Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay ............ ra cổng gặp gái xui xẻo quá huhuuhuhuhu
 
Cụ đã mời em đi ăn đâu mà kêu lâu. Tình hình là mời ăn trưa đê
Về Hạ Long nhá Pác mời chú chén hải sản với rượu ngán
Chú đã coi ảnh vụ hôm rồi của bọn anh chưa ???
thèm rỏ rãi :004::004::004:
 
Về Hạ Long nhá Pác mời chú chén hải sản với rượu ngán
Chú đã coi ảnh vụ hôm rồi của bọn anh chưa ???
thèm rỏ rãi :004::004::004:

Thế vụ cuối tuần này là đem con bỏ chợ hử? Lão lày tình hình là phạt 2 lít rượu ngán....
 
Cắt được đuôi, có thể ăn no ngủ kỷ. Mấy ngày nay có cảm giác thỏa mái lạ...
 
Ai nói bỏ , đứa nào ? đứa nào ?

Mừng quá! Tưởng cuối tuần bị ăn thịt Lừa, ai ngờ được ăn Ngán với Rượu Bắc Ninh.

Không thể trì hoãn cái sự sung sướng này lâu hơn được nữa. Từ tối nay bắt đầu tính là Cuối Tuần luôn... đợi Thứ Bảy nào...............
 
yêu là gì?:wall::wall: tốt nhất ko nên yêu
 
ủa, không lẽ con bé tôi qua lại là nó nhỉ? :004:

haha, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Em mắc nợ tình thôi chứ ko mắc nợ tiền:004:, con nào đó cao bay xa chạy rồi đừng có mà túm cổ em đòi tiền nhá:005:
 
chán quá thay đổi soành soạch ra mà s thì chả hỉu gì,
 
Lạnh sắp sun một số thứ. Sang tuần chui vào góc ngồi để trốn lạnh, tiện thể trốn 1 số thứ....
 
hoalan_chi sắp bán váy đầm cho các chị em phụ nữ, vừa đẹp vừa rẻ:004:
 
Sáng nay lại được mở hàng, cầu cho 888 ế để đóng topic này, mở topic khác:004:

Chị maytim83: em gửi hình qua cho chị xem ko được, chị mở hộp thư ra nhé!
 
Sáng nay bảo lên thuế tý mà trời lại mưa rùi, khi nào mới tạnh đây ông trời ơi??????
 
Mỗi năm có mỗi lần anh chị Ngâu gặp nhau mà. Thôi thì girl chụi khó mặc áo mưa đi đi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top