hiihih, lần sau biết vợ sắp ktra thì cho thằng tài xế nhảy vào ngay nhé bác KTGG, VTM, tungnguyenkt... :004:Không thể tưởng tượng nổi, cười ra nước mắt :047:
Chị à, chị thiếu rồi.Dân ta phải biết sử ta....
Thời bao cấp: ..:dance2:
Ăn no mặc ấm (Bo bo, khoai mì, khoai lang, bột mì)
Thời mở cửa liên thông @ "a lỗ tai heo": ..:dance2:
Ăn ngon mặc đẹp (cá chép, tôm thái,... chấm bù tạt, tóc đầu đinh, tóc đa lines, dán móng tay,...)
Nếu không biết sử ta thì![]()
Lsử của ta có 04 giai đoạn:
1. Đủ ăn đủ mặc: Thời gian vừa thoát khỏi chiến tranh. không đòi hỏi nhìu
2. Ăn no mặc ấm: vẫn còn bao cấp, nhưng có phát triển.
3. Ăn ngon mặc đẹp: bắt đầu đòi hỏi nhiều, chuẩn bị tiến lên XHCN.
4. Ăn sung mặc sướng: là thời của 9x ngày nay, ăn sao fải cho sung, mặc sao người khác nhìn cho sướng :004:

