Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Uh! buồn quá đi.Đã 3 ngày kể từ ngày từ ngày lên cục thuế nộp tờ khai thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh mà đến giờ mình cũng vẫn chưa mua được hóa đơn.Chỉ thấy tội cho Sếp quá vì cứ bị khách hàng gọi điện thoại bảo viết hóa đơn.Sếp lại gọi em ơi! quyển hóa đơn em mua thế nào rồi.thấy mình nói là vẫn chưa mua được.tâm trạng Sếp k được vui cho lắm mà cũng đâu phải chỉ mình Sếp đâu ,mình cũng bực vì phải đi xuống mà vẫn có 1 câu nói"đơn vị enm vẫn chưa đổi được địa chỉ ".K biết các Pác thuế làm việc thế nào nữa?
 
Chị ơi em nhầm, chị đừng biết cái này nữa nhé

Ủa vậy hả?

tại chị thấy đánh 2 chữ d + d = đ, thế nên chị tưởng em tra từ điển chỗ nào đó dâu + dâu = đâu
 
có 3 cách bảo vệ răng:
1, không ăn kẹo trước khi đi ngủ. rất dễ bị sâu răng
2, nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. nếu không sẽ rất dễ bị hôi miệng và sâu răng
3, đừng "chỏ mỏ" vào chuyện người khác, rất dễ bị rụng răng vì bị đánh
 
Mọi người được nghỉ hết rồi mà mình vẫn phải làm huhu
 
Khi nào thấy chị Dinh và anh Hiệp vào cùng 1 lần, sao lần này vắng bóng thế nhỉ?:005:

ừ nhỉ, Cô Dính đâu roài ?????

Đi Hn rùi, mệt chít đi được sáng đi chiều về, hehe hnay đi đo mắt em giảm được 0.2 độ pà kon ạ, mỗi tội mua cái kính mới mất toi 540K may có zai tài trợ hậu SN, hí hí :004:
 
Ngày mai em đi có ai nhớ tên em gọi về?

:hexe1:
 
Mưa ... Buồn càng buồn thêm ...
 
Trời lúc mưa lúc không
Tình lúc không lúc có
Tiền lúc đầy lúc vơi
Người lúc điên lúc tỉnh

Mưa buồn quá ....
 
Trời lúc mưa lúc không
Tình lúc không lúc có
Tiền lúc đầy lúc vơi
Người lúc điên lúc tỉnh

Mưa buồn quá ....



Tiền nhìu khi không mà có, tìn nhìu lúc có cũng như ko
Tình nhìu khi quên mà nhớ, tình nhìu khi nhớ quá nên quên
Người nhìu lúc say mà tỉnh, người nhìu lúc tỉnh cũng như say,
 
Lâu lắm rồi bận bịu không ghé thăm thấy nhà mình thay đổi nhiều quá, các anh chị sôi nổi 888 quá. hihihihi
Ấn tượng với chị Phi Thi Dinh và chị Hoalan_chi với cả anh timbolac ghê.
mà em hỏi khí không phải anh Timbolac có vẻ thân với chị Hoalan_chi quá.
Nếu có gì không phải bỏ qua cho đứa em bé bỏng này với nha .
 
Lâu lắm rồi bận bịu không ghé thăm thấy nhà mình thay đổi nhiều quá, các anh chị sôi nổi 888 quá. hihihihi
Ấn tượng với chị Phi Thi Dinh và chị Hoalan_chi với cả anh timbolac ghê.
mà em hỏi khí không phải anh Timbolac có vẻ thân với chị Hoalan_chi quá.
Nếu có gì không phải bỏ qua cho đứa em bé bỏng này với nha .

Cám ơn Bạn đã quan tâm, vì Mình và Hoalan_chi là Anh Chai và Em gái mà :004:
 
Lâu lắm rồi bận bịu không ghé thăm thấy nhà mình thay đổi nhiều quá, các anh chị sôi nổi 888 quá. hihihihi
Ấn tượng với chị Phi Thi Dinh và chị Hoalan_chi với cả anh timbolac ghê.
mà em hỏi khí không phải anh Timbolac có vẻ thân với chị Hoalan_chi quá.
Nếu có gì không phải bỏ qua cho đứa em bé bỏng này với nha .

Em nì ở đâu ra thía nhẩy, nói trúng quá :004:
 
Thứ 7 máu chảy về tim mắt lim dim đi tìm bụi rậm, giờ bụi rậm bị phá hít rùi ta thiên nhiên cho mọi ng coi
Thứ 7 vắng quá nè trời :yo yo:
 
There are currently 6 users browsing this thread. (4 members and 2 guests)

1.timbolac
2.hahienvn
3.Phi Thi Dinh
4.VTM


Vắng là vắng thế nào, vẫn đủ một mâm :004::004::004:
 
There are currently 6 users browsing this thread. (4 members and 2 guests)

1.timbolac
2.hahienvn
3.Phi Thi Dinh
4.VTM


Vắng là vắng thế nào, vẫn đủ một mâm :004::004::004:

Thêm tui đi, vắng là vắng thế nào, hay chê già không tiếp đấy!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top