Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bực Mình với cái vụ TKHQ điện tử nầy quá, mang tiếng ĐT mà ko bắng TK giấy. Hổng biết mấy Ổng : Cải tiến ... Cải.... lùi gì chớ .... mở nửa buổi chưa xong, .... ec... ec ... :004::004::004:

Bao giờ cho đến .... NGÀY XƯA :wall::wall::wall:

Bgiờ nghiên cứu mở cty có chức năng in ấn đi bác.
Từ năm sau là cả ngàn DN ký hđồng in hóa đơn rồi đó.
Giàu to :004:
 
Bgiờ nghiên cứu mở cty có chức năng in ấn đi bác.
Từ năm sau là cả ngàn DN ký hđồng in hóa đơn rồi đó.
Giàu to :004:

In với ấn gì Bác, nó vừa từ chối rùi, Em mở TK Hải quan điện tử, mở từ đầu giờ chiều, chờ đợi mãi ko thấy, gọi ĐT nó kêu chờ xử lý, chờ đến 16h 30 nhận đc phản hồi TK bị từ chối.. ăck .... ặc .... Thế là mai Em lại phải mở lại .... Đúng là thủ tục HÀNH CHÍNH = HÀNH là CHÍNH...
 
Sáng nay nổi máu học cách chăm sóc hoa lan ...Sau một hỏi tầm sư học đạo, phát hiện một nguyên lý rất ... triết lý: Loài Lan nào hiếm thì trở nên quý, chứ nếu không hiếm thì chỉ như hoa ... lợn ... :004::004::004:

Thế nên các cụ nói cấm có sai "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn", mà này cái hoa cứt lợn ấy nó có tên rất đẹp nhá bít tên gì hem
:004::004::004: Trêu cô giáo Dính vậy thôi em ạ ... Chứ về Lan thì chị phải nói là Mù tịt .... Đến cả cái giò lan to òanh ở nhà đã 7 năm nay mà đến hôm nay mới biết tên nó kà :004:

Ack, mình chuyển sang làm cô giáo bao giờ vậy ta, tối qua lọ mọ sent cho hoa hậu ít hoa lan nay mở mail ra ko gửi đc hức hức.
 
pjall1286973314.jpg


Sét đánh vào bức tượng thần tự do vào ngày 22/9 trông đẹp qué cơ
 
Không mò mẫm được tí tẹo nào về proshow. Có vẻ nó hơi phức tạp.
 
Thế nên các cụ nói cấm có sai "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn", mà này cái hoa cứt lợn ấy nó có tên rất đẹp nhá bít tên gì hem


Ack, mình chuyển sang làm cô giáo bao giờ vậy ta, tối qua lọ mọ sent cho hoa hậu ít hoa lan nay mở mail ra ko gửi đc hức hức.

Hôm đó bà nói rồi còn gì .... :dance2::dance2::dance2:

CÒn cái vụ gửi hình í, chắc bà gửi vào địa chỉ hòm thư YM hả ??? Nó bị lỗi bà ơi. Để tôi PM địa chỉ mail cho bà ... He he he ...


=============

Nhật ký:
Đời lắm đứa khoái sản xuất bom ... Nẫu ruột ... :004::004:
 
dấu chân ko nhẹ như mây, dấu chân ko êm ko ấm....thấy người rưng rưng nước mắt, trái tim căm giận bừng bừng:wall:
 
Trốn buổi tuyên truyền về Phòng chống HIV và sinh đẻ có kế hoạch thế mà vẫn được cho vào danh sách ===> vừa nhận được một thứ và ....10.000 VNĐ, hay nhỉ ??? :004::004::004:
 
Hôm đó bà nói rồi còn gì .... :dance2::dance2::dance2:

CÒn cái vụ gửi hình í, chắc bà gửi vào địa chỉ hòm thư YM hả ??? Nó bị lỗi bà ơi. Để tôi PM địa chỉ mail cho bà ... He he he ...


[/B][/COLOR]
Uả, tui nhớ là chưa nói tên hoa đó mà
 
Có ông Giám Đốc Trung Tâm gọi điện, em ơi anh ký cam kết rồi thì quyền mua Cổ Phiếu của anh duyệt xong chưa?

Cái này em duyệt đâu mà anh hỏi.

Thì xem lại giúp anh.

Anh ký cam kết thực hiện bao nhiêu % trong năm nay? Chưa đủ thì đợi thêm vài ngày nữa em trả lời nhé!


Ban Trợ Lý Giám Đốc thì không gọi, nhè đầu mình ra truy vấn! kiểu này chuyển qua làm Tạp Vụ thôi. Mỗi thứ 1 chút, mỗi thứ 1 chút, full bố nó thời gian. Hết cả thời gian dành cho bình chọn Người Đẹp Ảnh. Ôi thôi rồi...
 
Nhờ cậu của cuả con gái cứu vãn được cái monitor mà bao tháng nay phải chịu đựng. Đem ra tiệm, thợ bảo hư con chịp, ý ẹ, đúng là thợ ong vò vẽ

Sẵn trớn lấy cái bàn phím cho vào xà bông cùng cả cái đế của keyboard. Lọ mọ gắn từng phím vào, nghe máy báo chít chít. Biết ngay là chạm mạch, tháo ra chùi cho sạch nước đã ngấm ướt trong mạch in của cái đế. Giờ mới vào được đây

(Mạch in thiết kế thật đơn giản, chỉ 2 miếng nhựa nylon ép lại, thế mà nó truyền tín hiệu từng "từ" "tình yêu", "hờn ghen" từ bàn phím vào máy tính (CPU) thật đơn giản. Quả thật con người quá thông minh, siêu nhân ạ. Ai như tôi đây, tối ngày cứ rị mọ từ con số 1:wall: :wall: :wall:)
 
(Mạch in thiết kế thật đơn giản, chỉ 2 miếng nhựa nylon ép lại, thế mà nó truyền tín hiệu từng "từ" "tình yêu" bàn phím vào máy tính (CPU) thật đơn giản. Quả thật con người quá thông minh, siêu nhân ạ. Ai như tôi đây, tối ngày cứ rị mọ từ con số 1:wall: :wall: :wall:)

Nghe bác nói, Nông dân tui nghiệm ra 1 điều:
"Người giỏi luôn tạo ra cho người khác sự đơn giản nhất và người không giỏi thì luôn tạo ra cái phức tạp đến vô lý"
Giống như việc CCHC vậy, buồn thay !
 
Nghe bác nói, Nông dân tui nghiệm ra 1 điều:
"Người giỏi luôn tạo ra cho người khác sự đơn giản nhất và người không giỏi thì luôn tạo ra cái phức tạp đến vô lý"
Giống như việc CCHC vậy, buồn thay !

Bác ui, sao nghe bác nói, lòng em ngậm ngùi muốn khóc đây!!! Hụ hụ hụ

Xưa kia, em có nghe nói: quan võ, nếu cần trảm thì có thể trảm 3 họ là xong hoặc khi xong pha trong trận mạc thì có thể giết 1 loạt quân
Còn nghe nói làm quan văn nguy hiểm lắm phải không bác? Quan văn có thể giết trăm họ, 1 thế hệ; chỉ cần 1 chính sách chủ trương cải tổ ban hành mà dấm chấm câu, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm than đặt không đúng chỗ có thể dẫn tới hàng ngàn sinh linh, thế thệ tiêu tan trong bỗng chốc!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top