Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
khà khà, nick em bị Khủng bố "Lương Quốc Việt" thả bom rồi mà

Tội nghiệp em đi đâu để bị thả bom giờ thân thể tàn tạ chấp vá tùm lum :004::004::004:
 
Lại một ngày làm việc dài và mệt mỏi chánnnnnnnnnnnnnnn
 
Trơi ơi, Hoalan_chi đã thay hình, đổi dạng :wall::wall::wall:
image.php

Trời ơi,
image.php
...phọt mát chưa xong mà bỏ chạy về...là sao vậy hoalan_chi ?:004:

To: hoalan_chi yêu vấu

Định gởi tin nhắn cho bạn nhưng chức năng tin nhắn của bạn đã khóe rồi đành vội viết vài dòng tem xự mí bạn tại đây. Nếu trao đổi này có "chót dại" mân fiền bạn, mong được thứ lỗi cho trẻ không biết đạo đời

Đầu thư chúc bạn buổi sáng vui khỏe
Bạn ơi, bạn thay lại avatar dùm đi để xem không hay rùi - Hụ hụ hụ. Aavatar cũ dễ thương mần sao.

Mong sớm được kết thân cùng bạn

Phạm Băng Băng - Vằng trăng tỏ
 
Cứ mỗi mùa World cup đến rồi đi, đã cướp đi nhiều sinh linh không đáng có.

Tại máu thì kết quả như vậy thôi. Không cân đối được công nợ, báo cáo tài chính thâm hụt nên đành đâm đầu kết liễu đời. Không những fan hâm mộ nam cũng có cả giới nữ. Thật hoành tráng cho mỗi mùa World Cup phải không bác timbolac cuả Phạm Băng Băng

Chỉ còn để lại ca khúc

[video=youtube;RwZ1oFvpqpo]http://www.youtube.com/watch?v=RwZ1oFvpqpo[/video]
 
27 tuổi rồi nhỉ. Mình tiếc rằng mình đi làm mãi cái công việc không liên quan tới nghành của mình. Mình phải gắng lên thôi. Làm kế toán (tài chính+nội bộ) cứ lung tung hết cả lên. Sống phải làm việc mà, mình phải gắng hết mình thôi. :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):
 
To: hoalan_chi yêu vấu

Định gởi tin nhắn cho bạn nhưng chức năng tin nhắn của bạn đã khóe rồi đành vội viết vài dòng tem xự mí bạn tại đây. Nếu trao đổi này có "chót dại" mân fiền bạn, mong được thứ lỗi cho trẻ không biết đạo đời

Đầu thư chúc bạn buổi sáng vui khỏe
Bạn ơi, bạn thay lại avatar dùm đi để xem không hay rùi - Hụ hụ hụ. Aavatar cũ dễ thương mần sao.

Mong sớm được kết thân cùng bạn

Phạm Băng Băng - Vằng trăng tỏ

Em lại thấy thích cái avatar mới này của hoalan_chi, tuy có hơi khủng một chút, nhưng rất xìtin :004::004::004:
 
Trời thì nắng nóng, dừng ở đèn xanh đèn đỏ thì chết chả có cây cối chi hết, vượt quá đèn đỏ thì :" Sống và làm việc theo pháp luật em nhé". Giở mỹ nhân kế:" Anh ui em chưa có người yêu, anh cho em số đt em mời anh đi ún nước trước lạ sau quen, giờ em phải về con em nó ốm".:wall::wall::wall:.
Chẹp, giấu đầu hở đuôi
 
Định mai về thăm mẹ nhưng sáng vừa nghe điện của mẹ, mẹ nói đừng về vì quê đang chịu ảnh hưởng của bão. Tự dưng thấy bùn ghê, thương mẹ quá, lại bão rùi.
 
Trời thì nắng nóng, dừng ở đèn xanh đèn đỏ thì chết chả có cây cối chi hết, vượt quá đèn đỏ thì :" Sống và làm việc theo pháp luật em nhé". Giở mỹ nhân kế:" Anh ui em chưa có người yêu, anh cho em số đt em mời anh đi ún nước trước lạ sau quen, giờ em phải về con em nó ốm".:wall::wall::wall:.
Chẹp, giấu đầu hở đuôi
... nguy hiểm vô cùng, hở đâu cũng không sao, nhớ... đừng cho hở đuôi, kỳ lắm :004:
 
... nguy hiểm vô cùng, hở đâu cũng không sao, nhớ... đừng cho hở đuôi, kỳ lắm :004:

Dạ, cám ơn lời căn dặn anh giai, nhớ... chết để dạ sống mang đi hử anh :yo yo (48):
 
Thấy một loạt Friend trên Facebook than vãn là sắp Fulllist. Rồi ca thán sẽ không add thêm người lạ nữa, chỉ add đồng nghiệp mà thôi.

Cách đây chừng 1 năm hơn, khi Facebook bước đầu thịnh hành, add new friend tá lả. Tự dưng nghe đủ thứ chuyện đời, chuyện xã hội của đủ loại người khác nhau.

Giờ chẳng biết xếp vào nhóm nào nữa. Tía lia tán gẫu, thăm hỏi cứ như là bạn hữu lâu năm.

Ngày đọc tin muốn nổ con mắt bên trái. Xóa bài muốn xịt con mắt bên phải. Ấy nhưng nó được cái lại VUI NHƯ FACEBOOK.
 
Mong được giao lưu kết thân cùng lão thúc VTM

Mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.
sleep.gif


Và cũng xin đừng Nghiêm khắc với bản thân là bất công với...chính mình.
image.php
- Next


Tệ hạ không rõ sao lão thúc nói là tệ hạ:

... vi phạm bản quyền_Chữ ký số.:004:

Trong khi chữ ký của lão thúc chỉ có chừng này chữ :
Nghiêm khắc với bản thân là bất công với...chính mình.
image.php


Phần của tệ hạ lại có thêm: Và cũng xin đừng .....chính mình

Thôi đành chấp nhận lời của lão thúc chỉ dạy vậy.

Phạm Băng Băng - Vằng Trăng Tỏa
 
To: hoalan_chi yêu vấu

Định gởi tin nhắn cho bạn nhưng chức năng tin nhắn của bạn đã khóe rồi đành vội viết vài dòng tem xự mí bạn tại đây. Nếu trao đổi này có "chót dại" mân fiền bạn, mong được thứ lỗi cho trẻ không biết đạo đời

Đầu thư chúc bạn buổi sáng vui khỏe
Bạn ơi, bạn thay lại avatar dùm đi để xem không hay rùi - Hụ hụ hụ. Aavatar cũ dễ thương mần sao.

Mong sớm được kết thân cùng bạn

Phạm Băng Băng - Vằng trăng tỏ

Xin đa tạ thí chủ đã góp ý, tệ hạ xin bỏ ảnh thật của mình cho chắc ăn ạ :wall::wall:
 
Người đi Chợ thích cái gì?

Có phải là Thích Cái Chợ?

Hay là thích Người Đi Chợ?
 
Người đi Chợ thích cái gì?:--> Thích những thứ trong chợ làm thỏa mãn bản thân.

Có phải là Thích Cái Chợ?--> thích những cái... nằm trong chợ

Hay là thích Người Đi Chợ?--> Có người đi chợ làm tăng thêm độ sung và động lực thúc đẩy siêng đi chợ!
 
VTM
Có gia cảnh để giảm trừ thì nên làm, biết đâu nay mai Cty tăng lương thì sao...hihi...
hoalan_chi
Anh VTM suy nghĩ thấu đáo nhỉ :005:, làm trước vậy cho chắc....anh ha!

...Riêng hoalan_chi thì chưa được làm giảm trừ gia cảnh,...hảy chờ đi...hiện tại chỉ giảm cho bản thân thui...:004:
Phải giành cho được tiêu chuẩn "giảm trừ gia cảnh_người phụ thuộc" nhe hoalan_chi,...hihi...
 
Hôm nay thứ bẩy mà sao thấy buồn và chán vậy! mọi người thì đi chơi cùng gia đình, người thì đi chơi với người yêu.... còn mình thì ngồi buồn vào webketoan....mong các bạn đừng như mình nha!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top