Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Quyết định thay đổi là dứt khoát, cầu mong mọi điều tốt đẹp hơn hiện tại!
 
Anh trai, bão chưa về mà em đã buôn than với anh từ chiều qua cho đến tối qua, sáng nay và chắc sản lượng than còn tăng nhìu sau cơn bão

Hôm nay lại thêm tỉ tỉ Phi Thi Dinh
image.php
chơi cái avatar quá hốp hồn luôn. Tỉ đừng giận tệ hạ nhe.Chúc cuối tuần tỉ tỉ vui vẻ và hạnh phúc bên người thân

Xin đừng nói "Con gái là thế đó" :004: :004:
 
Hôm nay lại thêm tỉ tỉ Phi Thi Dinh
image.php
chơi cái avatar quá hốp hồn luôn. Tỉ đừng giận tệ hạ nhe.Chúc cuối tuần tỉ tỉ vui vẻ và hạnh phúc bên người thân

Xin đừng nói "Con gái là thế đó" :004: :004:

Dạ cái avatar này do anh trai thân thiết và iu quý VTM tặng, thấy rất giống em nên em trưng hàng luôn chị Vầng trăng to ơi í lộn chị Vầng trăng tỏ, em thì ko vui vẻ được chị ơi, bão đang về Tb rùi nè, gió đang mạnh lên, đã vậy còn phải ra Công ty nữa
 
Dạ cái avatar này do anh trai thân thiết và iu quý VTM tặng, thấy rất giống em nên em trưng hàng luôn chị Vầng trăng to ơi í lộn chị Vầng trăng tỏ, em thì ko vui vẻ được chị ơi, bão đang về Tb rùi nè, gió đang mạnh lên, đã vậy còn phải ra Công ty nữa

Tỉ yên tâm, mọi thông tin về bão tố có gì tỉ vui lòng cập nhật để mọi thành viên biết để được chia sẻ. Nhớ thương tỉ tỉ.
Ông ngoại VTM cho cái avatar gì kỳ quá, tỉ úp cái hình của tỉ để mọi người biết mặt đi
 
Quyết định thay đổi là dứt khoát, cầu mong mọi điều tốt đẹp hơn hiện tại!

...quyết định rồi là không hối tiếc, "người ta sẳn sàng đổ sông đổ biển những gì đã tạo trước đó"...lòng thanh thản, nhẹ nhàng bước đi....
 
Cầu mong cho cơn bão đi qua thật nhanh và ko gây thiệt hại gì đáng kể,
 
Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp đứng trên tầng 6 ngắm biển hạ Long trong cơn bão Côn Sơn, ÔI..... đẹp biết bao, :004:
Từng cơn gió lồng lộng thổi tung những con sóng bạc đầu
Tiếng gió rú mà cứ tưởng như ai đang thổi sáo ...
Bão khiếp quá, cũng may mà mình chỉ bị ảnh hưởng :036:
 
Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp đứng trên tầng 6 ngắm biển hạ Long trong cơn bão Côn Sơn, ÔI..... đẹp biết bao, :004:
Từng cơn gió lồng lộng thổi tung những con sóng bạc đầu
Tiếng gió rú mà cứ tưởng như ai đang thổi sáo ...
Bão khiếp quá, cũng may mà mình chỉ bị ảnh hưởng :036:
Thế mà em ở Hưng yên chưa thấy hơi bão đâu cả chắc ko bị ảnh hưởng
 
...quyết định rồi là không hối tiếc, "người ta sẳn sàng đổ sông đổ biển những gì đã tạo trước đó"...lòng thanh thản, nhẹ nhàng bước đi....
ĐÚng vậy, khi còn ở cty thì ko nói gì, bây giừo viết đơn xin nghỉ, sếp lại đề nghị ở lại. Nhưng dù gì thì cũng ko quay đầu lại!
 
ĐÚng vậy, khi còn ở cty thì ko nói gì, bây giừo viết đơn xin nghỉ, sếp lại đề nghị ở lại. Nhưng dù gì thì cũng ko quay đầu lại!

minh cung vay do! da quyet nghi la nghi hihi!
rui cung co viec khac thich hop hon thoi!
 
Ngày hnay sao mà dài thế ngỗi mãi vẫn chưa hết ngày, chán quá rồi muốn về nhà để dầu óc được thoải mái không nghĩ gì đến công việc nữa.
 
Sài Gòn trời mưa to quá! nhìn ra cửa sổ mà nhớ nhớ... ... ...
 
Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp đứng trên tầng 6 ngắm biển hạ Long trong cơn bão Côn Sơn, ÔI..... đẹp biết bao, :004:
Từng cơn gió lồng lộng thổi tung những con sóng bạc đầu
Tiếng gió rú mà cứ tưởng như ai đang thổi sáo ...
Bão khiếp quá, cũng may mà mình chỉ bị ảnh hưởng :036:

Ông này điêu quá, vừa gọi điện bảo mình là cầu Bãi Cháy cấm cầu ko về được nhà đang ngồi ôtô, rồi bị cúp điện rùi mà vẫn vô đây post bài được
 
Tỉ yên tâm, mọi thông tin về bão tố có gì tỉ vui lòng cập nhật để mọi thành viên biết để được chia sẻ. Nhớ thương tỉ tỉ.
Ông ngoại VTM cho cái avatar gì kỳ quá, tỉ úp cái hình của tỉ để mọi người biết mặt đi

Gió đang mạnh lên, mưa như trút, lúc nãy ra đường mà thấy cây cối đổ ngổn ngang rồi chị ơi, chị
image.php
cho ông trời bảo nhẹ nhẹ tay chút xíu đi chị, em thấy người nông dân khổ lắm, họ thu hoạch hết trái cây sớm để bán có mấy quả roi, quả mít vẫn xanh, quả nhãn còn nhỏ xíu mà vẫn mang chợ. Còn có 2 ông điên mê thả diều bão ko thả được ra gầm cầu buộc sáo vào xe máy nghe sáo thổi. Lạy chúa tôi.
 
Đêm thứ bao nhiêu rồi ta không ngủ ... :047::047::047:
 
Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp đứng trên tầng 6 ngắm biển hạ Long trong cơn bão Côn Sơn, ÔI..... đẹp biết bao, :004:
Từng cơn gió lồng lộng thổi tung những con sóng bạc đầu
Tiếng gió rú mà cứ tưởng như ai đang thổi sáo ...
Bão khiếp quá, cũng may mà mình chỉ bị ảnh hưởng :036:

Lâu lém rùi mới thấy anh Hiệp yêu của Mỹ Nhân xuất hiện đây

Gió đang mạnh lên, mưa như trút, lúc nãy ra đường mà thấy cây cối đổ ngổn ngang rồi chị ơi, chị
image.php
cho ông trời bảo nhẹ nhẹ tay chút xíu đi chị, em thấy người nông dân khổ lắm, họ thu hoạch hết trái cây sớm để bán có mấy quả roi, quả mít vẫn xanh, quả nhãn còn nhỏ xíu mà vẫn mang chợ. Còn có 2 ông điên mê thả diều bão ko thả được ra gầm cầu buộc sáo vào xe máy nghe sáo thổi. Lạy chúa tôi.

Mỹ Nhân vẫn theo dõi trên đài về cơn bão vừa qua, ngại không biết gia đình của thành viên mình có ai bị ảnh hưởng gì không. Trăm sự nhờ chị Phi Thi Dinh và anh Hiệp yêu của em làm đầu mối thông tin cho em biết nhe.

Mỹ Nhân nhớ thương anh chị nhiều

Đêm thứ bao nhiêu rồi ta không ngủ ... :047::047::047:

Còn Coc Yeu của lão Kế toán già gân cùng mọi thành viên, dạo này sao có nhiều tâm trạng thế. Hãy thả lỏng suy nghĩ dùm Mỹ Nhân sẽ thấy an nhiên tự tại hơn. Hoặc trì "Chú Đại Bi" để lòng thanh thản nhe chị Coc Yeu của lão Kế toán già gân

trái đất tròn sao ta lại bước qua nhau
B12.gif

Lại thêm 1 tỉ đa sầu đa cảm gì của Mỹ Nhân nữa đây. Dạo này, trong mỗi chúng ta ai cũng lắng đọng nhiều suy tư thấy thương quá. Hãy liên hệ cùng Mỹ Nhân để Mỹ Nhân giải toả mọi phiền muộn

Chiên da tư vấn tình củm
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top