật này tại Đồng Quê quán nhé

Mình mà bắt được chuột đó thì làm đủ món....nhậu!
 
Ăn uống là chuyện nhỏ, vậy hẹn sư tỉ Chủ Nhật này tại Đồng Quê quán nhé

Mình mà bắt được chuột đó thì làm đủ món....nhậu!

Chị nhường em món chuột đó nhậu, chị nhậu tôm muối ớt thôi :004::004::004::004:. Chiều chủ nhật mới được vì đi thi và học và ngày lun :wall::wall::wall:
 
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Đang ấm ức xả stress cho hết mà sao chưa thấy hết vậy :wall::wall::wall::wall::wall::wall:

em cung giong anh lun ne! buc minh waaaaaaaaaaaa......................................
hinh nhu cai nay bi day chuyen hay sao ay...........................
 
Chị nhường em món chuột đó nhậu, chị nhậu tôm muối ớt thôi :004::004::004::004:. Chiều chủ nhật mới được vì đi thi và học và ngày lun :wall::wall::wall:
oki Chị!
em cung giong anh lun ne! buc minh waaaaaaaaaaaa......................................
hinh nhu cai nay bi day chuyen hay sao ay...........................
:004::004: Chẳng lẽ bechuotcoi cũng mới đi Thái Lan phọt mát về?:wall:
 
em cung giong anh lun ne! buc minh waaaaaaaaaaaa......................................
hinh nhu cai nay bi day chuyen hay sao ay...........................

Thiệt tội lỗi, vi rút của chị phát tán nhanh vậy ah, không ngờ lại trúng vô ngay em :004::004::004:
 
Trời ơi,
image.php
...phọt mát chưa xong mà bỏ chạy về...là sao vậy hoalan_chi ?:004:
 
Trời ơi,
image.php
...phọt mát chưa xong mà bỏ chạy về...là sao vậy hoalan_chi ?:004:

Chắc là giữa đường gãy gánh gặp CON CÒ LÙI nên đi về đó anh :004::004::004::004:
 
Thiệt tội lỗi, vi rút của chị phát tán nhanh vậy ah, không ngờ lại trúng vô ngay em :004::004::004:
Người ta xưng anh mà mình lại xưng chị, như thế làm mích lòng người đẹp....đúng là có phước mà ko biết hưởng :004:

Trời ơi,
image.php
...phọt mát chưa xong mà bỏ chạy về...là sao vậy hoalan_chi ?:004:

Àh do thèm nhậu quá nên em về nhậu, vài bữa qua lại tháo băng và cắt chỉ :004:
 
Mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.

Đây nè, học hỏi ngoại Già Gân nè, sau khi phọt-mát xong chuyển giới thành
HOA HẬU luôn nè
image.php
...hic..giờ tự nhiên lên giá luôn, hic...không theo kịp nữa rồi...huhu..

... lại còn... bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian...hix.
 
Người ta xưng anh mà mình lại xưng chị, như thế làm mích lòng người đẹp....đúng là có phước mà ko biết hưởng :004:



Àh do bên này nhiều việc quá nên em về thu xếp, vài bữa qua lại tháo băng và cắt chỉ :004:

Hồi xưa từ trai phọt mét cái thành gái. Rồi thấy chán quá nên lại từ gái phọt mét thành trai. Nói chung bây giờ cũng hem biết rõ giới tính của mình :004::004:.

Hoalan_chi cứ kêu bằng Chị, bé Nhung kêu bằng Anh cái nào cũng đứng hết muh :036::036::036:

Bé Chi ơi bé chi đừng chơi dại đi phọt mét giống chị mà khổ thân nhé :004::004::004:
 
Đây nè, học hỏi ngoại Già Gân nè, sau khi phọt-mát xong chuyển giới thành
HOA HẬU luôn nè
image.php
...hic..giờ tự nhiên lên giá luôn, hic...không theo kịp nữa rồi...huhu..

... lại còn... bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian...hix.

Trời ơi bắt quả tang ông Tía em dám nắm tay ai đi giữa nhân gian lãng mạn quá :wall:, về méc má mới được :004::004::004::004:
 
Hồi xưa từ trai phọt mét cái thành gái. Rồi thấy chán quá nên lại từ gái phọt mét thành trai. Nói chung bây giờ cũng hem biết rõ giới tính của mình :004::004:.

Hoalan_chi cứ kêu bằng Chị, bé Nhung kêu bằng Anh cái nào cũng đứng hết muh :036::036::036:

Bé Chi ơi bé chi đừng chơi dại đi phọt mét giống chị mà khổ thân nhé :004::004::004:

Sorry chị nha! bị virut xâm nhập nhanh quá đỡ ko kịp! ko còn bít gì nữa:yo yo (57)::yo yo (57):
 
Mới chat voi hoanlan_chi xong:
Bich Chi: chào anh
Bich Chi: ơi
Quoc Viet: em khỏe không? nghe nói em mới đi cứu trợ của đội tàu quốc tế về hả?
Bich Chi: dạ
Bich Chi: tụi em đi bị bọn Israel tấn công anh ơi
Bich Chi: anh đâu rồi ...
Quoc Viet: anh đây, ok, tôi nghiệp em wá, anh cũng mới đọc tin này

Hèn gì mới có cái avatar, thương bé Chi wa :004:
 
Mới chat voi hoanlan_chi xong:

Bich Chi: chào anh
Bich Chi: ơi
Quoc Viet: em khỏe không? nghe nói em mới đi cứu trợ của đội tàu quốc tế về hả?
Bich Chi: dạ
Bich Chi: tụi em đi bị bọn Israel tấn công anh ơi
Bich Chi: anh đâu rồi ...
Quoc Viet: anh đây, ok, tôi nghiệp em wá, anh cũng mới đọc tin này
Hèn gì mới có cái avatar, thương bé Chi wa :004:

Kê hóa đơn khống hả anh? chà, chắc tháng nay cty dư nhiều hóa khách hàng chê ko lấy ha :005:
 
là sao? e mới chat với anh mà, khống gì e hả?
Hay là coi chừng có người biết pw yahoo chat của em?

khà khà, vậy ko phải bị bọn Israel....mà bị Khủng bố "Lương Quốc Việt" thả bom rồi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top