Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em fải về thôi xa VTM thôi.

.... Xa hàng cây hò hẹn ta ngồi. Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ. Để lòng ta xao xuyến bồi hồi. Chia tay VTM, chia tay hoàng hôn hôn hôn... (đứt băng)...pặc :004:
 
Đêm thứ n .......................................................................... :047::047::047::047:
 
Đêm thứ n .......................................................................... :047::047::047::047:

Coc Yeu mất ngủ nhìu coi chừng thành Coc Yếu nghen. Buông xuôi tất cả, thư giãn và chợp mắt, cấm nghĩ gì trong đầu, hi vọng giấc ngủ sẽ đến với bạn. Goog luck
Đã bẩu rùi mà hem chịu nghe gì cả
 
Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người,
Bởi lúa yêu cuộc đời ,nên xanh thắm tươi ruộng đồng.
Sóng lấp lánh mặt hồ, cho hoa em ngào ngạt.
Hương hoa bay dào dạt, làng hoa em gọi mùa....mùa xuân!
Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát,
Hồ Tây ơi mùa xuân,
Tình ca đơm hoa từ lòng đất.
Đôi lứa............. tình yêu............ mùa xuân........
Làng lúa............. làng hoa............ mùa xuân.......
 
Có 1 lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
 
Kinh , dạo này trong nhật ký mỗi ngày có 2 anh chị thi cảm ơn nhau ...
Máu phết ! :004:
Đố cả nhà biết đấy là ai với ai he he he :036::036::036:
Cả nhà đoán được em chết liền
 
Kinh , dạo này trong nhật ký mỗi ngày có 2 anh chị thi cảm ơn nhau ...
Máu phết ! :004:
Đố cả nhà biết đấy là ai với ai he he he :036::036::036:
Cả nhà đoán được em chết liền

Là ai zậy anh, bật mí em coi ké với:yo yo (8):
 
Là ai zậy anh, bật mí em coi ké với:yo yo (8):

Thế mới là đố chớ, mà này cô mày chẳng chịu cảm ơn anh giai cái gì cả, Hôm qua nhận quà thay cô cảm ơn đến mỏi cả tay đấy :004:
Nhấn nút Thanks đi cho anh nhờ phát :036:
 
Thế mới là đố chớ, mà này cô mày chẳng chịu cảm ơn anh giai cái gì cả, Hôm qua nhận quà thay cô cảm ơn đến mỏi cả tay đấy :004:
Nhấn nút Thanks đi cho anh nhờ phát :036:

Dạ dạ dạ em nghe rùi anh ui, vừa cảm ơn vừa thích bài viết nhé, mà này cái anh zai tân của anh hôm qua lái máy bay chưa thạo, sang năm cho ông Tây anh nhá hí hí
 
Anh kỹ sư tin học mà ngồi hì hụi cả buổi sáng không sửa được:004:. Gọi cả trợ giúp ở trung tâm:036:. Tưởng chuyện gì to tát. Hà hà, thế mà ta chỉ cần 5 phút cũng đã xong:dance2: Oài, kỹ sư lởm. Ông thầy cứ thích gọi kỹ sư đi, cuối cùng cũng là ta sửa nốt.
 
Dạ dạ dạ em nghe rùi anh ui, vừa cảm ơn vừa thích bài viết nhé, mà này cái anh zai tân của anh hôm qua lái máy bay chưa thạo, sang năm cho ông Tây anh nhá hí hí

Yên tâm đi, sang năm thêm 1 tuổi anh sẽ điều 1 ông tây nặng trên 100 kg lái máy bay chiến đấu đến nhá , kèm theo 1 hospital thường trực bên cạnh nữa :004:
 
Anh kỹ sư tin học mà ngồi hì hụi cả buổi sáng không sửa được:004:. Gọi cả trợ giúp ở trung tâm:036:. Tưởng chuyện gì to tát. Hà hà, thế mà ta chỉ cần 5 phút cũng đã xong:dance2: Oài, kỹ sư lởm. Ông thầy cứ thích gọi kỹ sư đi, cuối cùng cũng là ta sửa nốt.

Thế mới có chuyện: khoét 2 lổ vách, một lổ lớn cho con chó đi, một lổ nhỏ cho con mèo đi....:004:
 
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
Cho vơi đi những khát khao trong lòng
Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em
Và em hứa sẽ quên anh anh đừng buồn
Xóa hết tình yêu xưa bồng cháy
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối..là yêu anh...
 
Yên tâm đi, sang năm thêm 1 tuổi anh sẽ điều 1 ông tây nặng trên 100 kg lái máy bay chiến đấu đến nhá , kèm theo 1 hospital thường trực bên cạnh nữa :004:

Ack, yên tâm sức khỏe em tốt lém nhưng ông 100kg có to qué hok anh
 
Khởi đầu 1buổi sáng tốt lành, vui thật, hy vọng buổi chiều sẽ may mắn như thế. Ôi những người bạn của tôi thật tuyệt vời. hihi...
 
Đêm hôm qua uống bia về khuya, thấy cổng khóa đang định gọi cụ khốt, thì thấy cô bé hàng xóm tung tăng bật đèn đi xuống, khẽ khàng gọi: Em ơi, mở cổng cho anh vào với...

- Anh vào đâu ạ!

- Anh vào nhà mẹ anh, ở kia kìa...

Hai bác đi ngủ rồi anh ạ,

Thế anh mới nhờ em mở cổng chứ!

Ối giời ơi... mình lại phải đâm đầu vào chăn bông tự tử thôi. Ở nhà 24/24, thế mà vẫn bị nhầm là thằng nào ấy!!!!
 
Hay quá, hôm nay Cty xổ số lại không đoán đúng số mình mua!

Anh đang đầu tư kỷ thuật số àh? :005:

Ngày nào trúng số ngày đó huy hoàng,
Ngày nào trúng gió ngày đó xâm xoàn....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top