Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

..................
:sleep:......................
 
Cuối cùng thì cũng xong. Chấm dứt một cái gì đó để mở đầu cho một cái gì đó. Thời gian tới sẽ chuyển qua mục tiêu khác. Ổn định hơn sẽ phóng túng nhiều hơn. Trói buộc chỗ này sẽ rảnh chân chỗ khác. Không trói buộc tức là chẳng làm được gì rảnh chân.

Có bị trói buộc mới hiểu được thế nào là rảnh chân.
Rảnh chân lâu ngày tự nhiên thấy thèm được trói buộc !


... đôi khi, có cả một chuổi ngày dài, ta chỉ lanh quanh trong cái vòng tròn không điểm cuối ...

Ces't la Vie !
 
Trời mưa ....
Quả dưa vẹo vọ,
Con ốc nằm co,
Con tôm đánh đáo,
Con ... "Kế" kiếm ăn ....
 
Có bị trói buộc mới hiểu được thế nào là rảnh chân.
Rảnh chân lâu ngày tự nhiên thấy thèm được trói buộc !


... đôi khi, có cả một chuổi ngày dài, ta chỉ lanh quanh trong cái vòng tròn không điểm cuối ...

Ces't la Vie !

Thế mới biết diều bay được không phải nhờ gió mà chính là nhờ sợi dây.
 
cứ mỗi buỏi sáng thức dậy thời tiết ở quê mình đã bắt đầu se lạnh rồi. Cảm giác đấy hay thật.
Tự dưng lại thích lạnh
chẳng hiểu sao nữa.
 
Hôm nay mồng 1 cứ tưởng bà con đi chùa hết ai ngờ....
There are currently 17 users browsing this forum. (12 thành viên & 5 khách)
doipgdls,170987,banglangtim1987,beyeu89,cachep87,hongnhung2311,Lanxitin,minhcong,Nguyen Van Gan,phambinh578,thanhthuy989,Uma,

8 đê bà con ui ....!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
cảm ơn anh TVM nhé!
Em muốn ...........hậu tạ thì phải làm thế nào
hic
 
Sửa lần cuối:
Oái ... Chả nhẽ mình bị ... thịt ... sớm thế? Đã biết "mùi đời" là gì đâu .... :004:

Vậy là thịt còn thơm....cô khoái:004:

Cháu cứ ở yên thế chờ cô ra nhé, cô chưa ra kịp thì cứ để yên hiện vât vậy nha :004:
 
Vậy là thịt còn thơm....cô khoái:004:

Cháu cứ ở yên thế chờ cô ra nhé, cô chưa ra kịp thì cứ để yên hiện vât vậy nha :004:
Không biết nên mừng hay nên lo đây các pác ?????
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top