Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào cả nhà, thấy WKT mình vui quá nhỉ, hôm qua vào một lúc thấy thích ghê, ,à hỏng biết anh chàng ketoan4mat và lão Kế toán già gân là ai thế nhỉ, ôiiiiiiiii mình ngưỡng mộ quá đi thôi.
Hẹn hò kiểu gì mà tối qua để 4mat ngồi 1 mình từ 7h30 tới 10h30.
Leo cây từ gốc lên tới ngọn.
Anh Ketoan4mat vừa thông báo chiều nay gặp mặt tại 25 hoàng sa quán vào lúc 18h chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời các anh chị dành chút thời gian đến tham dự.
Chiều em sẽ xuống sớm ghé nhận SIM ĐẸP luôn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại của em: 01212917290
 
Cái HTKK điên điên khùng khùng tự dưng ko mở được nó giám bảo mã số thuế ko tồn tại thế mới bực chứ.

:wall:
:wall::wall:
:wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall:​
 
Đi cà phê xả xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............................chét cái đã
 
Hẹn hò kiểu gì mà tối qua để 4mat ngồi 1 mình từ 7h30 tới 10h30.
Leo cây từ gốc lên tới ngọn.
Í chết, anh 4 mắt ngồi chỗ nào thế? Hôm qua em theo sơ đồ anh chỉ em đi, mèn ơi ảnh hưởng bão số 3 làm em tới giờ không về được nè, may mà mình có đem theo cái Dcom 3G không thì hỏng biết sao liện lạc được với anh chị.

Ah, quên nữa nghe đâu hôm qua lão già gân gì đó uống sữa dẻo đau bụng phải nằm "rên" ở nhà, hỏng biết khỏe chưa nữa.
 
Í chết, anh 4 mắt ngồi chỗ nào thế? Hôm qua em theo sơ đồ anh chỉ em đi, mèn ơi ảnh hưởng bão số 3 làm em tới giờ không về được nè, may mà mình có đem theo cái Dcom 3G không thì hỏng biết sao liện lạc được với anh chị.

Ah, quên nữa nghe đâu hôm qua lão già gân gì đó uống sữa dẻo đau bụng phải nằm "rên" ở nhà, hỏng biết khỏe chưa nữa.
Ôi, cái cơn bổ số boa, kinh khủng quá.
Buồn nẫu ruột cho quê nhà.
 
Vừa mới đi thu tiền về, phải đẩy bộ xe từ chợ bà Chiểu về đến nhà lùng bùng cả 2 tai.

Lại hết xăng hả Bác Già Gân.....:wall:.............Hôm qua Em đã dự báo trước rùi mà Bác vẫn không chuẩn bị.....:004::004:
 
Vừa mới đi thu tiền về, phải đẩy bộ xe từ chợ bà Chiểu về đến nhà lùng bùng cả 2 tai.

Hàng tháng khoảng ngày 25 là lão fải đi 1 vòng sàigòn thu tiền lãi cho vay (nghe nói lãi suất 15%/tháng, hơi nặng!), nghe đâu mỗi tháng lão thu khoảng 30triệu.
Số tiền này lão fải mang về đủ cho lão bà, nên mặc dù hết xăng và thèm thuốc con mèo, lão vẫn fải dắt bộ xe về nhà, trong bụng thì thòm thèm 1 điếu thuốc và vài chai bia sàigòn.
Về tới nhà nộp đủ tiền cho lão bà xong, ra chứng từ thu chi, ký tá xong xuôi, lão mới nhận ít tiền đi đổ xăng và mua thuốc hút.

Lão bà rất tự hào về lão chuyện này.
 
Hàng tháng khoảng ngày 25 là lão fải đi 1 vòng sàigòn thu tiền lãi cho vay (nghe nói lãi suất 15%/tháng, hơi nặng!), nghe đâu mỗi tháng lão thu khoảng 30triệu.
Số tiền này lão fải mang về đủ cho lão bà, nên mặc dù hết xăng và thèm thuốc con mèo, lão vẫn fải dắt bộ xe về nhà, trong bụng thì thòm thèm 1 điếu thuốc và vài chai bia sàigòn.
Về tới nhà nộp đủ tiền cho lão bà xong, ra chứng từ thu chi, ký tá xong xuôi, lão mới nhận ít tiền đi đổ xăng và mua thuốc hút.

Lão bà rất tự hào về lão chuyện này.

Thiệt tình là giống "Ông lão đánh cá và con cá vàng" ghê :004:
 
Thân mời tất cả các anh chị họp mặt giao lưu chiều nay lúc 18h00 chiều nay tại quán 18 A gần ngả tư Bình Phước. Call 01212917290
 
Cưa bom ko àh:wall::wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top