Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
th_bay-chuot131105.jpg

trinhhuong nói:
Oh! Buon wa di thoi ! Lam sao cbo het bun day !

Ăn miếng đu đủ ở trên đi là hết buồn....:004::004:
 
sao mình cảm thấy thời gian này trái đất ngừng quay thì phải, sao mà lâu hết ngày vậy. biết bao giờ cho tới 6/8 đây, 1 tuần nữa. ôi trời sao mà lâu vậy. thời gian ơi hãy trôi thật nhanh vào. mong sao mọi điều ước đều thành hiện thực nhỉ, lúc đó tôi sẽ ước là thời gian tôi xa người ấy hãy trôi thật nhanh, và thời gian tôi ở bên cạnh người ấy hãy trôi thật chậm ( ngừng trôi cũng được) nhưng đâu phải ước gì là được nấy đâu. huhu sự thật là không thể, trái đất vẫn sẽ quay và quay theo quy luật của nó.
 
Ủa, anh nì hem ăn trưa ngủ trưa à, hay seo mà trực NKMN thía. Anh giai còn trẻ mà hem bon chen được hả hí hí
 
Chít thật hok hỉu seo hồi này nhà mình lắm người ế thế hok bít thấy sơ sơ có 4 cái topic cần tìm người iu, tuyển người iu, mai mối...
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?87315-Cần-tuyển-người-yêu!-Hic
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?95009-Chống-ế-tui-với-bà-con-ơi
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?95469-tuyen-nguoi-yeu
http://www.webketoan.vn/forum/showt...ung-tâm-mai-mối-tư-vấn-tình-yêu.&daysprune=-1

Mạn phép cả nhà bức xúc quá em cũng lập topic cần tìm bồ để chống móm.
Yêu cầu:
Tuổi tác: Không giới hạn
Ngoại hình: Hok cần đẹp chỉ cần lém xiền.
Tính tình: vui vẻ để cãi nhau với chồng còn có người xả stress, bít ga lăng, phóng khoáng, chìu bồ
Mới nghĩ sơ sơ còn thiếu mai bổ sung sau.
:yo yo (48):
@ Chồng iu: Em đùa thui ná
Nói thế hok là ổng đọc được ổng đuổi ra khỏi nhà

Chị Đính yêu ơi, Em cũng bức xức quá, tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai ngõ lời cả, hụ hụ hụ

To: anh timbolac yêu dấu (因為我愛你 - Bởi vì tôi yêu bạn), giờ ngọ ái nị rồi, nị có ái ngại không?

Em hỏi các bác (VTM, ketoan4mat,timbolac, sáng giờ các bác đi đâu? Em hỏi anh, anh đi đâu? Anh bảo rằng anh đi giăng câu
th_bay-chuot131105.jpg



...suỵt...
th_cachon.gif

...thế nào cũng dính...


Em hỏi anh đêm nay đi đâu
Anh nói rằng anh đi giăng câu
Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Anh có cây sào
Anh chống ào ào chống ào ào

Em hỏi anh sao đi giăng câu
Anh chống xuồng anh đi giăng câu
Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu
Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào
Trời thanh gió mát cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau
Nữa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao
Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Xuồng bé tí teo sóng gió lên phải quay về mau

Em hỏi anh giăng câu ra sao
Anh thả mồi anh đem câu giăng
Anh đem câu giăng con cá nào ăn
Con cá ham mồi
Con cá rồi đời cá rồi đời

Em hỏi anh giăng câu vui không
Anh nói rằng anh vui sao không
Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo xổ lồng Như sáo xổ lồng

Em hỏi anh đêm nay đi đâu?
Anh nói rằng anh đi giăng câu
Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Anh có cây sào
Anh chống ào ào chống ào ào

Em hỏi anh sao đi giăng câu
Anh chống xuồng anh đi giăng câu
Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu
Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào
Trời thanh gió mát cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau
Nữa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao
Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Xuồng bé tí teo sóng gió lên phải quay về mau

Em hỏi anh giăng câu ra sao
Anh thả mồi anh đem câu giăng
Anh đem câu giăng con cá nào ăn
Con cá ham mồi
Con cá rồi đời cá rồi đời

Em hỏi anh giăng câu vui không
Anh nói rằng anh vui sao không
Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo sổ lồng Như sáo sổ lồng

Bác kế toán 4 mắt và Bác Già gân cẩn thận có bẫy đó!!!!!:004::004:

Bố em cảnh gáic cao độ lắm anh ơi, chỉ khi nào bị kẻ bịt mặt thì mới lầm thôi
 
Chị Đính yêu ơi, Em cũng bức xức quá, tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai ngõ lời cả, hụ hụ hụ

To: anh timbolac yêu dấu (因為我愛你 - Bởi vì tôi yêu bạn), giờ ngọ ái nị rồi, nị có ái ngại không?

Em hỏi các bác (VTM, ketoan4mat,timbolac, sáng giờ các bác đi đâu? Em hỏi anh, anh đi đâu? Anh bảo rằng anh đi giăng câu

Bố em cảnh gáic cao độ lắm anh ơi, chỉ khi nào bị kẻ bịt mặt thì mới lầm thôi
Hồi trưa em bị sụp rùi nè, mà em hok phái Đính ná tên Dinh cơ
 
Vậy mà cứ tưởng nick vanhongtham là nick ao của bố:wall:

Oan cho Bác Già gân quá

Em vừa mục sở thị tại chợ 888. Hai Nick này chắc ko thể là một được vì Bác KTGG chắc ko thể 2 tay hai súng :004:

There are currently 6 users browsing this thread. (4 members and 2 guests)
1.timbolac
2.girl
3.Kế Toán Già Gân
4.Vanhongtham
 
Chuyến này cho bác timbolac chết luôn thể, khà khà khà

To: anh timbolac yêu dấu (因為我愛你 - Bởi vì tôi yêu bạn), giờ ngọ ái nị rồi, nị có ái ngại không?

Sáng tình cờ được nghe 1 loạt tiếng Đức (Deutsch) từ nhóm công nhân thốt lên.

Ảnh hưởng từ lướt web với công nghệ C and P, phòng kinh doanh load từ mạng về để soạn hợp đồng kinh tế, cắm cổ sửa chữa trình chief xong. Chief quẳng cho mình xem lại, mất hết 1/2 ngày để chỉnh lại toàn bộ các căn cứ Nghị định, thông tư đã hết hiệu lực từ đời nào mà vẫn để mới đau đầu. Thật khó hiểu cho nhóm kinh doanh lúc thì ghi Bên A lúc thì Bên B :wall: :wall:
 
Oan cho Bác Già gân quá

Em vừa mục sở thị tại chợ 888. Hai Nick này chắc ko thể là một được vì Bác KTGG chắc ko thể 2 tay hai súng :004:

There are currently 6 users browsing this thread. (4 members and 2 guests)
1.timbolac
2.girl
3.Kế Toán Già Gân
4.Vanhongtham

Chỉ duy nhất anh timbolac mới hiểu lòng của bố em, còn lại ai cũng đỗ đầu vịt cho bố em cả. Quá oan ức cho bố em
 
Chỉ duy nhất anh timbolac mới hiểu lòng của bố em, còn lại ai cũng đỗ đầu vịt cho bố em cả. Quá oan ức cho bố em

Nghỉ chơi các bác. Cái gì cũng đổ cho KTGG :004:

Oan cho Bác Già gân quá

Em vừa mục sở thị tại chợ 888. Hai Nick này chắc ko thể là một được vì Bác KTGG chắc ko thể 2 tay hai súng :004:

There are currently 6 users browsing this thread. (4 members and 2 guests)
1.timbolac
2.girl
3.Kế Toán Già Gân
4.Vanhongtham

Em cũng vừa mục sở thị, máy tính BenQ của bác KTGG có tới 4 trình duyệt web. :004: :004:
 
Hichic. Vừa nói chuyện với thằng bạn xa. Tưởng được nó cho vài lời động viên ai ngờ bị nó mắng cho te tua. Nó còn nói vì nó là bạn nên nó mới thế. hichic. Bạn thế đấy, kiểu gì cũng nói được...
 
Lên đường thôi ...............................................
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top