Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Các Sếp trên tập đoàn "trao đổi công việc": Anh - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - cần cái này, các chú - Tổng Giám Đốc các công ty thành viên - xem cho ý kiến.

"Sếp Con" bắn mail xuống: lên phòng họp để trình bày kế hoạch của em.

Lên đến nơi chưa kịp trình bày: Em lên phương án rồi quản trị luôn cho Corp. Lúa quá!!!!
 

Em cứ ủng hộ chị đi, chị đang đi trên con đường đúng đắn, còn lão TAT sắp đâm vào bụi rậm rồi .... :004::004::004::004:

Vâng vậy em ủng hộ chị sau đó 2 chị em kết hợp lôi bác TAT từ bụi rậm ra nhá còn lỡ mà ko lôi được thì thui chò đi sâu vào đó khám phá :004:
 
Huong85 lại đi theo con đường mòn của mình...được khâu vài mũi.

Con người như ngọn đèn trước gió, mình sợ tắt lúc nào ko hay. Chơi hết mình dù đời ko thương ta, ta vẫn luôn yêu người và đờikhốn nạn:wall:
 
Ở Tp. HCM có 02 địa chỉ giống hệt nhau: số 06 đường Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, HCM
:wall:
 
Con người như ngọn đèn trước gió, mình sợ tắt lúc nào ko hay. Chơi hết mình dù đời ko thương ta, ta vẫn luôn yêu người và đờikhốn nạn:wall:

Đời người ngắn ngủi lắm " Đời người như gió qua.." Cho nên Ta cứ cháy hết mình đi .. Dù đời còn ... :wall:
 
Huong85 lại đi theo con đường mòn của mình...được khâu vài mũi.

Con người như ngọn đèn trước gió, mình sợ tắt lúc nào ko hay. Chơi hết mình dù đời ko thương ta, ta vẫn luôn yêu người và đờikhốn nạn:wall:

Cung hỉ, cung hỉ. Cái ni "trời có mắt"; cười người hôm trước, hôm sau người cười bù lại
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay ...
 
Con người như ngọn đèn trước gió, mình sợ tắt lúc nào ko hay. Chơi hết mình dù đời ko thương ta, ta vẫn luôn yêu người và đờikhốn nạn:wall:

Đời người ngắn ngủi lắm " Đời người như gió qua.." Cho nên Ta cứ cháy hết mình đi .. Dù đời còn ... :wall:

Phải tiếp thu kịp thời, thực hiện mau lẹ phương châm sống của 2 anh chị:dance2::dance2::dance2:
 
Lâu đến mùng 5/11 vậy....:yo yo (44):
 
Thật buồn, thật thất vọng với bạn bè mà cứ ngỡ là đã hiểu nhau. Có lẽ mình nhiệt tình quá, sôi nổi quá chăng. Cũng may là ko dám nhận chức chứ ko chắc mất bạn quá.
 
Vậy là hành lý, tư trang, tinh thần đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tiền chuyển vào tài khoản nữa là mình có thể bay du học rồi.
Khoảng thời gian 2 tháng không dài nhưng chắc chắn sẽ buồn và nhớ mọi người lắm lắm.
Chúc cả nhà có một đêm Sinh nhật thật vui và hạnh phúc trọn vẹn !
 
Vậy là hành lý, tư trang, tinh thần đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tiền chuyển vào tài khoản nữa là mình có thể bay du học rồi.
Khoảng thời gian 2 tháng không dài nhưng chắc chắn sẽ buồn và nhớ mọi người lắm lắm.
Chúc cả nhà có một đêm Sinh nhật thật vui và hạnh phúc trọn vẹn !

Hix, cứ tưởng lão đi chữa bệnh, chúc lão đi may mắn nhưng đừng mang em nào mắt xanh mỏ đỏ về nhé
 
Hôm nay chẳng được việc gì nhưng tối về thoải mái cả đầu óc. :004:
 
Mình đang có một vụ cá độ rất hoàng tráng với lão TAT ... He he he ... Mình thắng không chỉ tốt cho riêng mình mà còn tốt cho một vài vấn đề. Vì thế dù có sợ thua thì cũng cầu mong cho em thắng đi nhá Cụ TAT ... :dance2::dance2::dance2::dance2:

Cô thắng rồi nhá! Làm chiều nay anh phải đi ăn Ốc thay cho cô. No căng bụng!!! Lần sau, cô tự đi ăn khi thắng cuộc nhé! Không có ai đi ăn hộ nữa đâu.
 
Lâu lắm mới nói chuyện với cô bạn tranchan79. Kể cũng lạ, chỉ vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trở thành bạn bè của nhau.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top