Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chả hiểu sao công tơ mét xe máy mình tính được đã đi từ sáng tới giờ là 112.5km thế mà người và xe chỉ chạy được từ dầu thị trấn tới cuối thị trấn. Chả nhẽ thị trấn này rộng thế sao?
 
Còn 2 người yêu em, trong đó có tôi. Người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Ở lại một mình trong Nhật Ký Mỗi Ngày.... lạc lõng quá! Muốn khóc quá mà ................................. éo khóc được.
 
Còn 2 người yêu em, trong đó có tôi. Người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Ở lại một mình trong Nhật Ký Mỗi Ngày.... lạc lõng quá! Muốn khóc quá mà ................................. éo khóc được.
Ơ, thế là pác chưa nghe bài "khi người đàn ông khóc" àh. "Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng ..." :004:
Và nếu pác cần 1 bờ vai, hãy phone cho em để em liên lạc pác Thành Vũ cho pác Tat nhá :004:
 
1 buổi tối có thể nói là kỳ lạ. Có 3,5 thuyết khách xuất hiện. Tiếc là...................

Trong số các đệ tử của Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh, có 2 người nổi tiếng về tài Thuyết Phục là Tô Tần và Trương Nghi. Một người đem cái tài của mình đi du thuyết khiến cho 7 nước rơi vào cảnh máu rơi thịt nát. Người còn lại xuất hiện cũng đem cái tài du thuyết của mình đi khiến cho hòa bình lập lại.

...
 
Ai chài ơi, một ngày có chưa đến 7 tiếng ngủ mà phải thức dậy đến 4, 5 lần thế này thì làm sao mà gặp anh KHOẺ cho được chứ ... Hết con dậy đòi "chò" đến cãi lũ mèo điên chạy rầm rầm trên mái, vừa chạy vừa gào như bị ai cắt tiết ... Hết giật mình dậy kiểm tra chăn cho con lại đến chó sủa trộm ... Bực cái miền quá đê ........... :wall::wall::wall::wall::wall:
 
Chủ nhật đi nhậu với mấy bạn con nuôi của bố, nhắn tin cho 1 người: Đi nhậu Ko em?

Người đó nhắn lại: Ở đâu vậy anh?

Má ơi, mình thành con trai bao giờ vậy ko biết :004:
 
Chủ nhật đi nhậu với mấy bạn con nuôi của bố, nhắn tin cho 1 người: Đi nhậu Ko em?

Người đó nhắn lại: Ở đâu vậy anh?

Má ơi, mình thành con trai bao giờ vậy ko biết :004:

Kể từ tin nhắn ấy hé hé :004:
 
Sáng nay sếp trực tiếp làm giảng viên. Mình trốn biệt không đi học. Trưa thế nào cũng bị nghe chửi: anh đào tạo là để hỗ trợ công việc của em, em không đi, sau này ép làm sao được các phòng ban khác thực hiện theo.

Sếp nói dai, nói dài và "quyền hạn" sếp toàn bắn qua em. Em lĩnh đạn đủ. Em xin phép cho em được "chết" trong câm lặng.
 
Chủ nhật đi nhậu với mấy bạn con nuôi của bố, nhắn tin cho 1 người: Đi nhậu Ko em?

Người đó nhắn lại: Ở đâu vậy anh?

Má ơi, mình thành con trai bao giờ vậy ko biết :004:

Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu...
:banana::banana:
 
Đúng là ở hiền gặp lành các cụ nói cấm có sai, tưởng mất thì lại thấy hehe
 
Hôm nay lướt Web đọc câu chuyện này thấy vui vui :004:

Câu hỏi khó trả lời

Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết.

Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

Anh ta thắc mắc:

- Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây?

Thượng Đế trả lời:

- Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn.

Người da đen lại hỏi:

- Tại sao Người cho con nước da màu đen?

- Ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi.

Người da đen hỏi thêm:

- Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?
 
Trở về với thực tại:

Câu hỏi khó trả lời

Hôm qua Mình ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung 100K, ko biết khi đến tay đồng bào lũ lụt thì còn lại bao nhiêu nhỉ ??? :wall::wall::wall:
 
Hôm nay lướt Web đọc câu chuyện này thấy vui vui :004:

Câu hỏi khó trả lời

Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết.

....
- Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?

Nghe Bác kể câu chuyện này em lại nhớ 1 bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé châu Phi viết cho người da trắng:

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
Còn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
 
Sau khi xem kết quả vòng sơ loại, nhắn tin cho bạn dự thi người đẹp webketoan:

Cuộc thi đã đi qua vòng sơ loại, chỉ có 30 thí sinh trong 84 người được lọt vào tốp 30 người đẹp dự thi vòng chung kết, chúc mừng em đã lọt vào tốp..tốp..tốp 54 thí sinh còn lại.....:004:..zọt lẹ không chẳng còn cái vây.:yo yo (42):
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top