Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cầu cho chợ NKMN đóng cửa thế mà vẫn đắc như tôm tươi!

Chuẩn bị đóng cửa để nâng cấp phiên bản Chợ Mới!!!! Anh chị em có ý tưởng đóng góp luôn nhỉ?

Chứ tiêu đề NHẬT KÝ MỖI NGÀY mà thực tế lại là NHẬT KỸ TỪNG GIỜ. Nâng cấp thôi...
 
Chuẩn bị đóng cửa để nâng cấp phiên bản Chợ Mới!!!! Anh chị em có ý tưởng đóng góp luôn nhỉ?

Chứ tiêu đề NHẬT KÝ MỖI NGÀY mà thực tế lại là NHẬT KỸ TỪNG GIỜ. Nâng cấp thôi...

Không, theo ý anh phải đổi tên thành CHỢ 888888
 
Không, theo ý anh phải đổi tên thành CHỢ 888888

Thôi đổi là Ông Tám và Bà Tám cho nó nổi hay đặt là "C888__888p Mark" vừa nhái Co_op Mark lại vừa mang thương hiệu 888...
 
Đón chào 1 tuần mới quyết định đi cắt tóc...........sau thời gian pặc pặc, xẹt xẹt, bùm bùm...........biến bechuotcoi thành bé ngố sanh đẹp :036::036: Tạm thời không dám ra ngoài gặp 2 bên nội ngoại gần xa, bà con cô bác láng giềng xa gần chỉ vì mái tóc sanh đẹp :004::004::004:
 
Cái vụ thanh tra đến đâu rồi nhỉ chú Việt ???
Còn cả mấy câu hỏi mọi người nhờ nữa chớ , nhớ hỏi hộ nhá

Cái anh này nhậu nhiều quá hay sao mà nhầm hàng rồi :004:, DN FBI bị t.tra chứ ko phải anh ketoan4mat anh ơi :wall::wall:

Đón chào 1 tuần mới quyết định đi cắt tóc...........sau thời gian pặc pặc, xẹt xẹt, bùm bùm...........biến bechuotcoi thành bé ngố sanh đẹp :036::036: Tạm thời không dám ra ngoài gặp 2 bên nội ngoại gần xa, bà con cô bác láng giềng xa gần chỉ vì mái tóc sanh đẹp :004::004::004:
Mặt ngố rồi mà khi nào cũng đổ thừa cho tóc tai:004:, em cũng đi xuống tóc đây !:005:

Chuẩn bị đóng cửa để nâng cấp phiên bản Chợ Mới!!!! Anh chị em có ý tưởng đóng góp luôn nhỉ?

Chứ tiêu đề NHẬT KÝ MỖI NGÀY mà thực tế lại là NHẬT KỸ TỪNG GIỜ. Nâng cấp thôi...

Đồng ý, nên thay thế sản phẩm mới để thu hút lượng khách 88888888888888888 nhiều hơn
 
Cái vụ thanh tra đến đâu rồi nhỉ chú Việt ???
Còn cả mấy câu hỏi mọi người nhờ nữa chớ , nhớ hỏi hộ nhá

Hình như bác Hiep nhầm em với FBI hả?
chắc FBI đang bị CIA làm việc, hihi.
Khi nào em tiếp thanh tra em sẽ báo cho bác biết mà.
1 mình chiến đấu với 3 thanh tra thuế tại văn phòng. Ai có thắc mắc gì ko? Hỏi, tớ hỏi dùm luôn :045:

Có, hỏi giùm hoalan_chi 1 câu là: " Từ khi vào làm thuế đến giờ nhà anh chị đúc mấy tấm rồi? có bao nhiêu mảnh đất? Thanks

Anh hỏi hộ em 1 câu với: Mỗi lần các anh, chị đi thanh tra thì DN bị thiệt hại khoảng bao nhiêu ạ. Để em còn chuẩn bị từ giờ. :004::004::004:
Tks anh trước
 
Chú TAT là MOD ăn chơi đổi đi, hay phải lập 1 topic chưng cầu ý kiến đặt tên cho topic này , he he
88888888_SUPERMARKET có được không ?
 
Em sợ ko thích nghi với môi trường mới quá:004:, nhưng thôi cũng chịu khó vậy!
 
Mặt ngố rồi mà khi nào cũng đổ thừa cho tóc tai:004:, em cũng đi xuống tóc đây !:005:

Dù gỉ cũng ngố đẹp mà em:004::004::004:. Hi vọng em xuống tóc dzìa đừng có giống chị ngại tiếp xúc với láng giềng nhá :004::004::004::004:
 
Dù gỉ cũng ngố đẹp mà em:004::004::004:. Hi vọng em xuống tóc dzìa đừng có giống chị ngại tiếp xúc với láng giềng nhá

Đón chào 1 tuần mới quyết định đi cắt tóc...........sau thời gian pặc pặc, xẹt xẹt, bùm bùm...........biến bechuotcoi thành bé ngố sanh đẹp :036::036: Tạm thời không dám ra ngoài gặp 2 bên nội ngoại gần xa, bà con cô bác láng giềng xa gần chỉ vì mái tóc sanh đẹp :004::004::004:
mại dzô, mại dzô,
hớt tóc có quà tặng ,
hớt 1 đầu tóc sẽ tặng quý khách 30 cái nón,
mỗi ngày đội 1 cái,
đội 1 tháng cho tóc ra lại mới dám dở nón ra,
mại dzô.....
 
mại dzô, mại dzô,
hớt tóc có quà tặng ,
hớt 1 đầu tóc sẽ tặng quý khách 30 cái nón,
mỗi ngày đội 1 cái,
đội 1 tháng cho tóc ra lại mới dám dở nón ra,
mại dzô.....

Hèn gì dạo này em thấy cái thằng công ty nón mở hội buổi đàm với thằng cắt tóc. Thì ra là 2 bên đang thương lượng hợp tác mần ăn :004::004::004:. Chỉ tội nghiệp cho những con chiên bé bỏng như tụi em :004::004::004:
 
Chúc cả nhà 1 tuần mới tràn đầy niềm vui và gặt hái nhiều thành công, lúc nào cũng tung tăng nhí nhảnh như bé còi nhé :004::004::004:

CLICK CLICK CLICK, chúc mọi người nghe nhạc hay để thấy tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống cho tất cả những người dù đã hết trẻ nhé :015::015::015:
 
Cái anh này nhậu nhiều quá hay sao mà nhầm hàng rồi :004:, DN FBI bị t.tra chứ ko phải anh ketoan4mat anh ơi :wall::wall:

....

cũng may là anh nhậu ít.
anh mà uống nhiều thì chắc khi nghe anh Hiệp nói thi a lấy sẵn mấy cái fong bì ra ngồi chờ thanh tra tới :004:
 
cũng may là anh nhậu ít.
anh mà uống nhiều thì chắc khi nghe anh Hiệp nói thi a lấy sẵn mấy cái fong bì ra ngồi chờ thanh tra tới :004:

Lại nhầm thuốc , cũng may là ko phải phong bì, xem ai già hơn ai ?
:036::036::036::036::036::036::036::036::036:
 
HÔM QUA CHẠY TÙM LUM ĐỂ MƯỢN TIỀN, SÁNG NAY THẤY MỆT QUÁ
ngày nào mình cũng tự hỏi sau này mình sẽ sống ra sao trong cuộc đời này, mình tự hỏi sau này mình và anh cưới nhau có hạnh phúc không? hiện tại bây giờ anh không thể lo nổi cho cuộc sống hàng ngày của anh thì sau này anh lo cho mình như thế nào lo cho con như thế nào?
nhiều khi mình rất nản nhất là cảnh ngày hôm qua hai đứa chạy tùm lum người hỏi mượn tiền, ôi 2tr chỉ có 2tr mà hai đứa không ai có hết phải mượn mà không ai cho mượn buồn quá!
Mình không thể hiểu nổi bạn của anh khi anh có tiền cho mọi người mượn nhưng khi anh mượn không ai cho, nực cười hơn là mượn mà không muốn trả mà lại còn muốn mượn thêm.
mình biết làm gì đây lao vào tìm mọi cách tìm ra tiền cho anh, không lẽ mình bỏ anh được sao khi chung quanh anh giờ không còn ai
mình thương anh vô cùng nhưng mình lại sợ sợ vô cùng lỡ sau này bế tắc trong tiền bạc tụi mình gây nhau, con cái chiu khổ thì sao, sợ cảnh ở trọ nghi vậy mình chẳng muốn cưới xin j cả
 
Gió đi hoang......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top