Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cái hình mình chụp với em trai có người lại nói là bồ mình. Mình đâu có khùng mà úp hình mình với bồ mình đâu chứ:wall:, mắc cười chết đi được:004:
 
Hôm nay mọi người đi đâu hết rùi, phải chăng Hôm nay là Thứ Sáu ngày 13 :004:

vtc_275877_2.jpg


http://nld.com.vn/20090213030335109P0C1006/13-tiet-lo-ve-thu-sau-ngay-13.htm
 
:wall:

Tài sản: là:
- nguồn lực
- kiểm soát được
- có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

Trái tim em:
- nguồn lực của em (1)
- do em kiểm soát được (2)
- sẽ mang lại lợi ích kinh tế (cho thầy); thầy có thể trao đổi để mua được " những trái tim mà thấy muốn" (3)

Từ (1), (2), (3), ta có: trái tim là tài sản

vậy thì , thưa thầy, vì cớ gì mà thầy nỡ lòng từ chối trái tim em???:wall::wall::wall:

Thầy đã nói không nhận trái tim của cụ non rồi. Ý kiến không thay đổi cụ na.
À này, nếu cụ rảnh thì vào box chém gió của TB, ở đó mọi người sẽ chữa bệnh cho cụ non na. Đảm bảo chỉ sau 1ngày, cụ sẽ hết mợt. :dance2::dance2::dance2:
 
Hôm nay trời nắng to quá, mới sáng sớm mà nắng gay gắt làm hỏng hết làn da cơ bản của mìn. Sáng thì loay hoay với cái đầu mãi, thật mất thời gian. Nhiều khi chỉ muốn cạo trọc cho xong...hichic
 
Cái hình mình chụp với em trai có người lại nói là bồ mình. Mình đâu có khùng mà úp hình mình với bồ mình đâu chứ:wall:, mắc cười chết đi được:004:

Suy nghĩ làm gì cho mệt, Miệng lưỡi thế gian mừ !
Nhiều khi chuyện của con Kiến mà họ còn nói thành con Voi :004:
 
Hôm nay trời nắng to quá, mới sáng sớm mà nắng gay gắt làm hỏng hết làn da cơ bản của mìn. Sáng thì loay hoay với cái đầu mãi, thật mất thời gian. Nhiều khi chỉ muốn cạo trọc cho xong...hichic

Ờ Hà Nội có tiệm nào "cạo đầu đẹp nhất" nhờ bạn chỉ giúp ? :004:
 
Vậy theo đuôi mìn na. Có thể có thêm bạn mìn sẽ quyết....:wall::wall::wall:

... hỏng dám đâu, theo đuôi bạn thì được, theo đuôi mìn ... thì nổ banh xác :wall:
 
buồn buồn buồn .............. quá đi mất thui, kobít giờ này họ đang làm gì nhỉ?
 
Hớ hớ....

Vớ được con máy tính cũ, kiểm tra dữ liệu phát hiện ra 1 loạt ảnh của Webketoan năm 2004 và 2005.
 
Hớ hớ....

Vớ được con máy tính cũ, kiểm tra dữ liệu phát hiện ra 1 loạt ảnh của Webketoan năm 2004 và 2005.

Hớ hớ....vậy bác xem có cái hình nào hot thì cho bọn em xem với.
 
Cứ thử đi hai lúa, thử bám theo mìn xem có nổ được hem. :004::004::004:.

... một ngày nào đó Hai Lúa (miền tận cùng Tổ Quốc) có dịp ra Thủ đô ... sẽ thử ... :015:

... càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô, đường lộng gió thênh thang năm cửa ô....

... vẫn mong một ngày được biết Thủ đô !
 
Hum qua có người mời mình đi nhậu kiêm gặp mặt WKTER vậy mà mưu rõ to, thời gian đã muộn lại còn đường xa nữa hic ... vừa tiếc lại vừa phải ... suy nghĩ ... :wall::wall:
Giả thử trời không mưa ...
Giả thử mời ... sớm hơn 1 chút ... đường có xa, hay trời có mưa thế nào thì mình vẫn ... bắt xe buýt đi được .... :004:

......

Túm lại là tiếc hùi hụi .... :angel::angel::angel::angel::angel:

Kiểu này chắc phải ra thêm quy chế ăn chơi nội bộ gấp mới được ..... :025::025:
 
Sửa lần cuối:
thui đừng có tiếc nữa ban ui
tiếc oy cũng có thay đổi được j đâu,
1 giây cũng là quá khứ, hãy dể quá khứ ngủ yên đi nhé
 
Tối qua đi chơi về, chả hiểu ngày gì bị mấy anh cơ động tóm cổ. Cố nặn ra mấy giọt nước mắt cho mấy anh mủi lòng mà không biết nó biến đi đâu hết :026::026::026: Thế là thay vì nặn nước mắt, lại phải nặn tiền ra. :wall::wall::wall:
 
Lớ ngớ có khi lại vớ được em ở Cục Thuế. hí hí

Lạy chúa tha tội cho con! Thực sự là con không cố tình ^^
 
Muốn KD một cái gì đó nhưng chưa đủ dũng cảm để làm, với mình nó thật quá mới mẽ và mạo hiểm. Cỏ thể bước đầu tiên sẽ KD online cho chắc...chẳng có ai rủ rê mình hợp tác thì mình sẽ tự động làm 1 mình.........ẹc ẹc
 
Chú Việt - Ketoan4mat mấy hôm nay vắng bóng thía nhỉ ???
Hẻm bít vụ tiếp thanh tra tình hình thía nèo roài ??? he he he
Quả này không sút vài ký llo mới lạ ak ak ak
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top