Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình còn đau khổ hơn bạn, lúc chưa gặp gọi (xưng hô) bằng anh ngọt lịm, khi gặp lại đổi xưng hô gọi bằng chú mới đểu, chua chát mần sao. Đang trên chín tần mây để rồi rớt xuống cũng may nhờ đôi cánh mỏng siêu mềm, ẹc ẹc ẹc

j8ad6gzq0jreu1w.gif
Sao bác không bảo là " đừng gọi anh bằng chú, hãy gọi chú bằng anh " :004::004:
 
Đau quá:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
Avatar xinh wá.
Dạo này em đẹp wá.

Khi nào rãnh em make-up thật đẹp, mặc áo quần thật xinh, anh sẽ lấy xế hộp ghé Gò Vấp chở em ra Bình Quới. Anh đã chuẩn bị sẵn máy chụp hình mới mua 2.000usd.
Ra Bình Quới anh sẽ tìm 1 phong cảnh thật đẹp và lãng mạn, sau đó anh sẽ chỉnh sửa lại khuôn mặt và tư thế đứng của em cho phù hợp.


sau đó, 1...2...3, ...kl..á..c..h! 1...2...3, ...kl..á..c..h! 1...2...3, ...kl..á..c..h! ....
Xong, a sẽ chụp cho em vài kiểu hình thẻ 3x4.
 
Mình còn đau khổ hơn bạn, lúc chưa gặp gọi (xưng hô) bằng anh ngọt lịm, khi gặp lại đổi xưng hô gọi bằng chú mới đểu, chua chát mần sao. Đang trên chín tần mây để rồi rớt xuống cũng may nhờ đôi cánh mỏng siêu mềm, ẹc ẹc ẹc

j8ad6gzq0jreu1w.gif

Thì gọi bằng chú cũng trẻ vậy Bố, nhưng phải là Chú...em ấy. Trẻ hơn cả gọi bằng anh lun hihii :004:
 
Biết nói gì đây nhỉ?
Làm 1 việc để cho tình hình tài chính cty được minh bạch lại bị xem là 1 tội lỗi.
 
Biết nói gì đây nhỉ?
Làm 1 việc để cho tình hình tài chính cty được minh bạch lại bị xem là 1 tội lỗi.
Tôi trả lương cho anh, ko cần thiết anh phải làm cho tình hình tài chính công ty đc minh bạch.
Anh phải làm thế nào, có lợi cho Công ty, mà đứng đầu là tôi, làm lợi cho tôi là đc. Những chuyện khác tôi chịu trách nhiệm...

Ko phục hả? Tự mở công ty, và làm cho minh bạch, anh sẽ thấy, mình ở vào địa vị của tôi

:004::004::004::yo yo (7):
 
Ketoan4mat nói:
Biết nói gì đây nhỉ?
Làm 1 việc để cho tình hình tài chính cty được minh bạch lại bị xem là 1 tội lỗi

Tôi trả lương cho anh, ko cần thiết anh phải làm cho tình hình tài chính công ty đc minh bạch.
Anh phải làm thế nào, có lợi cho Công ty, mà đứng đầu là tôi, làm lợi cho tôi là đc. Những chuyện khác tôi chịu trách nhiệm...

Ko phục hả? Tự mở công ty, và làm cho minh bạch, anh sẽ thấy, mình ở vào địa vị của tôi

Sự thật mà không phải là sự thật......:wall::wall:
 
Lại quay lại những ngày bận rộn......
huhu

Em huyenbang mùng 2/9 này TB tổ chức buổi giao lưu giữa Thái - Hòa - Quảng, khách là chú doipglds và lão Hiệp gà em có về được ko thì Pm cho chị ná
 
Chiều nay bé Hoalan_chi có dịp về Bình Dương, mình cũng muốn đón tiếp nên có một bữa tiệc nho nhỏ gọi là mến khách, rất mong các cô chú, anh chị dành chút thời gian đến cùng chung vui. Nếu có Lão già Ketoan4mat cùng ảnh kế toán già gân tham dự thì vui nhỉ, để em có dịp được diện kiến.
 
Chiều nay bé Hoalan_chi có dịp về Bình Dương, mình cũng muốn đón tiếp nên có một bữa tiệc nho nhỏ gọi là mến khách, rất mong các cô chú, anh chị dành chút thời gian đến cùng chung vui. Nếu có Lão già Ketoan4mat cùng ảnh kế toán già gân tham dự thì vui nhỉ, để em có dịp được diện kiến.

cưa nữa.
 
Chiều nay bé Hoalan_chi có dịp về Bình Dương, mình cũng muốn đón tiếp nên có một bữa tiệc nho nhỏ gọi là mến khách, rất mong các cô chú, anh chị dành chút thời gian đến cùng chung vui. Nếu có Lão già Ketoan4mat cùng ảnh kế toán già gân tham dự thì vui nhỉ, để em có dịp được diện kiến.

Anh Tùng dạo này chịu tám ghê. Còn em sao không thấy anh mời vậy
Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh - Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm....Em không lại anh nhủ lòng sao đây


Lựu đạn nổ đấy
 
Anh Tùng dạo này chịu tám ghê. Còn em sao không thấy anh mời vậy
Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh - Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm....Em không lại anh nhủ lòng sao đây

Mời hết mà, biết nick này của ai mới lạ, mà nhìn thấy địa chỉ Thủ Đức cũng nghe "mùi" quen quen, nếu là ai đó thì vui lòng gọi điện thoại tới số máy của mình 01212917290 dùm nha, mình cố gắng liên lạc nhiều lần mà hỏng biết số mới. (Chơi gì mà đổi số nghe chóng mặt luôn).
 
Thông tin đăng quảng cáo rao vặt của tui "cần người ở ghép từ độ 1 năm về trước". Giờ có người mới đọc lại điện thoại hỏi tui, tui buồn cười thật, lúc cần thì không ma quỷ nào hỏi, giờ ván như đóng thuyền thả trôi trên lục bình thế mà lại hỏi

Đúng là nhiều thông tin trên mạng đọc xong mà không chịu xem bài post từ ngày nào lại điện thoại hỏi, chán chết đi được.:wall: :wall: :wall:

j8ad6gzq0jreu1w.gif
 
Sửa lần cuối:
Biết nói gì đây nhỉ?
Làm 1 việc để cho tình hình tài chính cty được minh bạch lại bị xem là 1 tội lỗi.

Lại đeo cái dây thòng lòng vào cổ chi vậy? Tội khôn nhà dại chợ lại còn đòi 2 chữ minh bạch. Nói như FBI, ai trả lương cho bạn, bạn lại phải săm xoi công chuyện mần ăn của tui

Tôi trả lương cho anh, ko cần thiết anh phải làm cho tình hình tài chính công ty đc minh bạch.
Anh phải làm thế nào, có lợi cho Công ty, mà đứng đầu là tôi, làm lợi cho tôi là đc. Những chuyện khác tôi chịu trách nhiệm...

Ko phục hả? Tự mở công ty, và làm cho minh bạch, anh sẽ thấy, mình ở vào địa vị của tôi
 
Sửa lần cuối:
Mời hết mà, biết nick này của ai mới lạ, mà nhìn thấy địa chỉ Thủ Đức cũng nghe "mùi" quen quen, nếu là ai đó thì vui lòng gọi điện thoại tới số máy của mình 01212917290 dùm nha, mình cố gắng liên lạc nhiều lần mà hỏng biết số mới. (Chơi gì mà đổi số nghe chóng mặt luôn).

Em là Cẩm Tú đây anh Tùng à.
Ngày sinh nhật 09/05, em được nhận món quà thương tặng của các bạn từ Share Club
jc7pybyrwb6eqrv.jpg


Còn đây là ảnh của em cùng anh đi Mỹ Tho - Bến Tre (26-27/12/2009)

IMG_3398.JPG



Còn ai ở trong ảnh vậy kìa, Ô kìa ai như anh Tùng con bác Năm ở Bình Định mới về

IMG_3241.JPG
 
Mình làm mất CMND, ra địa phương thì chỉ tới bộ công an làm cớ mất, ra bộ công an thì bảo là chuyển đi chỗ khác, thế là ra đúng chỗ ngồi chờ dài cổ cho mấy bác, cuối cùng xin xỏ được 1 tờ giấy làm cớ mất rồi lại phải chở dài cổ, mấy bác đọc thấy ghi sai lại lớn tiếng, thái độ hằn hộc. Trong khi trước mắt mình là hàng chữ "Hết lòng vì nhân dân phục vụ" :wall::wall::wall:

Sau khi thủ tục xong là tới trưa, mấy bác ấy bảo bây giờ cầm giấy tới chỗ khác làm lại CMND gần lắm có 10km ah. Đợi tới hết giờ nghĩ trưa vượt đường trường sơn xuống cái chỗ cao quý mần CMND, nhận được thông báo hôm nay chiểu thứ 6 cho nên không làm :wall::wall::wall:. Trời ơi sao mà ghét cái kiểu quan liêu đó vậy trời, sáng giờ đi tới đi lui đi xui rồi đi ngưỡc cuối cùng chả được gì. Vậy thì làm ơn đừng để hàng chữ hết mình vì nhân dân phục vụ thấy mà chướng mắt thật :wall::wall::wall:

 
Còn đây là ảnh bé chuột còi được 3 chàng ngự lâm đón tiếp tại Hà Nội từ 21/8 đến 25/8
(Đã bé còn lại còi và tí "chuột nữa chứ - Nghe thấy biết là sì trum rồi)

P1020663.JPG


Có cả bé Gôn nữa nè

P1020664.JPG
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top