Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Buồn....thất vọng .... về 1 người,.. chẳng biết nữa....cứ thấy trong lòng lộn xộn quá.....
 
Một ngày vừa cày vừa chơi ..... :dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

Vừa mưa vừa lạnh ... Hắtttt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... Ốm roài .....

Đọc thấy zui zui
Hắtttt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......tui bị lây rùi....
 
một mai anh nhé theo em đi về một nơi xa xôi,
vắng bóng con người, chỉ còn lại đôi ta thôi.
theo em anh nhé ta nhờ gió,
thênh thang khắp chốn như mây trời...
 
Đang loay hoay với cái vụ hóa đơn của NĐ 51.
đạo nhạc xíu.

Where do I begin?
To tell the story of how complicated invoice can be...
(Invoice story)
:004:
 
Người viết ý khác, người đọc ko hiểu sẽ dẫn đến hậu quả...tai hại thật. Càng giải thích tưởng chừng như hiểu thế lại ko hiểu. Ngưỡng mộ với cách trình bày của mình và người đọc thật :004:
 
Người viết ý khác, người đọc ko hiểu sẽ dẫn đến hậu quả...tai hại thật. Càng giải thích tưởng chừng như hiểu thế lại ko hiểu. Ngưỡng mộ với cách trình bày của mình và người đọc thật :004:

Ai cũng hiểu chỉ nhiều người ko hiểu ... (Hiểu lầm) :004::004::004:
 
Đã cố gắn hết sức thế mà nhiều người cũng ko hiểu :005:

hiiiiiiiii, Kệ, chỉ cần chị cóc hiểu là được chị ah :015: nghĩ nhìu chi cho mệt, chắc bạn ý đọc chưa kỹ thui,
 
Chi cục thuế em hoành tá tràng kinh khủng tổ chức tập huấn nghị đinh 51 tại Hội trường khu du lịch Ao vua
thế có chết ko cơ chứ vừa được học tập vừa đươc giải trí, mệt thật, hí hí :004:
 
Bé Chi ơi phải giải thích như vầy nè:

giải thích

Cô con gái hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, đại phẫu thuật là gì ạ?

- Dốt! Đại là to, phẫu thuật là mổ, là mổ to đấy.

- Con vẫn không hiểu "mổ to" là gì cả.

- Mày tối dạ vừa chứ! Phải biết suy con ạ. Đại phẫu thuật là mổ to như mổ trâu, mổ bò. Còn mổ bé như mẹ mổ gà, mổ vịt thì gọi là tiểu phẫu thuật, hiểu chưa?

- !!!
 
Chi cục thuế em hoành tá tràng kinh khủng tổ chức tập huấn nghị đinh 51 tại Hội trường khu du lịch Ao vua
thế có chết ko cơ chứ vừa được học tập vừa đươc giải trí, mệt thật, hí hí :004:

bên chị thì tập huấn tại nhà hát Hòa Bình, tập xong là diễn hát luôn vừa đẹp!

Chỗ nào ăn chơi chỗ đó có ta,
ko xung pha già tiếc nuối.
Xung pha rồi đến già thấy suội :wall:
 
bên chị thì tập huấn tại nhà hát Hòa Bình, tập xong là diễn hát luôn vừa đẹp!

Chỗ nào ăn chơi chỗ đó có ta,
ko xung pha già tiếc nuối.
Xung pha rồi đến già thấy suội :wall:

Em là em Thích nhất cái đo đỏ của chị Chi :banana::banana::banana:

sắp già mất rùi nên phải cố nhảy múa thui :015:
 
Sáng nay đọc báo thấy các NH đồng loạt hạ l/suất cho vay. thấy vui vui.
Tới trưa nay được biết chỉ riêng NH mình đang vay (Techcombank) lại tăng l/s lên gần 1%. Không hiểu nổi!
:wall:
 
Một ngày cày hơn trâu, oải quá đi mất. Ho nhiều nên mất cái giọng " oanh vàng .... choe choé" rồi ... Hu hu hu .... :047::047::047:

Vào web mới biết mình được quan tâm thiệt .... Chẳng sao, mình tự tin với những gì mình có vậy .... :dance2::dance2::dance2: Xeng kiu em Chi đã ủng hộ chị nhé .... :1luvu::1luvu::1luvu:
 
Đầu đã hai thứ tóc mà có những suy nghĩ không thể nào hiểu nổi? Mình có quá khắt khe và khó tính không nhỉ?
Hay là hai thứ tóc rồi vẫn không phân biệt phải hay trái, vẫn bị giật dây như một đứa trẻ con? Đây là lý do để mình hiểu vì sao họ không tự đi được bằng hai chân mà phải đi bằng .....của người khác!

Có lẽ gìa thật rồi nên lẩm cẩm! Mai phải tán mấy em nhổ cho hết mấy sợi tóc bạc để cho khỏi buồn lòng!
 
Đầu đã hai thứ tóc mà có những suy nghĩ không thể nào hiểu nổi? Mình có quá khắt khe và khó tính không nhỉ?
Hay là hai thứ tóc rồi vẫn không phân biệt phải hay trái, vẫn bị giật dây như một đứa trẻ con? Đây là lý do để mình hiểu vì sao họ không tự đi được bằng hai chân mà phải đi bằng .....của người khác!

Có lẽ gìa thật rồi nên lẩm cẩm! Mai phải tán mấy em nhổ cho hết mấy sợi tóc bạc để cho khỏi buồn lòng!

Thức khuya quá quy định 1h31' nhá!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top