Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Một ngày không biết gọi là ngày gì nữa! :057::057:
Vừa ngồi "soi" báo cáo tài chính + chứng từ, sổ sách của mấy đơn vị C2, vừa ra biên bản thẩm định lại vừa chạy đi học và làm bài kiểm tra ... thế mà vãn gọn lỏn ấy là còn chưa tính công việc thường nhật hàng ngày vẫn phải làm ... cứ đà này hok biết mình sẽ thành gì nữa:
siêu cao thủ họ Kế hay là thằng điên????:wall::wall::wall:
Ngày mai, rồi ngày kia và hết cả tuần này hôm nào cũng vậy ... :rocker::rocker:
:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):
 
Một ngày không biết gọi là ngày gì nữa! :057::057:
Vừa ngồi "soi" báo cáo tài chính + chứng từ, sổ sách của mấy đơn vị C2, vừa ra biên bản thẩm định lại vừa chạy đi học và làm bài kiểm tra ... thế mà vãn gọn lỏn ấy là còn chưa tính công việc thường nhật hàng ngày vẫn phải làm ... cứ đà này hok biết mình sẽ thành gì nữa:
siêu cao thủ họ Kế hay là thằng điên????:wall::wall::wall:
Ngày mai, rồi ngày kia và hết cả tuần này hôm nào cũng vậy ... :rocker::rocker:
:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):

Khổ thân chú, chị cho đi xông hơi ná.
@ Hiệp gà: canh chừng vườn hử, hãy đợi đấy ná
 
There are currently 6 users browsing this thread. (6 members and 0 guests)

1. Phi Thi Dinh
2. doipgdls
3. hiepnt1974
4. hoang hon mau tim
5. ketoan4mat
6. Lanxitin

Chợ chiều mà vẫn đông vui nhỉ
 
Chết dở rùi, thế này thì mai em ko dám mở hàng chợ nữa đâu anh Hiệp gà ơi. em vía nặng mà mới từ sáng tới giờ đã nhẩy từ 1481 tới 1488 roài. Kỉu này mai để bác hiệp mở hàng thoai.:004:
 
Giải vây cho người khác thì mình lại mắc vào vòng vây???? :wall::wall::wall::wall:

Oan gia oan gia :wall::wall::wall:
 
Đi xông hơi hả? đâu đâu ... ??? được đi cùng bà chủ cũng ... khì khì ...

Lão gà già không hiểu muốn nướng lá chanh hay sao á mà mãi cũng hok thèm kết bạn với mềnh, quả này phải xui "chị 3 năm lạng" cho đi Thái lần nữa
 
2 phút nữa, quả nì hem bít mất bao nhiu đây
@ lạc rang: cho đi xông hơi ở Spa cao cấp đấy nhá
 
Hu hu, em Hường nín thở nhanh tay 11 quả, lão gà chậm chân 5 quả vị chi là mất 3.184K, hé hé ko sao nhà giàu mất mát ít ko thấm giề
 
Đau khổ
Đúng lúc "bà già" gọi ra ngoài có việc
 
Lại một ngày nữa trôi qua không biết sao đây
hôm nay chán quá không muốn làm ăn gì cả
mình ghen tỵ quá
nhiều người màu hồng không thích
mình muốn có được đâu
lương mình thấp quá làm sao chi trả những khoảng phải trả đây
lo quá
 
Hoàn thuế
Cố nốt....
2 tháng nữa bỏ kt
Vừa mừng, vừa tiếc :sleep:
 
xã hội vẫn là xã hội
thực dụng, và lợi dụng
nên lấy tiêu chí nào để đánh giá về 1 con người nhỉ?????
1 ngày mới
buồn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top