Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng là một ngày thật buồn đối với mình. Mới chia tay người yêu. Buồn và đau quá chẳng dám iu ai nuã cả.Hic
 
Kinh, hôm nay Hoalan_chi mở hàng chợ 888888888888888 đắt hàng thía , đúng 2 bài :004:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:

em mà đi mở hàng chỗ nào là chỗ đó nhớ mặt em cả đời mà:005:

cachep87 còn bấm nút thích cho anh Hiệp nữa, có tin chỉ bắt em chiên giòn ko hả? :004:
 
Ngày này thứ 2, xui gì mà chợ chả đắc khách:004:

Chúc tất cả 1 ngày làm việc hiệu quả và 888 nhiều hơn hôm qua!
 
Chị Chi hum nay lại mở hàng roài. Không bít có khá khẩm hơn không nhỉ. Dân tình dạo này chả chịu 8888 gì cả. Đi đâu hít roài.
 
Chị Chi hum nay lại mở hàng roài. Không bít có khá khẩm hơn không nhỉ. Dân tình dạo này chả chịu 8888 gì cả. Đi đâu hít roài.

hồi đêm chị lấy bia đốt húy rồi, ngày này ko khá nữa thì tối về mua rượu đốt phong long:wall:
 
Đầu tuần thật may mắn.....đi giữa đường xe hết xăng...:wall:..cách cây xăng 1 cây...nghĩ rằng chắc phải dắt bộ tới cây xăng :wall:(mỗi lần xe dừng giữa đường vì hết xăng là phải dắt bộ)....may thay...thử đề ...nó lại chạy lê lết gần 1 cây... tới cây xăng....may mắn quá..:004::004:
 
em mà đi mở hàng chỗ nào là chỗ đó nhớ mặt em cả đời mà:005:

cachep87 còn bấm nút thích cho anh Hiệp nữa, có tin chỉ bắt em chiên giòn ko hả? :004:

Bác Hiệp nói chuẩn mà .:dance2:.(nói xong câu này chắc chắn bị chiên giòn.:wall::wall:.)...Bác Hiệp giúp em.....:yo yo (32):
 
Bác Hiệp nói chuẩn mà .:dance2:.(nói xong câu này chắc chắn bị chiên giòn.:wall::wall:.)...Bác Hiệp giúp em.....:yo yo (32):

Bác Hiệp thấy nhưng bác Hiệp sẽ ko lên tiếng đâu, muốn cho chị đốt phong long đó mà:004:...........
 
Bác Hiệp nói chuẩn mà .:dance2:.(nói xong câu này chắc chắn bị chiên giòn.:wall::wall:.)...Bác Hiệp giúp em.....:yo yo (32):

Yên tâm đi , Hoalan_chi em cứ để đó cho anh,
Bao giờ ra Hạ Long chơi nhé,
Anh cũng thích món Cá chép chiên giòn lém , khà khà
Ủng hộ em Chi 1 bài cho đỡ ế :004:
 
Yên tâm đi , Hoalan_chi em cứ để đó cho anh,
Bao giờ ra Hạ Long chơi nhé,
Anh cũng thích món Cá chép chiên giòn lém , khà khà
Ủng hộ em Chi 1 bài cho đỡ ế :004:

thích 888 muốn chết mà bày đặt đổ thừa ủng hộ cho em Chi:004:
 
2 ngày chuẩn bị và tổ chức Hội thảo về Giá thành cho box Quảng Ninh, mệt mún chít
Ơn trời mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, mọi người cùng vui và .... SAY.
Cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ
Hẹn gặp lại lần sau sẽ Xôm hơn
 
2 ngày chuẩn bị và tổ chức Hội thảo về Giá thành cho box Quảng Ninh, mệt mún chít
Ơn trời mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, mọi người cùng vui và .... SAY.
Cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ
Hẹn gặp lại lần sau sẽ Xôm hơn
Anh ơi có ảnh ko post lên đi. Nói là vui lắm mà chẳng biết vui thế nào
 
Nghe giang hồ đồn, lão Hiệp vớ được mấy ẻm liền trong vụ hội thảo. Sướng!!!!
 
Yên tâm tư liệu thì sẽ post lên trong box của HELP ME CLUB. Chắc trong chiều nay sẽ có .
@TAT : Chú ko đi là tiếc à, Rượu tiết ngán Quảng Ninh đánh bằng rượu Tiên Du Bắc Ninh, hải sản và thêm món đặc sản Thái Bình : Ổi BO
Riêng Hiepnt1974 được ngồi giữa một rừng hoa :004: không sướng không được !
 
Yên tâm tư liệu thì sẽ post lên trong box của HELP ME CLUB. Chắc trong chiều nay sẽ có .
@TAT : Chú ko đi là tiếc à, Rượu tiết ngán Quảng Ninh đánh bằng rượu Tiên Du Bắc Ninh, hải sản và thêm món đặc sản Thái Bình : Ổi BO
Riêng Hiepnt1974 được ngồi giữa một rừng hoa :004: không sướng không được !

Ổi Bo thay cho Bepperin là đúng kiểu đấy.

Tiếc lòi pha...
 
Cầu cho chợ NKMN đóng cửa thế mà vẫn đắc như tôm tươi!
 
Đi ra ngoài nhìn thấy cảnh bức xúc ko chịu nổi, 1 đoàn áo xanh đem xe hốt những chiếc xe bán hàng dọc đường. Những người nghèo đó đứng bất thần chẳng nói được gì, người thì rươm rướm nước mắt. Đau lòng thay cho những kẻ nghèo nàn, và đau lòng hơn cho những kẻ ko có tình thương giữa người với người. Hình như lương tâm họ bị cho cắn, bị quỷ tha đi mất nên ko hiểu nổi lúc họ mang đi...nghề nghiệp của những người nghèo tội nghiệp đó có thể giết chết sự sống của 1 số gia đình...

Và cũng thể nhìn thấy được họ quá tàn nhẫn hay cái luật lệ nhà nước tàn nhẫn?

Người nghèo ko tiền, họ chỉ có xe đẩy bán qua ngày. Thì làm sao có tiền thuê 1 chỗ nào đó để bán? Nhà nước thì chẳng cấp tiền thất nghiệp cho họ, thế mà luật nào ra bán hàng rong là hốt hết. Ko nghĩ làm vậy sẽ có nhiều hộ nghèo chết đói nhiều ngày:wall::wall::wall:
Nghĩ mà ghét, ghét những thằng cha mang lên mình màu áo.....mà ác như quỷ... Hèn gì những người nghèo thì nghèo mãi, ko ngốc đầu lên nổi:wall:
Việt Nam mà em,
cái lỗi tày trời thì xử nhẹ hìu,
cái lỗi nhẹ hìu thì xử tày trời.
 
Cái vụ thanh tra đến đâu rồi nhỉ chú Việt ???
Còn cả mấy câu hỏi mọi người nhờ nữa chớ , nhớ hỏi hộ nhá
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top