Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào các bạn, cho mình làm quen. Ít vào mục này nên cũng ngần ngại. Em được chị của em giới thiệu nên 1 lần đã gặp anh ketoan4mat

....
Anh nhớ rồi, ở 25 HS.

Thế thì phải có gì ra mắt em gái đi chứ dẫu sao cũng là em của người em của bác phải không nhỉ. Nhớ khi xưa lạ nhau chung 1 đường kẻ trước người sau
Bác nói 25 HS, em đọc hoài không hiểu tưởng là 25 em học sinh trong cùng lớp bác, giờ mới chợt nhớ ra. Bộ nhớ tốt.
 
Trượt rồi ... Không còn vào gam nữa ... Chẹp chẹp chẹp ... Cũng tiếc nhỉ ???

==========

Về thôi, trời mát lạnh như này mà có món gà rang xả thì tốn cơm phải biết ... Về bắt gà thôi ...
 
Sửa lần cuối:
Ngày thèm bún mắm nêm thì ko ai rủ đi, giờ nước mũi chảy ròng ròng thì lại rủ :wall:. Đúng là số ko được hưởng...:wall:
 
Ôi sao mà c...h...á...n chẳng muốn chết thế này..................
 
Ngày thèm bún mắm nêm thì ko ai rủ đi, giờ nước mũi chảy ròng ròng thì lại rủ :wall:. Đúng là số ko được hưởng...:wall:

Giờ tới lượt bố thèm bún bò huế quá Chi ơi. Hôm đi chạy xô từ Q.12 về trễ, đói quá tấp vào quán vỉa hè Khu Miếu Nổi làm 1 tô bún bò Huế với cục giò "đầu gối có mỡ" cùng gia vị ớt thật cay thật tuyệt. Giờ ngồi kể mà nước bọt không cầm đặng đây. Ước gì hôm nay, bố con mình làm 1 chầu nhỉ (có cả em Hương chân dài luôn đi)
 
Chào các bạn, cho mình làm quen. Ít vào mục này nên cũng ngần ngại. Em được chị của em giới thiệu nên 1 lần đã gặp anh ketoan4mat

Nghe tên là biết em của ai rùi
Bớ Van Hong Thiiii
 
Giờ tới lượt bố thèm bún bò huế quá Chi ơi. Hôm đi chạy xô từ Q.12 về trễ, đói quá tấp vào quán vỉa hè Khu Miếu Nổi làm 1 tô bún bò Huế với cục giò "đầu gối có mỡ" cùng gia vị ớt thật cay thật tuyệt. Giờ ngồi kể mà nước bọt không cầm đặng đây. Ước gì hôm nay, bố con mình làm 1 chầu nhỉ (có cả em Hương chân dài luôn đi)

Con mún ăn nạc cơ, không thích mỡ đâu bố íu ơiiii :1luvu:
 
Giờ tới lượt bố thèm bún bò huế quá Chi ơi. Hôm đi chạy xô từ Q.12 về trễ, đói quá tấp vào quán vỉa hè Khu Miếu Nổi làm 1 tô bún bò Huế với cục giò "đầu gối có mỡ" cùng gia vị ớt thật cay thật tuyệt. Giờ ngồi kể mà nước bọt không cầm đặng đây. Ước gì hôm nay, bố con mình làm 1 chầu nhỉ (có cả em Hương chân dài luôn đi)
Con mà nấu bún bò huế thì ko những chảy nước dãi mà còn chảy nước.........................................................................mắt nữa đó :004:
Nghe tên là biết em của ai rùi
Bớ Van Hong Thiiii
Vậy mà cứ tưởng nick vanhongtham là nick ao của bố:wall:
 
Lời tâm sự chân tình miễn chân thật của lão già gân cùng lão Việt Kiều Mỹ Tho đây
Kinh nghiệm cho những vị nào thường thay đổi avatar để không hối hận.
Muốn thay đổi avatar, backup lại 1 bản trước khi thay đổi để sau này dùng lại.
Như giờ này, lão ngoại Việt Kiều đang mò kim đáy biển để lục lại cái avatar trước đây. Ẹc ẹc ẹc

Kế Toán Già Gân nói:
VTM nói:
Cái đó là chọc quê những ai muốn xem hình cá nhân đấy...hihi...

Để hình kia mới đaẽ. Hình lão già mang kiếng râm, mặc bộ đồ pijama, ở trần đưa bộ xương cách trí ra đấy


VTM nói:
Em bị mất cái hình đó rồi, tìm mấy ngày nay không có, chỉ còn có 1/2 hình (mất đôi giày) tìm được ở avatar gmail...hic, nhớ lúc trước trong box nhật ký có lần ai trích hình ra em và ông lão của anh, giờ tìm không thấy.
 
Anh định rủ me đi ăn mực + 10 chai Ken mà em hỏng ăn được mực.
Mừng ghê, hẹn bữa khác nhé Chi :004:
.

Hoaln_chi ủy quyền cho em đi giùm nè anh. Giấy ủy quyền có dấu công chứng bằng củ khoai hẳn hoi nhé hehe :004:
 
Con mà nấu bún bò huế thì ko những chảy nước dãi mà còn chảy nước.........................................................................mắt nữa đó :004:

Vậy mà cứ tưởng nick vanhongtham là nick ao của bố:wall:

Chu choa, mèn đéch ơi hể cái gì cũng đỗ lỗi cho bố hết sao chời. Mô Phật - thiện tai thiện tai. Nói thế, chả nhé bố hơn cả chục cái nick à, sức đâu mà nhớ hết chỉ có cái nick già gân cũng mệt rồi. Oan ức thay, oan ức thay. Hụ hụ hụ
 
Nghe tên là biết em của ai rùi
Bớ Van Hong Thiiii

Con mà nấu bún bò huế thì ko những chảy nước dãi mà còn chảy nước.........................................................................mắt nữa đó :004:

Vậy mà cứ tưởng nick vanhongtham là nick ao của bố:wall:

Chu choa, mèn đéch ơi hể cái gì cũng đỗ lỗi cho bố hết sao chời. Mô Phật - thiện tai thiện tai. Nói thế, chả nhé bố hơn cả chục cái nick à, sức đâu mà nhớ hết chỉ có cái nick già gân cũng mệt rồi. Oan ức thay, oan ức thay. Hụ hụ hụ

Lỗi tại con, lỗi tại con phải để bố oan ức như thị mầu. Em là Văn Hồng Thắm em của chị Văn Hồng Thi, bớ chị Hương ơi
 
Sáng nay đến cơ quan sớm lấy cái thẻ BHXH để đi viện :wall::wall::wall:
Chúc cả nhà hôm nay 88888888 zui zẻ
 
Cảm nặng nhưng cũng phải lò mò lên cty mở cửa :wall:, đau đầu sổ mũi...khổ!
 
Sáng nay đến cơ quan sớm lấy cái thẻ BHXH để đi viện :wall::wall::wall:
Chúc cả nhà hôm nay 88888888 zui zẻ

Cảm nặng nhưng cũng phải lò mò lên cty mở cửa :wall:, đau đầu sổ mũi...khổ!

Anh Hiệp gà mở màn với cái sổ KCB nên xem ra ngày nay WKT mình nhìu người ốm lém đây
 
Cảm nặng nhưng cũng phải lò mò lên cty mở cửa :wall:, đau đầu sổ mũi...khổ!

Tặng chị nè::dance2:
panadol.jpg


@hoalan_chi: nhớ chuyển khoản sớm cho e nhé:004:
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Úc quá mới sáng mà buồn bực đâu. Làm soa mà qua khỏi ngày nay hả chời........................
 
Tặng cho chị mà bắt chị chuyển khoản là sao? em có mang dao theo ko cá chép?:coffee:

Hàng biếu tăng trên hóa đơn vẫn ghi đầy đủ các chỉ tiêu như hàng bán bình thường.....:yo yo (30):.........
..thôi..lần này e khuyến mại.
...:yo yo (6):......(Con dao chị to quá...:yo yo (40):)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top