Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mùng 01 âm hả ta? chuẩn bị nghỉ nửa buổi đi chùa
 
...Cầu trời khấn phật cho con gặp được 1 anh chàng cao to đẹp zai...để có người chở con đi ăn bún mắn:004:

Cao to đẹp chai thì đầy chị ơi, đang đau đầu chóng mặt vì mấy anh đó mà còn ăn bún Mắn nữa
chắc die


Anh này xman lắm, yêu anh này cắn xương trâu cho em ăn được:004:
 
Sáng nay anh Hiệp đe dọa lấy ảnh này
anhso-094234_Image154.jpg
để đưa lên xì cắn đán...thế là mình phải nhét 2 tỷ âm phủ anh Hiệp mới chịu buông tha:004::004:
 
Em thích ăn cỏ già (nhưng ko già quá nhá) chứ ko thích gặm cỏ non anh ơi, 1 sai lầm lớn...khà khà

Tự nhiên ước mình được "già" đi vài tuổi nữa ... :wall::angel::wall::angel::wall::angel:
 
Oái ... Chả nhẽ mình bị ... thịt ... sớm thế? Đã biết "mùi đời" là gì đâu .... :004:
 
Sợ quá
Mới bỏ đi tí xíu mà quay về Topic hấp dẫn wá, toàn là cỏ non, cỏ già, thịt, mùi đời :004:
 
Sửa lần cuối:
Ngày đầu tháng mà sao buồn thế nhỉ
 
Hum nay lên chùa chắc là đông lắm đây. Lâu lắm rùi ko đi chùa. Chắc cũng pải hơn nửa năm rùi cũng nên. Hic hic hic
 
Cuối cùng thì cũng xong. Chấm dứt một cái gì đó để mở đầu cho một cái gì đó. Thời gian tới sẽ chuyển qua mục tiêu khác. Ổn định hơn sẽ phóng túng nhiều hơn. Trói buộc chỗ này sẽ rảnh chân chỗ khác. Không trói buộc tức là chẳng làm được gì rảnh chân.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top