Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đi măm và ngủ một giấc mơ thấy 1 em... là hết đau đầu ngay....:004::004::004:
SAo bài của bạn lại mất cái Thank rùi??????????????
Phải mơ thấy 1 anh chứ ko phải 1 em đâu lovely tứ quý ơi
 
Quảng Ninh mưa to chỉ thấy đổ nhà chưa thấy lụt
Thái Bình đêm qua mưa to nên sáng nay các MEM đất Thái bận chống lụt, chạ thấy rủ nhau vào đây chém gió tẹo nèo hé hé hé
Không khéo bi giờ phải cởi hết đồ để chống ...
 
Quảng Ninh mưa to chỉ thấy đổ nhà chưa thấy lụt
Thái Bình đêm qua mưa to nên sáng nay các MEM đất Thái bận chống lụt, chạ thấy rủ nhau vào đây chém gió tẹo nèo hé hé hé
Không khéo bi giờ phải cởi hết đồ để chống ...

Có mưa, có bão thì bên QN chụi dữ chứ TB em chỉ phải ăn nhiều và ngủ kỹ thôi. Chẹp... chẹp... có khi Bác Hiệp Gà cũng đang trên đường mang đống quần áo sida sang để ngăn đê vớ roài. Khổ thân, tý bác ấy lại phải ôm đống quần áo Sida về....chắc là mệt lắm. :004::004::004:
 
Quảng Ninh mưa to chỉ thấy đổ nhà chưa thấy lụt
Thái Bình đêm qua mưa to nên sáng nay các MEM đất Thái bận chống lụt, chạ thấy rủ nhau vào đây chém gió tẹo nèo hé hé hé
Không khéo bi giờ phải cởi hết đồ để chống ...

Vừa bén mảng sang đất Thái đã bị chém cho te tua!Về tới đất Quảng vẫn bị các em truy sát!Hum nay nghỉ dưỡng sức cả buổi sáng mà bác Hiệp cũng chỉ dám mon men vào Box này thui hog dám vào "Chém gió" đất Thái hả?
 
Qua...đâu vậy ảnh? :dance2:
Hum qua ăn nhậu vui không anh? tiếc thật :025:
Alo, Huong hả? tăng 2 rủ em fải không? anh đang bắt đầu tăng 2, anh đang ở khách sạn, ra sớm nhé. :004:
tối qua giỡn xíu em có giận không nhỉ? hi vọng là em...mừng, ...ẹc ẹc..
 
Nhìn bác già gân xinh quá em cũng tưởng là hoa hậu cơ, hum nay cô lan50 cũng bị nhầm hay thật,

anhso-143918_clip_image002.jpg
 
Thu sang rồi, trời đã se se lạnh. Sáng nay cô em nhắn tin cho mình nói: Chị ơi, mùa thu rồi đó, lạnh lạnh chị nhỉ? Uhm, thu của mình, thu tới mà mình chưa nhận ra. Phải chăng mới chớm thu, hoa sữa chưa nở, chưa nồng nàn nên mình đã vô tâm? Đã 7 năm sống và cảm nhận mùa thu HN, cũng đã có người chụi chia sẻ mùa thu với mình nhưng giờ anh ấy đi đâu mình không rõ nữa. Mà mình thì không thích làm phiền, mình sợ sự hiểu lầm. Thôi thà 1 mình yêu thu và nhớ về kỷ niệm vậy.
Thu và Anh, anh bạn ơi, anh còn nhớ câu đó không? Nhớ khi nào em nói với anh, khi em để Status: Thu và Anh là em đang nhớ về anh đó. Giờ không thấy anh online, nên anh cũng chẳng biết nó như thế nào đâu nhỉ? Nhưng em vẫn mong là khi thu đến, anh vẫn nhớ đến em. Cô gái đến từ hôm qua và cũng yêu mùa thu HN như anh vậy.
 
Alo, Huong hả? tăng 2 rủ em fải không? anh đang bắt đầu tăng 2, anh đang ở khách sạn, ra sớm nhé. :004:
tối qua giỡn xíu em có giận không nhỉ? hi vọng là em...mừng, ...ẹc ẹc..

anh có quyền không nói, nhưng những gì anh viết...sẽ làm bằng chứng trước Tòa của vợ anh. hehe :004::004:
 
Số của mình đẹp vậy mà nó dịch là: Tự tử ko chết :wall:
 
Số của mình đẹp vậy mà nó dịch là: Tự tử ko chết :wall:

Trời chị ơi tự tử ko chết là hên rùi mà, ko chỉ đẹp ko đâu ạ mà hên nữa chứ, mang đi đấu giá đi chị ơi?
 
Mơ hồ với công thức Excel quá! Lại cắp sách đi học thôi.
 
Thu sang rồi, trời đã se se lạnh. Sáng nay cô em nhắn tin cho mình nói: Chị ơi, mùa thu rồi đó, lạnh lạnh chị nhỉ? Uhm, thu của mình, thu tới mà mình chưa nhận ra. Phải chăng mới chớm thu, hoa sữa chưa nở, chưa nồng nàn nên mình đã vô tâm? Đã 7 năm sống và cảm nhận mùa thu HN, cũng đã có người chụi chia sẻ mùa thu với mình nhưng giờ anh ấy đi đâu mình không rõ nữa. Mà mình thì không thích làm phiền, mình sợ sự hiểu lầm. Thôi thà 1 mình yêu thu và nhớ về kỷ niệm vậy.
Thu và Anh, anh bạn ơi, anh còn nhớ câu đó không? Nhớ khi nào em nói với anh, khi em để Status: Thu và Anh là em đang nhớ về anh đó. Giờ không thấy anh online, nên anh cũng chẳng biết nó như thế nào đâu nhỉ? Nhưng em vẫn mong là khi thu đến, anh vẫn nhớ đến em. Cô gái đến từ hôm qua và cũng yêu mùa thu HN như anh vậy.

Có thể nói giống như 1 câu chuyện buồn và 1 cô gái chung tình ko nhỉ
Anh có thể khẳng định với cô, cái status đó... ANh ta vẫn ở đâu đó, và vẫn nhìn thấy. Nỗi nhớ của cô sẽ chỉ làm buồn mùa thu HN.


Cái mà cô ko nên nhất chính là: "1mình yêu thu và nhớ về kỷ niệm"
Ta luôn chân trọng kỷ niệm, nhưng không sống chung với nó

Mùa thu và tình yêu ..... Good luck!
 
Trời chị ơi tự tử ko chết là hên rùi mà, ko chỉ đẹp ko đâu ạ mà hên nữa chứ, mang đi đấu giá đi chị ơi?

số này chị xem bói hợp với chị nên ko bán được, chị mua để KD cho nó phát đạt đó mà:005:
 
Sáng sớm đổ vào chợ 88888888888888 mấy xe công nông gạch đỏ cộng thêm 2 xe tec Xăng cho máu ,,,,
:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top