Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi ôi chuyên gia phá hoại, đụng đâu hỏng đó
Vụ này giống ông bò lạc, ưa khám phá nhưng khám thì ít mà phá thì nhiều ..................... :004::004::004::004::004:
 
Cầm bộ hợp đồng lao động dài hạn, cũng cảm thấy mừng vì dù sao cũng ổn định. Muốn chia sẻ nên mong muốn gặp mọi người. Nhưng kết cục vẫn là ngồi quán uống bia 1 mình. Tự nhủ hay mình lại ra đi nhỉ? Có lẽ lang thang nay đây mai đó thích hợp hơn chăng? Tạm thời loại bỏ cái hợp đồng khỏi đầu, có khi mình lại ........... BAY!!!
 
Cầm bộ hợp đồng lao động dài hạn, cũng cảm thấy mừng vì dù sao cũng ổn định. Muốn chia sẻ nên mong muốn gặp mọi người. Nhưng kết cục vẫn là ngồi quán uống bia 1 mình. Tự nhủ hay mình lại ra đi nhỉ? Có lẽ lang thang nay đây mai đó thích hợp hơn chăng? Tạm thời loại bỏ cái hợp đồng khỏi đầu, có khi mình lại ........... BAY!!!

Hờ, HN rộng bay ngon lành hok sợ tóm (à mà lâu lâu ko thấy báo nào nói đến phi đội bay nhể), dưng mờ bay 1 mình e ko đã, thế nên có bay thì rủ đông đông nhá, CA hốt cho đã :yo yo (48):
 
chủ nhật lại có đám cưới, lại đi 1 mình....ngại cái cảnh thui thủi 1 mình này quá:wall::wall::wall:
 
Gõ 1 nửa là mất, gõ 3/4 là mất.... tạo cái Poll mất đúng 2 tiếng đồng hồ. Sợ vãi linh hồn.
 
Mới sáng sớm đã bị hớ đài ....
 
Sửa lần cuối:
buồn quá!thứ 7 nằm ráng mãi chẳng mún đi làm.xếp ác quá.Mùa mua,công trình làm nghỉ suốt chẳng có hoấ đơn chứng từ nào cần giải quyết .Vậy mà bỗng dưng xếp bắt đi làm.Trời thì mưa, nước không rút kịp đọngt hành từng vũng,cố lái xe qua bên kia vũng nước cho khỏi té ướt chân thì ra.a.a.oo..oo!một chiếc ô tô lao vội trên đường.Kết quả là đến công ty trong tình trạng "áo quần dính da".Một ngày xui xẻo!
 
Gõ 1 nửa là mất, gõ 3/4 là mất.... tạo cái Poll mất đúng 2 tiếng đồng hồ. Sợ vãi linh hồn.

Bác vất vả quá! tất cả vì tương lai web nhà ta ạ, hihi nhưng mà em đảm bảo là nhìu người muốn vất vả như bác ko có được đâu ạ :015:

Mới sáng sớm đã bị hớ đài ....

Lúc đầu em cũng nghĩ chọn 1 cái cho điểm xong lại chọn típ nhưng may mà ko làm theo suy nghĩ ạ, hiiiiiiiii

buồn quá!thứ 7 nằm ráng mãi chẳng mún đi làm.xếp ác quá.Mùa mua,công trình làm nghỉ suốt chẳng có hoấ đơn chứng từ nào cần giải quyết .Vậy mà bỗng dưng xếp bắt đi làm.Trời thì mưa, nước không rút kịp đọngt hành từng vũng,cố lái xe qua bên kia vũng nước cho khỏi té ướt chân thì ra.a.a.oo..oo!một chiếc ô tô lao vội trên đường.Kết quả là đến công ty trong tình trạng "áo quần dính da".Một ngày xui xẻo!

Bạn vô đây thì hết xui ngay, hiiiiiii
 
Cuối tuần vắng vẻ quá, còn ta với nồng nàn:wall:
 
Lại 1 ngày buồn khi hết tiền tiêu................. >:)
 
Lên chùa ăn ké đến khi có lương...mô phật!
¨

Ăn chay ngon cực, chị rất thích ăn đồ ăn chay. Lần nào về Huế cũng sang chùa ăn ké các thầy .... :004::004::004::004:
 
¨

Ăn chay ngon cực, chị rất thích ăn đồ ăn chay. Lần nào về Huế cũng sang chùa ăn ké các thầy .... :004::004::004::004:

vậy chắc mỗi lần chị ra chùa phải giả bộ đóng cửa mấy ngày....hehe:005:

em thì buổi trưa nào cũng ăn chay, giờ thấy thịt là......thèm :004:
 
Cơm chay ko nuốt nổi.

trời ơi hết xiền có cơm chay ăn là còn may đó bạn thui cố gắng lên mọi khi ăn 5.6.7... bát giờ thì ăn bớt đi chút xíu là được mà 4.5.6... bát thui,:004:
 
vậy chắc mỗi lần chị ra chùa phải giả bộ đóng cửa mấy ngày....hehe:005:

em thì buổi trưa nào cũng ăn chay, giờ thấy thịt là......thèm :004:

Năm về vài lần nên sư thầy cũng ... quý lắm :004: Với cả mỗi lần ăn là có đóng góp mà, dù ít nhưng may là không mang tiếng ăn không :004:

Đấy là tại cô chả đọc kỹ gì cả. Hí hí....

Thì thế mới nói, có nhiều khi xớn xác nên vậy đó .... :026: Cụ chọn lại cho em cái đường màu đi ... :036:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top